Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Mềnh là mềnh hết sức cảm thông với các sự cố được gây ra bởi các thị mẹt 2 này nhá. Cực kỳ thấu hiểu ý! Cố lên nào. Lúc ngủ say rồi thì cái bạn ý lại thành "cún con vô tội" lắm ý. Lại chỉ muốn cắn cho phát!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Một đối tượng đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta Vào thăm bé Đoàn Văn Trường tại khoa HSCC. Bệnh tình của bé không khá hơn so với lần thăm trước. Bác sĩ nói hi vọng cứu chữa được hai bàn tay rất mong manh . Như vậy là bé phải đối mặt với nguy cơ tàn tật suốt đời. Chưa kể một bên tai cũng bị bỏng rất nặng và hiện tại bé không thể ăn trực tiếp được. Mấy hôm rồi sốt cao, bé nằm mêm man suốt. Cứ tỉnh lại được một lúc thì lại khóc quấy vì đau đớn. Mẹ bảo ở nhà bé ngoan lắm. Ai đến nhà cũng chào. Nhưng hôm nay, đôi mắt thất thần mệt mỏi, bé không còn sức cho một ánh nhìn. Nỗi đau này thật quá sức đối với một em bé hai tuổi, với một gia đình nghèo chỉ có em là con duy nhất. Nhìn Trường băng bó khắp người, đau đớn. Thật chúng em ko biết phải nói thế nào. Hi vọng, vẫn hi vọng, các bác sĩ sẽ giữ lại đc vài ngón tay của bé. Lỗi tất cả ở người lớn, để các con, bé xíu đã phải khổ đau như thế này Trên đây là những thông tin mà tớ nhận được từ Quĩ tấm lòng của FPT ( cơ quan của ban An- nick susu Thủy) Mình hy vọng HR mình có thể chia sẻ phần nào với nối đau của em Trường. Nguồn ủng hộ em Trường dự kiến - Đóng góp từ các thành viên - Trích quĩ từ thiện HR ( Quĩ từ thiện HR sẽ cân đối sau khi tổng kết khoản tiền đóng góp của thành viên và các mạnh thường quân - thông báo công khai trên diễn đàn) Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 26/11/2010 đến hết 5/12/2010 ( các bạn lưu ý mốc thời gian để ủng hộ kịp thời cho em Trường) Mọi chi tiết ủng hộ đề nghị các bạn ghi rõ các thông tin và gửi vào. Tài khoản nhận ủng hộ - Nguyễn Thị Thu Hằng - 002 1000 513 407 - VCB - Hà nội Xin chân thành cảm ơn! Danh sách ủng hộ. 1. Mebekevin - 100K 2. Kevin - 50K( trích từ tiền mừng tuổi) 3. Ngọc Bin - 100K Các bạn vui lòng copy để các bạn khác tiện theo dõi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) @ Hằng : Hôm nay tớ ko đi làm nên không xin được số ĐT bé Trường. Chiều gặp nhau ăn ốc thì gửi tiền ủng hộ bé Trường nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Một đối tượng đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta Vào thăm bé Đoàn Văn Trường tại khoa HSCC. Bệnh tình của bé không khá hơn so với lần thăm trước. Bác sĩ nói hi vọng cứu chữa được hai bàn tay rất mong manh . Như vậy là bé phải đối mặt với nguy cơ tàn tật suốt đời. Chưa kể một bên tai cũng bị bỏng rất nặng và hiện tại bé không thể ăn trực tiếp được. Mấy hôm rồi sốt cao, bé nằm mêm man suốt. Cứ tỉnh lại được một lúc thì lại khóc quấy vì đau đớn. Mẹ bảo ở nhà bé ngoan lắm. Ai đến nhà cũng chào. Nhưng hôm nay, đôi mắt thất thần mệt mỏi, bé không còn sức cho một ánh nhìn. Nỗi đau này thật quá sức đối với một em bé hai tuổi, với một gia đình nghèo chỉ có em là con duy nhất. Nhìn Trường băng bó khắp người, đau đớn. Thật chúng em ko biết phải nói thế nào. Hi vọng, vẫn hi vọng, các bác sĩ sẽ giữ lại đc vài ngón tay của bé. Lỗi tất cả ở người lớn, để các