Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Sắp tới SN ken rùi hén ....Ken thích gì nào? Chị Annie sang chơi với em nè .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Cuối tuần rùi, dọn dẹp nhà cửa thoai. Up hình về quê nữa cho hoành tráng hen!!! Ken về quê đúng dịp bão nên chẳng đi đâu được, chỉ quanh quẩn ở nhà thoai. Ken vẫn còn dát chân lắm, bước được 1 bước là ngồi thụp xuống lun May mà mẹ lo xa mang nhiều áo len áo khoác cho Ken ko thì... chết rét Con zai cũng biết làm duyên Ken nhìn thấy cá thích lắm, nói chuyện với cá y như thật í
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em thích nhiều thứ lém, kể ra hok hết đâu chị hihih. Chị Annie tặng em cái gì em cũng thích hết í
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Woa sướng quá, có quà rùi là lá la... Chị Nhím định tổ chức sn cho tụi mình thế nào vậy? Chị nhớ làm cho thiệt hoành tráng nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn SN Ken hoành tráng thế nào nhớ chụp thiệt nhiều ảnh show cho anh xem nhoa .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken về quê thích ghê ta .Lại còn được tự do thoải mái thọc tay vô hồ cá nữa chứ .Hồ cá ở nhà bị rào hết trơn rùi bùn nhắm, vậy mà anh vẫn tranh thủ thọc tay qua hàng rào quậy cá đóa Ken .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Eo ui...em Ken dễ thương và khéo nói chuyện chưa kìa ....chị tặng gì cũng thích hết hử? ... Để chị suy nghĩ xem sẽ tặng em món gì nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hihi, mẹ nghé đợi gần ngày sn ken rồi mới tặng lun, cũng chưa bit tặng gì cho ken hết nà. Ken về quê ngoại hả, sướng thiệt, nghé từ hồi sinh tới giờ về ngoài có một lần hồi 2 tháng mấy à. nghé mới đi ngôi nhà Hà Lan về nè, chút mẹ nghé sẽ up hình lên cho Ken coi nhá.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn nhìn ken nhớn quá đi thui,em ơi,ngoài hn lạnh lắm pk?em nói mẹ giữ ấm cho em nhé,mấy ngày nay,sg cũng cớm lạnh lắm,nhưng hok khắc nghiệt bằng hn,anh thấy ken càng nhớn càng hiếu động quá đó nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị Misa xem hình mới của Ken rồi, phải chi em lớn tuổi hơn chị nhỉ )
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn what????????????????????????????ms mới nói j thía????????????????????mk nghe hok rõ
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Thích tấm hình Ken làm duyên quá nhìn rất đáng yêu hiii... Hum nay anh chàng nhà ta nhớn hẳn nhỉ .. nhìn yêu lắm lắm nhé
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn HIhi, Ken nhìn vẫn ngộ nghĩnh như ngày nào nhỉ! Ken hay được về quê ghê, bố chị lười lắm, tháng rồi k cho chị về ngoại đó!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken đẹp zai ơi, anh ganh tị với em nhiều thứ quá hihihi. Nói vậy thôi chứ anh lả anh chúc mừng em nhá, càng nhớn càng xinh zai hehehe
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken ơi lạnh quá, mình ở HN phải chịu lạnh ghét nhở. Anh đang ho với sổ ũi đấy, chán ghê á. Ken đi về quê lạnh lắm hả, nhà Ken ở đâu mà bị bão thế ...........
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken iu ui..hôm nay em có phẻ hok??? sao hok qua nhà chị chơi gì hết zậy????
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh MK bít hok, em nghịch đã đời rùi giương cái mắt nai ngơ ngác lên nhìn mẹ thía là mẹ em hok làm gì được em hết đó hichic. Giờ em được diện nhìu đồ mùa đông lắm, trông lại càng người nhớn hơn. Em sắp 1t rùi mà lị, phải khác chớ hihih Em về quê nội đó chị ơi. Em ở với ông bà ngoại muh.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hớ hớ anh MK cứ bình tĩnh, chị MS khen em đẹp zai đóa mà. Làm gì mà anh cuống lên thía. Chị MS đã nói là chung thủy với anh rùi mà lị hihihi