Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đúng như mẹ Thủy X nói đấy, điển hình là BA nhà tớ đây này. Ngày thứ 3 mới bắt đầu khóc, vì đến hôm đó mọi thứ bắt đầu ko còn mới lạ nữa rồi và cô ta nhớ ra là cô ta nhớ mẹ. Tuy nhiên, vẫn hi vọng và chúc em HA ko khóc nhè như các bạn khác.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ bị cấm vận đến 5h30 mới được vào nhà. Háo hức để đọc các post mới, thế mà thất vọng quá, chỉ nhìn thấy mỗi mấy bài post Ối trời ơi buồn sao mà buồn, các bà đi đâu hết rồi thế? Thế này thì có phải là TINH THẦN HR không nhể ??? @Hà, Nhím Thỏ : Tôi ở TH mà chửa đi suối cá bao giờ? Tôi xem trên ảnh thì đẹp lắm, thực tế có đẹp không thế? Hà tranh thủ đang trong thời kỳ tình yêu tình báo lượn hết cỡ, mấy tháng nữa bầu bì lại chả đi đâu nữa ít nhất là 2-3 năm. BôBô: Chúc mừng HA đi học ngày đầu bình an vô sự Sáng nay đi qua trường mẫu giáo tớ nghe bài hát : Lần đầu tiên đi học, em mắt ướt nhạt nhòa, cô vỗ về an ủi, chao ôi... tự dưng sống mũi mình lại cay cay, mắt chớp chớp...đúng là mình đa sầu đa cảm thật.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hello cả nhà Tớ mấy hôm lu bu với vụ Kevin ốm nên ko ghé qua topic, hix nay thì đã đưa Kevin đến trường thì lại lượn lờ heheheh Hix, chán lém cơ Kevin nhà tớ càng ngày càng hư mà tớ chẳng biết làm thế nào nữa . Cũng không hẳn là tớ chiều con nhưng tớ có cảm giác nó đang có chiều hướng không tốt. Tớ bắt đầu thấy hoang mang rùi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hằng ơi, có lẽ bọn trẻ con nó có giai đoạn đấy. Rồi Hằng sẽ thấy 1 lúc nữa nó lại ngoan. 1 đứa trẻ phải có thời gian để nhận thức và hiểu thế nào là ngoan, thế nào là chưa ngoan. Thực ra con trai cũng nghịch hơn con gái. Nhưng thường nghịch ngợm và hiếu động là dấu hiệu của thông minh đấy. Tuy nhiên, mình cần nghiêm khắc và có những nguyên tắc và cần phải cho con biết những nguyên tắc đó. Hạn chế (hoặc hoàn toàn ko nên) đánh và quát mắng con nhé, vì chỉ tác dụng đc một lúc thôi, rồi chúng nó cũng chẳng phục mình đâu. Nếu có thời gian thì Hằng xem lại mấy cái video này của chương trình Supernanny để tham khảo nhé. Có nhiều tình huống còn kinh dị hơn con bọn mình nhiều. http://www.youtube.com/watch?v=TF-Ry-Wm-MM&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=rqQNSJTcIQg&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=NaA2RcW4rAI&feature=related http://www.youtube.com/watch?v=511W0bCi4_Y (nhớ xem các phần tiếp theo của mỗi phim nhé) Mong là Hằng xem xong sẽ thấy lạc quan hơn về vấn đề "hư" của con mình, vì trẻ con đứa nào cũng thế cả. Phản ứng của con chính là do cha mẹ. Con không hư, mà mọi sự là bố mẹ kém. Tớ cũng đang "luyện" đây.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) An ơi, có khi lại phải lôi chiêu cũ ra là phạt phạt phạt thôi. Mỗi ngày ko post ít nhất bao nhiêu bài thì bị phạt. (Phạt thế nào cho hiệu quả nhỉ?)