Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em đi làm sáng, phải 13h mới về đến nhà bác ạ. Bác đến lúc nào ới em chạy ra nhé. Để em mua 1 bịch dùng thử xem sao. Em đang dùng Goon quần rồi nhưng đau túi nên chỉ dùng ban đêm, ban ngày mua thêm 1 loại xen kẽ. he he
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hic, giá bán ngoài thì đúng là 400k rồi. Để bà ngoại Bo nhà tôi đi thì cũng dễ mua giá đó lắm. Hehe. Bộ của Bo nhà tôi màu xanh, 365k thôi. Tôi đặt rùi. Hôm nào tiện qua đấy lấy thôi.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Mà mặc lên trông như ông cụ non ý. he he. Bo nhà bà biết đi chưa? Con tôi mới đi men nhoay nhoáy thôi, đẩy xe vèo vèo nhưng chư tự bước được. Hâm mộ bạn Bông và Bống quá
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Mẹ cháu báo cáo thế này: 23/10 tới là ngày sinh nhật mẹ cháu. Mẹ cháu kính mời các mẹ và các em Nghé đến dự bữa tiệc thân mật, địa điểm ở chỗ nào tương tự như chỗ op hôm 10/10, các cô mà lỡ chuyến trước thì chuyến này cố gắng đi nhé (mặt mới thì ko phải trả tiền ). Cac cô có cao kiến gì để vui vẻ thì cứ chỉ giáo - mẹ cháu xin tiếp thu và chân thành cảm ơn. Số của mẹ Tiến Lâm là 090 228 7595
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hii, chọn luôn chỗ đó đi bác việc gì phải tìm chỗ tương tự nữa. Hii, chỗ đó nhà e mới bon chen được
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ em là chuyên điều trị bọn trẻ con trong nhà và ở xóm nhưng sợ các bác xót con thôi em là hay dùng biện pháp mạnh lắm như là nhốt vào nhà vệ sinh cho khóc xả láng luôn , đứa nào gan chịu đc 5' , tắt hết đèn , hoặc cho đầu nhúng xuống bể nước mấy đứa cháu nhà em đầu gấu cũng sợ hết tại vì nhiều khi hay xót con nhưng mà nói thật là các bác mà để con đánh bạn hay đánh bố mẹ mọi ng trong nhà mai sau nó sẽ dễ ích kỷ và hay hung hãn thích đánh nhau đới
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hic, bà này kể ra quân phiệt ra phết . Tôi chịu, thấy con khóc xót ruột lắm. mà đúng là phải dạy con biết tôn trọng ng khác thật. Hư là oánh!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ He he, Bác cho e chung vui với nhé. Chủ nhật 24.10 là sinh nhật Thỏ nhà e. he he, tiện quá. Ko bít bác có đồng ý ko?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Vụ này hay à nghen, nhà iem ủng hộ tinh thần ngay thôi nhưng chỉ có điều bây giờ thời tiết chuyển mùa rồi thời gian sớm lên tí cho các con về đỡ khổ nhé. Giờ tối bắt đầu sương lắm các mẹ nhé, không nên cho con chơi về khuya nên chúng ta nên tổ chức sớm lên tí là đẹp nhất. Mẹ Tengcha ơi, chị đã rèn con chị thuộc loại gấu biển đến mức toàn bị BMC bảo là ghê gớm thế mà đọc bài em viết xong chị coi như mất điện luôn, hức hức.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hic bác Nga ơi, chờ ảnh của bác lâu quá cơ. Iem chỉ có mấy cái thoai, pót lên cho cả nhà bớt độ hóng vậy. Mẹ con Tengcha nè Quán này rộng rãi, rất ổn đấy các mẹ ạ Ken nhà iem nè
