Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Lan ơi, mai tớ cũng ko đi ọp trung thu được.Ấy gửi cho Ngọc hộ tớ 2 hộp bé nhé. MA
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cảm ơn bác Tùng nhiều. Có khi hôm nào off trong Bách Thảo đi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bạn! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K(hằng ứng hộ, thứ bảy ọp trung thu tôi trả nhé, tk hết tiền rồi) ( Các bạn vui lòng quote lại đầy đủ thông tin để các bạn khác tiện theo dõi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bạn! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K(hằng ứng hộ, thứ bảy ọp trung thu tôi trả nhé, tk hết tiền rồi) 7/Tintin04: 100K ( Các bạn vui lòng quote lại đầy đủ thông tin để các bạn khác tiện theo dõi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tháng tám gọi mùa bằng những cơn mưa, Đến và đi thảng thốt thật tình cờ. Em níu kéo bằng câu thơ thủa nhỏ. Giọt mưa gọi về chút nhớ vu vơ ! Thu nép mình bên góc phố xa xưa, Gọi mây trắng về bên tà áo gió. Chú dế mèn thao thức trên đám cỏ, Cũng gọi về một chút tấu râm ran. Em nâng niu từng giọt nắng úa tàn. Phố giao mùa chợt vắng người qua lại. Có một người đã ra đi mãi mãi, Bơ vơ hoài một lời hẹn hôm nao! Kỷ niệm về hoa nắng xôn xao. Câu thơ đến mà ngỡ mình không thể viết . Người năm ấy ra đi chưa nói lời từ biệt Mưa chiều nay canh cánh nhớ bên lòng. St Bắt chước mụ bíu cái. Vụ ọp trung thu này tôi bị sổng mất rồi, định làm ít chả cá mang lên khao các bà và bán buôn cho ai thich ăn nhưng bận rùi ko đi được, mong mãi mà ko được. Chán! Hằng: Mấy hôm nữa tôi chuyển cho mụ 50k vào quỹ tù thiện em Sơn nhé! Khi nào chuyển xong tôi sẽ nt vào đt cho bà.Nhưng mà ccuws đì đẹt thế này biết bao giờ mới được 15 triệu nhỉ?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bạn! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K(hằng ứng hộ, thứ bảy ọp trung thu tôi trả nhé, tk hết tiền rồi) 7/Tintin04: 100K 8/ Hương Sơn:50k ( Các bạn vui lòng quote lại đầy đủ thông tin để các bạn khác tiện theo dõi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bạn! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K(hằng ứng hộ, thứ bảy ọp trung thu tôi trả nhé, tk hết tiền rồi) 7/Tintin04: 100K 8/ Hương Sơn:50k 9/ Fremde : 100k ( Các bạn vui lòng quote lại đầy đủ thông tin để các bạn khác tiện theo dõi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tớ vẫn chưa rõ cho tớ hỏi với: kem bôi muỗi có phải là muỗi đốt xong rồi bôi không các bạn? Các loại côn trùng khác đốt bôi có được không? Hay là loại bôi thoa lớp mỏng để chống muỗi đốt? Nếu là 'kem chống " để tớ 2 tuyp có được không? Tuyp nhỏ thôi cũng được. Hôm qua mấy bác trong trung tâm y tế qua nhà tớ kiểm tra rồi tư vấn luôn cần chống muỗi nên tớ nhớ ra vụ này để hỏi. Nhà tớ thì đang dùng 1 loại kem của Nhật, côn trùng và muỗi đốt bôi là tan luôn; nhưng đang thiếu loại phòng chống.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bạn! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K(hằng ứng hộ, thứ bảy ọp trung thu tôi trả nhé, tk hết tiền rồi) 7/Tintin04: 100K 8/ Hương Sơn:50k 9/ Fremde: 100k ( Các bạn vui lòng quote lại đầy đủ thông tin để các bạn khác tiện theo dõi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Loại này là hàng ZAMBUK của Nam Phi Huyền ạ. Bôi khi bị muỗi đốt và côn trùng cắn. Và cũng có thể bôi để phòng được mà. Vì ở bên kia tớ thấy mọi người hay bôi vào chân tay mỗi khi đi FAM săn bắn để chống côn trùng đốt mà.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bạn! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K(hằng ứng hộ, thứ bảy ọp trung thu tôi trả nhé, tk hết tiền rồi) 7/Tintin04: 100K 8/ Hương Sơn:50k 9/ Fremde: 100k 10/ Minh bon: 100K 11/ Mengocduy: 100k ( Các bạn vui lòng quote lại đầy đủ thông tin để các bạn khác tiện theo dõi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bạn! Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K( đưa cho hằng rồi nhé ) 7/Tintin04: 100K 8/ Hương Sơn:50k 9/ Fremde: 100k 10/ Minh bon: 100K 11/ Mengocduy: 100k ( Các bạn vui lòng quote lại đầy đủ thông tin để các bạn khác tiện theo dõi)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào các bà, tôi up một số ảnh của tối hôm nay nhé. Con em tôi ko biết chụp nên ảnh ko đc đẹp, mọi người thông cảm. Thành phần hôm nay đi ọp gồm có: 1. nhà Phương: mẹ và hai con và em gái 2. nhà Thủy S: bố mẹ và hai con 3. nhà Hạnh cò vịt: bố mẹ và 2 con 4. nhà Thu Tom: bố mẹ và con trai 5. nhà Thu Fremde: mẹ và con gái 6. nhà Mai Anh: mẹ và hai con gái 7. nhà Hằng Kevin: mẹ và con trai 8. nhà Bình Lola: bố mẹ và con gái 9. nhà Huyền civil: bố mẹ và con trai 10. nhà Thủy X: mẹ và con trai 11. nhà Ngọc Bin: mẹ và con trai 12. Thương: mẹ hình như hết rồi nhỉ? Đây là Minh Bon, anh Bon và Lola Đây là Phương, Hân, Quân, Thủy S và Tít Thủy S, Hạnh cò vịt, Tít, Vịt, Hân Hai mẹ con Thu Tom Thu, Huyền, Hằng, Bình Cua, Hân, Quân, Phương, Tít
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Buổi ọp hôm nay, ko đông, lại thiếu nhiều thành phần chủ chốt nên nghe chừng hơi rời rạc, nhưng thấy các con chơi cũng vui, thế cũng ổn rồi. Các con chơi là chính. Cảm ơn BTC nhiều! Hân và Quân thích lắm, hỏi có vui không, nói vui, đi chơi có thích ko,nói thích. Bạn nào có quay hay chụp đc đoạn Hân hát với lắc mông thì gửi cho tớ với nhé! hí hí trông buồn cười quá cơ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Minh Bon: anh Bon còn mấy kiểu nữa,hôm nào ọp tôi cop ra usb cho bà, gửi thì sợ hơi nặng nhỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Đến hẹn lại lên, cứ mỗi dịp trung thu về chúng ta lại náo nức đi sắm cho các con yêu quí của chúng ta những món đồ chơi đẹp, những bộ áo quần ưng ý, những chiếc bánh ngon và những bữa tiệc vui vẻ.... Hãy dành ít phút để nghĩ đến những số phận bất hạnh bên cạnh chúng ta. Những đứa trẻ hiện đang chưa có điều kiện để tận hưởng một cái tết trung thu vui vẻ và đầm ấm. Như thường lệ, HR mình bên cạnh niềm vui đón tết trung thu với các con, với gia đình năm nay chúng ta dự định sẽ giúp đỡ một trong nhưng số phận bất hạnh đó. Trên tinh thần nhường cơm sẻ áo, chia sẻ tình thương. Cùng em bước qua khó khăn để có tương lai tươi sáng hơn ( Sau khi trao đổi với Hội trưởng và một số thành viên trong HR, tớ xin phép được post lên đây chương trình cụ thể) 1/ Đối tượng đang cần lắm sự giúp đỡ của chúng ta. Cháu tên là: Nguyễn Văn Sơn Sinh ngày: 2-8-1995 Quê quán: Xã Định Yên, Huyện Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa Hoàn cảnh gia đình: Sơn sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo. Khi 20 tháng tuổi, cha Sơn vào miền Nam tìm kế sinh nhai và đã lập gia đình mới ở đó, không hề liên lạc trở lại, bỏ lại hai mẹ con rau cháo nuôi nhau trong sự đùm bọc của bà con xóm làng. Với diện tích ruộng ít ỏi, mẹ Sơn phải làm thuê làm mướn với nhiều dạng công việc khác nhau để nuôi Sơn lớn lên. Sơn học giỏi và thấu hiểu được sự vất vả khó nhọc của mẹ từ rất sớm. Mới 7-8 tuổi đầu nhưng Sơn đã cùng mẹ đi làm thuê. Công việc gì ai gọi Sơn cũng nhận làm, vừa làm vừa chịu khó học hỏi thêm. Mới 13 tuổi, nhưng Sơn đã đi làm thuê lắp điện, thợ mộc, phụ hồ theo các chú các bác ở làng kiếm thêm tiền phụ giúp cho mẹ. Gia đình Sơn đã được xã cấp giấy chứng nhận hộ nghèo. Cuộc sống 2 mẹ con mặc dù vất vả, không đủ ăn nhưng chẳng hề may mắn. Tháng 8 năm 2009 tự nhiên Sơn mệt mỏi, xanh xao, gày sút rệt. Mẹ đưa Sơn đến BV và được các BS chẩn đoán Sơn bị bệnh Bạch cầu cấp thể Lympho. Sơn đã có một số ít ỏi kiến thức về bệnh, nên nhất định không muốn chữa bệnh, vì sợ tốn kém nhiều tiền thì mẹ lấy đâu ra. Các