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Sáng qua tớ cho con đi khai giảng ! Cũng thấy cảm giác lạ lắm, loa hát bài Mùa thu ngày khai trường ,cảm giác như là mình ngày xưa đi học ! Rồi bài ngày đầu tiên đi học tớ cũng giống An , rưng rưng mãi ! Dễ khóc thật!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Kevin giống bạn Cua rồi, đợt này bướng bỉnh khó bảo lắm, hơi tí là dỗi rồi kêu: con k yêu mẹ nữa, hít le mẹ. Có lần nó còn bảo: Bây giờ con gọi mẹ là THẰNG MẸ nhé. Thế có láo k . Đến tuổi nó hết đấy Hằng ạ, đừng lo lắng quá, đợt mới gia nhập HR Tít nhà tớ bằng tuổi Cua bây giờ, bướng lắm, Trà còn phải lên tiếng cơ mà . Nhưng giờ trộm vía bạn ý ngoan rồi, thanh niên lắm lắm
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng Hải Anh nhé, buổi đầu tiên đi học mẹ nhấp nhổm k yên đâu. Nhưng chỉ vài ngày thôi là okie hết ý mà, lớp HA có camera k? mẹ MA ngồi cq ngắm con cũng dc nhỉ? Hôm nay tớ vừa làm nghĩ vụ biếu cô quà trung thu rồi, lớp 3 cô biếu mỗi cô 1 túi na 7 quả to và 1 phong bì 100K, mặt cô cười ro rói . Còn cô của bạn Tít thì sang tuần đến.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật mọi người ...........mình điểm danh nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hi cả nhà! Chúc mừng SN muộn Ngọc momo nhé, ảnh avartar của em Bảo Anh đẹp quá! Chúc mừng em Hải Anh nhà MA tự giác đi bộ đội nhé, mong con phát huy phong độ như hôm đầu. Điểm qua tình hình nhà tôi: tối CN cho Bon đi nong chim, sáng thứ 2 đau, nghỉ. Cả ngày hôm qua thấy đỡ đau rồi, nghĩ là hôm nay đi học được, đến tối bôi thuốc xong con kêu quá trời, đêm ngủ lại kêu đau, sáng nay lại nghỉ. Chẳng biết vụ đau chim này mấy hôm thì đỡ đây. Thương chim con quá!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Điểm danh ngày cuối tháng Ngâu. . *Hôm qua thất bại nặng nề ngày khai giảng của em Ti. Tớ luôn ko lường trước đựoc hành động & suy nghĩ của em í, và hôm qua là 1 ngày như vậy. Mẹ về sớm chuẩn bị quần áo váy vó nơ tóc bóng cờ cho em, đúng 6.30 giừo nhà trường mời sang dự khai giảng mẹ bế em sang. Đang yên lành ngồi với mẹ thì cô giáo ra đón, muốn các bé ngồi ghế bé hàng trên, ba mẹ ngồi dưới. Nàng í tưởng cô bế vào lớp khóc gào bắt mẹ cho về bằng đựoc. Tớ phải chịu đấy. Giờ chả có kiểu ảnh năm khai giảng đầu đời của con... . *Không biết bạn Hai Anh hôm nay đã khám phá ra đựoc những ánh mắt cô giáo khác ánh mắt của bà & mẹ chưa. Hy vọng em ngoan cừ , trước sau gì cũng phải học & tốt nghiệp Mẫu Giáo thôi, em và mẹ cố lên nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hix, tớ cũng hy vọng vậy . Kevin nhà tớ chỉ ỉ eo như con gái, lúc nào cũng bám mẹ bắt mẹ phải ở bên cạnh rùi i eo " mẹ phải yêu con" hix hôm trước bực quá tét mông 02 phát một lúc sau cho ăn cháo miệng nó eo éo, tay thì vẩy vẩy, giọng thì lắp bắp " mẹ mẹ không được đánh con nữa.......nhé" hix. mà Kevin nhà tớ còn nói lắp cơ huhuhu..