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Đơi, hàng về rồi đây, lúc tối đang làm bỗng dưng trong phòng có mùi khét khét, chả biết cháy giề tắt đi cho an toàn ko lại 2 mẹ con bị vạ lây thì chít. Mở đầu là mẹ con nhà mụ Huyền Mẹchickin nè: Và đây là con gái nè: Tẹt nè: Mẹ con nhà Phệ nè (mẹ Phệ lấy lọ HIPP của bác ná, bác sẽ pót mấy cái ảnh xấu của Phệ lên đây, cả nhà xem ở sau nhé): Mẹ con nhà bác Tiến Lâm nè: Bạn Tiến Lâm oách chưa: Nhà Ken và Tẹt: Bi Teo cứ lang thang chơi 1 mình nên chả có ảnh có mỗi 1 kiểu này thôi: Mẹ con nhà Khoai Lang: Em này cười rất tươi nhé: Hot Girl đêm off chả có ai tranh chấp chức này được với con cả: Tẹt trông thế này mà bị Khoai lang với Chip tẩn cho mới kinh chứ: Mẹ con nhà TCT family: Mẹ con nhà ai đây, khỏi phải giới thiệu nhỉ, èo Tengcha hôm rồi ngoan dã man con ngan, khà khà chắc mới nủ dậy, trông iêu sế hông bít chỉ nhìn mỗi bác Nga là cười, càng iêu hơn: Mẹ con nhà Ken thì cứ ngoái nhìn ai nhỉ, đề nghị mẹ con nhà Ken xử nhiếp ảnh Tẹt nhé, chụp chả tạo hình cho ng ta gì cả: Khà khà, đây rồi ảnh Phệ nè, trông ghét nhỉ, cái tội lấy lọ HIPP nhà bác, bác nà bác thù dai nắm nên bác dìm hàng Phệ roài, khà khà: Khoai lang nè: Tẹt chỉ thích thùng rác thoai, đúng là mẹ Tẹt cầm máy ảnh nên mẹt Tẹt hơi nhìu ná: Tiến Lâm làm xấu nè: Hai nhà này định đổi hàng mà ko thành với Tẹt, khà khà: Cả nhà Nghé nè:
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hello cả nhà tờ xuất hiện rồi đây.cảm ơn cả nhà đã thăm hai mẹ con tờ ốm nhé.cả nhà thăm mẹ con tớ làm tờ ngại quá.hôm qua nhà mình off vui thế nhỉ.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em à, ở ẩn lâu vậy em, tưởng hôm qua đi gặp 2 mẹ con em với nhà chou, thế đã khỏi hẳn chưa em? Cố gắng hôm tới SN mẹ Tiến Lâm tổ chức chung với Thỏ thì khỏe hẳn để cho con đến cho vui nhé.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Khà khà, nhìn ảnh nhà Ken thấy cả Ken và Tengcha đều thích nhỉ, chứng tỏ mẹ Tẹt chụp ảnh dìm hàng các nhà quá nhé.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ 2 mẹ con đã khỏi hẳn chưa? Khổ thân đã còi lại còn hay ốm. Khỏe lên đi còn ọp ẹp với cả nhà nữa chứ.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ ôi giời ơi chị ơi em mệt ko muốn làm một cái gì luôn chị ạ.ông bác sĩ này cho em uống thuôc chữa tai mà uống vào em chẳng khác gì đứa nghiện chị ạ.cứ uống thuốc vào là nằm như chết rồi chân tay run lẩy bẩy chẳng làm gì đựoc hết.giờ em thì khỏi rồi còn nghé nhà em thì chưa đâu vào đâu cả.bảo cho đi dặt ồng thông khí mà có đặt đựoc đâu ạ.ho như cuốc rồi lại đi ngoài vì uống kháng sinh nên bác sĩ ngửoi ta ko dám gây mê để đật ống .thế là mẹ com em giờ cứ 5 ngày bế nhau đi khám 1 lần đề chờ cho nghé khỏe 1 tý còn đặt ống.chán ơi là chán.hôm nay em tỉnh táo nên mới mò vào nhà một tí cho vui
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Thế hả em, khổ thân 2 mẹ con quá, chị bảo này hay em cho đến bác sỹ mà thằng cháu chị đặt ống đi ở Đê La Thành đối diện dốc Phụ Sản ấy, chị thấy bà ấy đặt cho thằng cháu chị giờ ngon lành cảnh đào lắm, mình thử đi 1 vài nơi ng ta tư vấn xem thế nào chứ cứ kéo dài thế này khổ con lắm.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Trình em đương nhiên phải hơn mẹ Tẹt roài (thường xuyên chụp ảnh cho con mà) Ảnh trong máy chị sao cứ mờ mờ ảo ảo thế nhở? Dưng mà các mẹ vẫn đẹp các con vẫn xinh Bà Huchi hôm nay ko thấy đâu nhỉ? Chắc bận làm sữa chua roài
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ khổ thân 2 mc bà quá. Thôi bà cố gắng cho mau khỏe còn chăm con nữa. Nghé nhà bà mới bé tí mà ốm đau nhiều quá...