BS phải thuyết phục mãi Sơn mới đồng ý ở lại điều trị. Sơn tâm sự “Cháu không muốn mẹ cháu nợ nần nhiều quá làm đến bao giờ mới hết nợ, mẹ cháu đã già, đã khổ nhiều quá rồi, cháu không muốn mẹ đến chết vẫn không trả hết nợ”. Tuy vậy, Sơn đã cố gắng nghe sự phân tích của các BS, ở lại điều trị chiến đấu với bệnh tật. Gia đình mà mẹ con Sơn ở trọ gần Viện Nhi cũng hết lòng giúp đỡ, có nhiều đợt vì thấy 2 mẹ con hoàn cảnh quá nên đã cho ở nhờ không lấy tiền trọ. Hiện tại Sơn đã điều trị được một năm. Cách đây 2 tháng, các BS thấy Sơn gày gò xanh xao như một “que củi”, đi ra khám và điều trị một mình. Hỏi lý do mới biết, mẹ Sơn đi gánh gạch thuê bị gạch đổ đè vào chân, đang nằm điều trị tại BV gần nhà. Đúng là họa vô đơn chí, sau một tháng, mẹ Sơn được ra viện nhưng chân yếu, mẹ Sơn không thể đi làm thuê được. Hai mẹ con ốm yếu xanh xao lại như hai thân cây dựa vào nhau trong nghèo khó nhưng vẫn cố gắng ra điều trị ngoại trú đúng hẹn. Vào những ngày nằm điều trị nội trú tại BV Nhi Trung Ương, khoa Ung bướu, hai mẹ con Sơn thực sự rất khó khăn trong suốt thời gian dài điều trị bệnh. Hiện tại Sơn đã điều trị được 13 tháng, thể lực của Sơn đã khá hơn, Sơn cũng đã tham gia học tập trở lại. Mỗi tháng 1 lần Sơn tự mình đi hơn 300 km ra bệnh viện Nhi Trung Ương điều trị hóa chất ngoại trú vì không đủ tiền để cả hai mẹ con đi đường và mẹ Sơn cũng đã đỡ đau chân đang đi làm thuê dành dụm tiền cho con đi điều trị. Với hoàn cảnh này, mẹ con Sơn luôn mong chờ sự giúp đỡ từ những tâm lòng hảo tâm, tiếp thêm sức mạnh và hỗ trợ cho Sơn chiến đấu với bệnh tật, hoàn thành chặng đường điều trị còn khoảng hơn 1 năm nữa. (Sơn cần có khoảng ít nhất 15 triệu nữa để hoàn thành chặng đường này). Điện thoại liên lạc của mẹ con cháu Sơn là: 01684606012. Điện thoại liên lạc của BS Mai, BV Nhi Trung Ương là người cung cấp những thông tin này: 0912417767. 2/ Kế hoạch giúp đỡ - Em Sơn đang cần lắm sự giúp đỡ trên mọi phương diện của tất cả các nhà hảo tâm tuy nhiên cần thiết trên hết vẫn là khoản tiền để giúp em điều trị lần cuối. Mình đã trao đổi trực tiếp với BS Mai bằng điện thoại và theo như chị Mai bác sỹ đang điều trị cho Sơn nói là khả năng sống của bé rất cao và chỉ cần tối thiểu là 15tr đến 20tr để cứu một mạng sống Khả năng qua khỏi của em là rất cao sau đợt xạ trị này A/ Trích một phần quĩ từ thiện của HR B/ Sự đóng góp tự nguyện của các thành viên trong hội C/ Kêu gọi thêm các nhà hảo tâm khác... 3/ Phương thức giúp đỡ - Toàn bộ số tiền đóng góp của các thành viên và của các mạnh thường quân sẽ được trao trực tiếp cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương trong đợt xạ trị tới của em ( dự kiến khoảng cuối T9 ) BS Mai sẽ liên lạc cho tớ biết vào đầu tuần tới để có lịch cụ thể. - HR sẽ cử một nhóm các bạn đại diện đến trao quà cho em Sơn tại BV ( Kế hoạch sẽ thông báo sớm để các mẹ có điều kiện về thời gian tham gia nhóm này) 4/ Biện pháp đóng góp - Các bạn có thể nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản cho : Nguyễn Thi Thu Hằng (VCB) 002 1000 513 407 - Sau khi chuyển khoản nhớ quote cho tớ công khai 4 số đuôi để tớ check nhé, vì TK của tớ có rất nhiều khoản tiền ra vào nên sợ nhầm lẫn. - Hạn cuối cùng là ngày 25/9/2010 - Tớ sẽ có trách nhiệm thông báo tống số tiền quyên góp và giao lại cho trưởng nhóm đến trao cho em Sơn tại BV nhi Trung Ương. 5/ Danh sách chi tiết sự giúp đỡ của các thành viên 1/Mebekevin : 100K 2/Bong_va_Tit : 100K 3/Civil_ Huyền : 100K 4/ Ngoc Bin: 100K 5/ MA 2B: 100k 6/Phương:100K( đưa cho hằng rồi nhé ) 7/Tintin04: 100K 8/ Hương Sơn:50k 9/ Fremde: 100k 10/ Minh bon: 100K 11/ Mengocduy: 100k 12/Me_bee: 100n (th2 tớ mới ck đc cho Hằng nhé )
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Cậu còn lọ bôi muỗi nào ko? để mình 1 hộp với vì hôm nay mới vào diễn đàn .