Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà. Hôm nay tớ vẫn đi học cả ngày Chồng tớ thì trong 10 ngày đại lễ thì cách 2 ngày phải trực 1 ngày nên chả đi đâu, làm gì Tối qua 2VC cho 2 con ra vườn Hoa Hà Đông xem ca nhạc, rồi đi uống cà phê Tưởng có pháo hoa bắn ở hồ Văn Quánd định đặt trước chỗ đẹp nhưng đọc tin thấy bảo bắn ở mỗi Mỹ Đình nên lại thôi Tối nay chắc ở nhà xem tivi Nhà ở vùng sâu vùng xa khổ thế, ghen tị với mấy bà Trung tâm Đang địng gả con gái cho mấy bà nhà trên phố cho đời nó đỡ khổ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hương tintin: Để lại cho tớ lọ Collagen nhé. Tớ mua 2 lọ dùng cho đủ liệu trình @LoLa: Mua Tảo biển ở chỗ nào rẻ, bảo tôi với, tôi cần mua 1 lọ hộ bà chị
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hi cả nhà, tớ bổ sung vào danh sách làm thứ 7 cùng An Nhà tớ chồng cũng bận trực đại lễ suốt nên chẳng đi đến đâu, lên Bờ hồ cũng chưa lên hôm nào, chắc trong mấy hôm tới cũng chỉ ở nhà hóng vô tuyến thôi, chẳng đi đâu được. Chờ xong đại lễ thì mình đi chơi vậy. Hôm nay phòng tôi có mỗi mình tôi đi làm, ngồi buồn quá. Chắc ngồi thêm lúc nữa rồi đi về thôi. Lát tôi về nhà ngoại chơi đến chiều về, mai lại có giỗ ông nội chồng nên phải về nhà. Báo cáo thế thôi, tôi chạy tí đã.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chắc Lola mua chỗ tớ chỉ cho Thủy với Hạnh cò vịt, chỗ em Bằng Lăng ý, giá rẻ nhất luôn. Topic của em ý đây này: http://www.lamchame.com/forum/showt...-SPIRULINA-siêu-rẻ-510k-lọ-2200v-từ-23-7-quot
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chắc tớ đăng ký đến nhà bạn Thủy S xem cho hoành tráng, chả biết có len lỏi được không. Đông quá là chuồn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Vừa vào định nhắn mụ Tin Tin để lại cho lọ colagen thì mụ An Hà Đông vợt mất rồi huhuu. Ai bảo vùng sâu vùng xa nào
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm nay ngồi học môn Kế toán buồn ngủ quá, lọ mọ vào phần mềm PhotoScape, đã down về và thực hành luôn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Điểm danh điểm danh.... Nì nèo mãi mới đặt được vé buffet du thuyền Hồ tây vào tối mai mà lại không được đi, hic hic.....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng ngày Đại Lễ nghìn năm Thăng Long! Chào cả nhà, chúc ngày chủ nhật tốt lành. @ Phương: Hân Hân và Quân yêu quá, em Hân như công chúa ý, mà trộm vía chịu chụp ảnh nhỉ. May nhà tớ bó tay luôn đấy. Nhà tớ cũng sắp được 5 năm đây, hihi, chắc k làm gì cả. @ metram; công nhận bà này kinh doanh, đi ngắn mà mua chuyên nghiệp thật .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Bà ơi đấy là cái "phản xạ" của người chuyên bán hàng thôi, tôi đang ở HQ chưa đi mua hay xem gì mệt quá , ai biết gì tư vấn nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, tôi vào điểm danh đầu tuần! Sang tuần này bận lắm, đón khách tq, thứ 7 đi nha trang hội nghị, thứ 4 tuần sau mới về.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) HI chào ngày mới! Tối qua tớ có vé mời vào Mỹ Đình, nhưng cuối cùng k chen vào đc chỗ soát vé, nhục chưa từng có, chen lấy xô đẩy nhau, xoay người còn k nổi, phải kiễng chân lên, ngửa cổ lên trời để thở, các bà già thi nhau ngất, riêng chỗ tớ đứng có 3 đồng chí ngất, phải bế lên cho nằm trên nóc ô tô để sơ cứu . Muốn ra k ra đc, vào k vào đc. Giơ vé gọi bọn CSCĐ kêu cứu mà bọn nó bảo tự chen vào thôi, bất lực rồi. Chưa bao giờ tớ chứng kiến cảnh tắc như hôm qua, tưởng hy sinh. Mãi 1g sáng mới mò về đến nhà, vừa khát vừa đói, người hôi hám . Chả biết Đại lễ 2000 năm mình có nên đi k , lúc đó bọn mình già quá rồi nhỉ hí hí...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chào cả nhà, tớ điểm danh đầu tuần. Thế là xong đại lễ rồi nhỉ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Khiếp quá, nghe bà kể thấy kinh khủng. Đọc báo thấy nói về cảnh chen chúc mà ko thấy kinh bằng bà tả đâu đấy. May nhà tôi hôm trước đi xem tổng duyệt, ko được xem pháo hoa nhưng thôi cũng tự an ủi là được xem đại lễ rồi, đỡ đông hơn hôm qua