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) THÔNG BÁO VỀ VIỆC SỬ DỤNG BTC LUÂN PHIÊN CHO CÁC BUỔI OFFLINE Chào cả nhà, Mọi người đều biết là hàng năm HR đều tổ chức một số dịp offline cho các con. Ví dụ như: Tết thiếu nhi, Trung thu, Noel ngoài ra thì còn một số dịp phát sinh khác nữa. Từ xưa đến giờ, các dịp offline này đều do một BTC cố định chuẩn bị, lên chương trình và điều hành. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc thì tớ quyết định sẽ sử dụng BTC luân phiên chứ không giữ cố định như trước. Sử dụng BTC luân phiên có nhiều ưu điểm: - Giúp các thành viên có trách nhiệm hơn với các hoạt động tập thể. - BTC mới sẽ có nhiều ý tưởng mới và đương nhiên chương trình sẽ không bị lặp lại. Người hưởng lợi sẽ là các con chúng ta. - Giúp các thành viên hiểu và thông cảm với những khó khăn của BTC. Rất mong các bạn ủng hộ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mời các bạn thư giãn này. http://otofun.net/showthread.php/189758-Cười-đến-vỡ-bụng-mất-thôi Bạn nào biết nhúng giúp tớ nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ giúp Thoa nhé. [video=youtube;RPeKyzjWMDo]http://www.youtube.com/watch?v=RPeKyzjWMDo&feature=channel[/video] [video=youtube;2jfF4z8RZ54]http://www.youtube.com/watch?v=2jfF4z8RZ54&feature=player_embedded#%21[/video]
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tôi cũng bị như bà đấy, ở trường con gái đi học rất ngoan hát rất nhiều , hôm đó cô tổ chức buổi văn nghệ mời các bố mẹ đến dự . Mình hý hửng mang máy ảnh đến chụp con, đến chương trình của con .........bé đang hát múa ngon lành nhìn thấy mẹ thế là gào lên khó ầm ĩ...........thôi thế là khỏi hát luôn. Còn cậu lớn thì từ lớp 1 mẹ cứ đưa di học là khóc như mưa rồi bám lấy mẹ đòi về , có hôm bực quá tôi đánh cho cu cậu ngay tại trường (phải mất hơn 1 tháng dùng đủ biện pháp cậu ta mới vào lớp ổn định) Nay qua các giai đoạn này rồi , chúc các mẹ các con cố lên........... vì sự nghiệp ........... vì tương lai .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>Hằng: Trẻ con nó có từng giai đoạn. Kevin đang ở vào giai đoạn khủng hoảng tuổi lên 3. Nhưng cùng đừng chủ quan nghĩ rằng qua giai đoạn này nó sẽ hết. Tớ thì thấy là Hằng hơi chiều Kevin, có lẽ một phần vì bố đi công tác xa, chỉ có hai mẹ con ở với nhau. Theo tớ thì Hằng nên điều chỉnh lại và uốn nắn Kevin, đừng chiều nó quá. Trẻ con nó tinh lắm, chiều quá là nó bắt thóp được mình đấy. >>Hà: Anh Cún đi học lớp 1 thế nào Hà ơi? >>Minh bon: Vài ngày là hết thôi Minh ạ, không sao đâu. Ấy cứ chịu khó bôi thuốc đều là ổn. >>Thoa: Đúng là trẻ con chả biết đường nào mà lần nhỉ, nắng mưa thất thường làm bố mẹ quay như chong chóng. Đến như anh Bin nhà tớ càng lớn lại càng nhõng nhẽo.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thông báo BTC buổi offline Trung thu 2010 cho HR. 1. Hạnh cò vịt 2. Thủy S 3. Thương Chúc BTC làm việc tốt. Có cần mọi người hỗ trợ gì thì cứ hô hào nhé. Cảm ơn các bạn.