Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em hóng ảnh nhé, em nằm bẹp vì đau bụng + nứt cổ gà, huu, ngại đi ọp chị ạ
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ sao lại nứt cổ gà? Chou cắn ah? hichic thế con nhịn ti ah em?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Lấy mũ chưa em? Khổ thân đẻ đứa nữa đi hết là chắc chắn, hà hà. Hôm nay chị cũng không đi vì cu Bi cũng đang ươn, lại hẹn nhà Thỏ đến xem trường Bi nên đành nhịn ọp
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em chưa, ngủ 4h mới dậy chị ạ, cả ngày nay chồng hầu cơm
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Sướng thế còn kêu ca giề, chị toàn phải hầu chồng, ốm cũng như khỏe nên đích dám ốm.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chou háu bú quá với lại em nhìu sữa nên nứt ạ Tối nay em đau quá cho nhịn, Chou lên cơn vật vã, mẹ lại KHÓC con ti, huuuuuuuuuuuu
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ hihi, chồng em gì cũng làm đc trừ cho Chou ti, đấy, tối nay vợ khóc con khóc mà BẤT LỰC, hức
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Hôm nay ọp SN các bé tháng 11 mà chỉ có Ken và Tengcha được thổi nến, đúng giờ phút quan trọng thì Tengcha lại kềnh ra ngủ Nhà Nghé yêu đến sớm nhất. Nghé trộm vía lắm nhé, lân la làm quen hết cô này đến chú kia. Cười tít mắt kìa Nửa tiếng sau nhà Ken có mẹt. Ken đang ươn người nên ko cười đùa như mọi hôm nhưng vẫn chơi chứ ko ỉ ôi như ở nhà, trộm vía... Nhà Tengcha đến, vừa đặt mông xơi lun tô cháo to đùng, nhoằng cái xong, trộm vía con thế... Tiếp theo là nhà Chickin nè Nhà Kitty nè Ngồi chán chê bác Tâm mới đưa bạn Tôm đến Hình như ở nhà bác í ko cho bạn Tôm uống nước hay sao í, đến nơi bạn í tu hết bay cốc nước Đến màn thổi nến nhé Tengcha ngủ rùi, Ken chưa bít thổi, chị Kitty thổi giùm nha Nhà Ken về trước nên ko bít mấy bà kia còn kéo nhau đi đâu nữa ko mà giờ này vẫn chưa thấy mò lên nhỉ?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Khổ thân tìm xem có cách nào mà chữa đi cho đỡ đau em ơi, khiếp ngày xưa chị bị tắc tuyến sữa thường xuyên phát sốt nên rất sợ đau, nghĩ lại sợ.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em ơi nhà chị có cái trợ ti đấy, Chou có chịu mút qua cái đấy ko? Đeo vào thì đỡ đau hơn đấy.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Sáng mai em qua mượn chị nhé, đau lắm í, Chou từ bé toàn trực tiếp có cái gì vướng vào ti là giật hết, k bit mai thế nào, tks chị
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ vâng, đau có ngủ đc đâu nên mò vào nhà mình hóng hớt tý, hí hí
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Chou ơi mặc bộ ngủ mua nhà Cún Lu chưa????? Chị hôm nay mặc cho Bi nè, bố khen nức nở, mà đẹp thật, nhìn Bi mặc yêu lắm, kể ra mà có vài mầu nữa thì tốt.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Em mới qua nhà bác ý bắt đền vì ít đây, Chou mặc xinh lắm í chị ạ, em cho mặc rồi, nhìn yêu kinh dị, vải lại mềm, chân bo nhìn như võ sĩ, màu ý lại manly nữa chị nhể Bi cao hơn Chou mặc áo sẽ xinh hơn, quần Bi mặc vừa k chị, Chou mặc hơi ngắn
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Ha ha, bộ đấy đẹp thật chị thích kiểu đấy lắm, tiếc là có mỗi bộ bọ. Bi nhà chị áo thì dài thoải mái còn quần thì toàn lên tận gối, nó lại bó lại trông như quần bom ấy, ngắn nhưng rộng rãi nên mặc cũng dễ chịu.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bà Chou kia đau mà ko đi ngủ đi ah?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Đau mới k ngủ đc í, đang tìm việc nữa, nhục lắm!
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bi hum nay ngủ sớm ah c? Thỏ nhà e lúc ở FH về ngủ lăn quay lun.
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ Bà học j ra đấy? Bi h định tìm việc j thía?
Ðề: Tầng 2 : Nghé khỏe,nghé xinh,nghé ngoan,nghé thông minh đây ạ bao giờ bà cho Thỏ đi học, tôi đang thủ thỉ với xã mà xã làm vài câu lại phải tỉnh, mún đi làm cho Chou đi học FH