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Em Spam mọi ng tý!!! 7h ngày 10/10 tại khu vực sân vận động Mỹ Đình có 1 cháu bé khoảng 4-5 tuôỉ mặc áo kẻ ô vuông to màu hồng xanh, quần bò ngố có đeo 1 sợi dây chuyền bằng bạc, mặt dây chuyền hình bầu Dục, mắt 1 mý, hỏi cháu nói tên là Tuấn Anh, có em tên là Quang anh, cháu đi cùng ông bà ngoại nhưng ko biết tên ông bà, bố mẹ và địa chỉ nhà, các mẹ có thông tin gì về gia đình của cháu thì liên hộ với công an Huyện Từ Liệm: 043.8373013 Viện kiểm sát nhân dân huyện Từ Liêm: 043.7640801 hoặc chị Diệp 0977.353859!! Cảm ơn cả nhà!!! Nhờ mọi ng send trong list YH của mình cho các bạn khác cùng tìm mẹ cho cháu bé nhé!!!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010 Chào cả nhà, để bắt đầu bản báo cáo về chuyến đi từ thiện của HR tuần trước, tớ xin phép trich lời của hội trưởng Cảm ơn Phương đã thông báo nhé. Chi tiết về buổi đi từ thiện thì chờ Hằng tường thuật chi tiết kèm ảnh. Hôm đó đi tớ thấy mừng nhất là khả năng chữa được bệnh khá cao. Em Sơn trông nhỏ nhắn và hiền lành. Trong suốt cuộc nói chuyện thì chị Mai bác sĩ điều trị cho em luôn nhắc đi nhắc lại là em Sơn là người rất nghị lực và chịu khó. Ban đầu bọn tớ định trao hết số tiền quyên góp được cho em Sơn. Nhưng sau khi bàn đi tính lại thì quyết định chỉ đưa em một ít để trả tiền viện phí đợt này. Số còn lại Hằng sẽ mở sổ tiết kiệm. Hàng tháng khi em Sơn lên điều trị thì mình lại trích một ít để em trả viện phí. Như thế sẽ tránh trường hợp tiền quyên góp bị sử dụng vào mục đích khác chứ ko phải để chữa bệnh cho em. Đúng như lịch hẹn, 11h các thành viên đã có mặt đầy đủ tại công bệnh viện nhi Sau đó cả đoàn đã lên Tầng 7 nơi em Sơn đang trị bệnh để gặp em Sơn và Bác Sĩ Mai ( em Sơn mặc áo trắng đang tâm sự với mọi người về hoàn cảnh gia đình cũng như quá trình trị bênh) Buổi gặp diễn ra thân mật tại phòng chơi của khoa Ung bướu - Viên Nhi Trung Ương, rất nhiều người nhà bệnh nhân cũng tham gia Đại diện HR - Bạn An ( nick SUSU _ THUY) trao quà cho em Sơn Đại diện của các mạnh thường quân trao quà cho em Sơn Chụp ảnh lưu niệm lúc chia tay Tổng số tiền và quà ủng hộ cho em Sơn Tiền mặt : 16,800,000đ ( Trong đó có 3,500,000đ là từ Hội Rắn - Diễn đàn làm cha mẹ. Số còn lại từ các mạnh thường quân) Quà : Một áo mặc mùa thu ( 180.000đ) - Quà của Hội Rắn Sau khi bàn bạc trực tiếp với bác sỹ Mai và em Sơn về phương pháp giúp đỡ, cả đoàn đã đi đến thống nhất Trao trực tiếp cho em Sơn : Quà và tiền mặt 1,800,000 đ ( Số tiền này em sẽ chi trả viện phí, tiền thuốc của lần điều trị này) Toàn bộ số tiền còn lại 15,000,000đ được gửi vào sổ tiết kiệm và sẽ trích ra chi trả các chi phí, viện phí cho em Sơn trong quá trình điều trị còn lại.- Số tiết kiệm tạm thời mang tên : Nguyễn Thi Thu Hằng - nick mebekevin - Hội Rắn. Hàng tháng sau mỗi đợt điều trị mình sẽ liên lạc với Bác Sĩ Mai để trích trả các khoản viện phí cho em. ( Quá trình điều trị của em Sơn dự kiến sẽ mất 1,5 năm nữa) Và đây là hình ảnh của sổ tiết kiệm Một lần nữa thay mặt nhóm từ thiện. Mình xin chân thành cảm ơn các tấm lòng hảo tâm của các bạn Hội Rắn và các mạnh thường quân đã giúp đỡ em Sơn và tới đây mình hy vọng sẽ có nhiều trường hợp tương tự được giúp đỡ hơn nữa nhăm xoa dịu nỗi đau cũng như tiếp thêm nghị lực cho những hoàn cảnh kém may mắn. Xin chân thành cảm ơn!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) P/S. toàn bộ phóng sự ảnh trên được thực hiện từ em T929 của tớ đấy. Các bạn khen em ấy cho tớ phổng mũi cái nào .