Ðề: Hai bé nhà mình nè Mấy ngày nay nghĩ lễ mẹ có đưa 2 chị em Na - Nấm đi chơi đâu không? Annie thì ở nhà không hà chẳng đi chơi đâu được hết
Ðề: Hai bé nhà mình nè Ngày lễ đưa hai nàng nhà ta đi Lotte đến khu vui chơi.... hai nàng chơi từ 10h sáng đến 3h chiều mới chịu về ... về tới nhà các nàng mệt .. ngủ một lèo đến 6h luôn hiii..... .... Annie không đi đâu chơi à
Ðề: Hai bé nhà mình nè chưa có hình mới hả 2 bà chị.......................... E có mấy tấm hình mới mà LCM lởm quá chẳng up đc...........
Ðề: Hai bé nhà mình nè Đang tính up lên đây ..cũng như em nói mạng hum nay chán quá ... làm một lèo .. chuẩn bị up ...một câu.. busy ghét chịu ko được hức ....
Ðề: Hai bé nhà mình nè chán quá em up hình toàn bị sao ý nó cứ hiện lên cái bảng gì, k copy link dẫn đén hình dc, chán ghê. HT có bị vậy kooooooooo?
Ðề: Hai bé nhà mình nè Báo cáo cả nhà hum ni Nấm nhà ta đã đi học rùi ạ .... rất ngoan ... thành công trong ngày đầu khai giảng ... ... Post vài tấm Nấm nhà ta đi học đây ná ,, mời các mẹ vào xem Ba bố con đứng ở cổng trường nà Vào lớp cất túi nè nhá .. sẳn tiện làm duyên luôn Bỏ giầy ra vưỡn còn e dè ... sau đó mới chịu bỏ vào ngăn tủ hiii... Vào bàn ăn chuẩn bị ăn sáng .... Cô Nhanh GV dặn dò ăn ngoan hiii... Và Nấm đã ăn rất ngoan ..ăn hết một bát sau đó xơi luôn 2m phomai luôn Ăn no xong ra ngồi chơi búp bê nè
Ðề: Hai bé nhà mình nè Tiếp theo vài tấm Tina cũng đến lớp nhá Đây là lớp Lá 1 của Tina Tina đang trang trí bảng tên để dán lên kệ tủ của mình Cùng bố thổi bong bóng để viết điều ước lên bong bóng hiii...
Ðề: Hai bé nhà mình nè Trường của 2 bé đẹp thế Nấm đi học ngoan nhỉ, ngày đầu tiên hok khóc tẹo nào thế là mừng rồi nha. Hnay 2BM đưa 2 con đến trường Gia đình HP ghê á.
Ðề: Hai bé nhà mình nè trường nào mà đẹp quá vậy hội chảng, e đang định gửi Ben mà chua biết trường nào ở gò vấp, có kinh nghiệm chỉ e với
Ðề: Hai bé nhà mình nè Hiii... tối ngủ hồi hộp sợ Nấm đi học sẽ khóc ..hiii.. ai dè sáng đi học vào lớp còn rất thích nữa chứ ... nhìn ra cửa sổ thấy BM còn hun chào tạm biệt nữa heee...nhưng vì học cũng có nữa buổi thôi ... Hồi trưa gọi về nhà thì thấy bé GV nhà chị bảo là : cô giáo khen học chơi và ăn rất ngoan nhưng đến lúc thấy các bạn lấy nệm ra nằm nhiều quá thế là khóc .. thấy bạn bên cạnh khóc to thế là cùng phụ họa theo haizzzzz .. nhìn ra cửa thấy cô GV ở nhà thế là khóc quá chừng hiii...
Ðề: Hai bé nhà mình nè trời ơi Nấm đi học mà ngoan dễ sợ, ko la hét quấy khóc như mấy bạn ở gần nhà Khánh
Ðề: Hai bé nhà mình nè Em Nấm đi học ngoan quá bà ơi, nhìn con ngồi chơi đồ chơi búp bê thương ghê cơ. Cứ như con gái là tôi lại hồi hộp, khổ xế. Mà trường trong SG đẹp quá đi, ở HN chả thấy mấy trường nhìn sạch sẽ đẹp đẽ như vậy cả, hic
Ðề: Hai bé nhà mình nè Ôi nhìn chị Nấm dạo này người nhớn quá, tóc cũng dài ra thêm 1 xíu nên nữ tính hơn 1 chút Yêu ơi là yêu. Nhìn Tina thì lại nhớ Tina ghê gớm, Tina yêu cô Nga lém ấy thía mà lâu rùi chẳng được gặp gì cả. Nhà hội chảng tình cảm quá cơ, bố mẹ cùng các con khai giảng nhìn thích quá. @Phanh: Hôm nào đến em cho sờ bụng em lấy hên nha. Trường đẹp ở Hànội giờ cũng có rồi nhưng tiền ko đẹp thôi Phanh ạ :Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi:Cuoi
Ðề: Hai bé nhà mình nè Ui ngưỡng mộ chị Nấm ghê. Sau này mẹ em cũng mong em đi học ngoan như chị Nấm í. 2 chị học cùng trường nhau thỉnh thoảng chị Tina chạy sang chơi với chị Nấm, thích nhỉ hihih
Ðề: Hai bé nhà mình nè 2 chị em nấm và tina đi học vui quá,mà 2 chị em học chung trường pk chị linh?hy vọng nấm sẽ hok bắt nạt bạn nhỉ?chạy thuiiiiiiiiiiiiiiiiii,hihihi,mà chị linh nè,đừng có dùng ông xã phí quá nhé,chia sẻ cho mấy chị em ở hh này với,chị hok đuổi kịp em đâu,àh chị nhớ thực hiện lời hứa trong fb nhá,hihihi
Ðề: Hai bé nhà mình nè Nhìn 2 chị đi học mà thèm. Hum nay e đi nhà trẻ buổi đầu, khóc ko cô nào dỗ được luôn
Ðề: Hai bé nhà mình nè Annie ở nhà chị Tina ơi...mấy ngày này lễ đông lắm nên mẹ em không dám cho đi chơi đâu...hic..hic...ở nhà bùn nhắm..
Ðề: Hai bé nhà mình nè Nấm đi học ngoan quá chị linh ơi....chị bộ đồ nấm mặc chị mua ở đâu vậy? ..annie nhà em thích mặc dạng này lắm. Nghỉ hè xong đi học mà chị tina không có khóc hả cô? chị Na giỏi quá...con cũng thích đi học lắm nhưng mà chưa đi được