con, bé xíu đã phải khổ đau như thế này Trên đây là những thông tin mà tớ nhận được từ Quĩ tấm lòng của FPT ( cơ quan của ban An- nick susu Thủy) Mình hy vọng HR mình có thể chia sẻ phần nào với nối đau của em Trường. Nguồn ủng hộ em Trường dự kiến - Đóng góp từ các thành viên - Trích quĩ từ thiện HR ( Quĩ từ thiện HR sẽ cân đối sau khi tổng kết khoản tiền đóng góp của thành viên và các mạnh thường quân - thông báo công khai trên diễn đàn) Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 26/11/2010 đến hết 5/12/2010 ( các bạn lưu ý mốc thời gian để ủng hộ kịp thời cho em Trường) Mọi chi tiết ủng hộ đề nghị các bạn ghi rõ các thông tin và gửi vào. Tài khoản nhận ủng hộ - Nguyễn Thị Thu Hằng - 002 1000 513 407 - VCB - Hà nội Xin chân thành cảm ơn! Danh sách ủng hộ. 1. Mebekevin - 100K 2. Kevin - 50K( trích từ tiền mừng tuổi) 3. Ngọc Bin - 100K 4. Thoa. -100k Các bạn vui lòng copy để các bạn khác tiện theo dõi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Một đối tượng đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta Vào thăm bé Đoàn Văn Trường tại khoa HSCC. Bệnh tình của bé không khá hơn so với lần thăm trước. Bác sĩ nói hi vọng cứu chữa được hai bàn tay rất mong manh . Như vậy là bé phải đối mặt với nguy cơ tàn tật suốt đời. Chưa kể một bên tai cũng bị bỏng rất nặng và hiện tại bé không thể ăn trực tiếp được. Mấy hôm rồi sốt cao, bé nằm mêm man suốt. Cứ tỉnh lại được một lúc thì lại khóc quấy vì đau đớn. Mẹ bảo ở nhà bé ngoan lắm. Ai đến nhà cũng chào. Nhưng hôm nay, đôi mắt thất thần mệt mỏi, bé không còn sức cho một ánh nhìn. Nỗi đau này thật quá sức đối với một em bé hai tuổi, với một gia đình nghèo chỉ có em là con duy nhất. Nhìn Trường băng bó khắp người, đau đớn. Thật chúng em ko biết phải nói thế nào. Hi vọng, vẫn hi vọng, các bác sĩ sẽ giữ lại đc vài ngón tay của bé. Lỗi tất cả ở người lớn, để các con, bé xíu đã phải khổ đau như thế này Trên đây là những thông tin mà tớ nhận được từ Quĩ tấm lòng của FPT ( cơ quan của ban An- nick susu Thủy) Mình hy vọng HR mình có thể chia sẻ phần nào với nối đau của em Trường. Nguồn ủng hộ em Trường dự kiến - Đóng góp từ các thành viên - Trích quĩ từ thiện HR ( Quĩ từ thiện HR sẽ cân đối sau khi tổng kết khoản tiền đóng góp của thành viên và các mạnh thường quân - thông báo công khai trên diễn đàn) Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 26/11/2010 đến hết 5/12/2010 ( các bạn lưu ý mốc thời gian để ủng hộ kịp thời cho em Trường) Mọi chi tiết ủng hộ đề nghị các bạn ghi rõ các thông tin và gửi vào. Tài khoản nhận ủng hộ - Nguyễn Thị Thu Hằng - 002 1000 513 407 - VCB - Hà nội Xin chân thành cảm ơn! Danh sách ủng hộ. 1. Mebekevin - 100K 2. Kevin - 50K( trích từ tiền mừng tuổi) 3. Ngọc Bin - 100K 4. Thoa. -100k 5. MeKien - 100k Các bạn vui lòng copy để các bạn khác tiện theo dõi.[/QUOTE]
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) sorry các bạn, hôm qua up ảnh lên photo zing nhưng khi up vào diễn đàn nó bị lỗi toàn ra tất cả 1 ảnh. Giờ lại đang phải mày mò sang trang khác đây, chờ nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Ọp đê, ọp đê, ọp đê Đến hẹn lại ọp, tháng 11 này HR chưa có vụ ọp nhớn nào, nên được sự tín nhiệm của hội trưởng, tớ thay mặt hô hào và phát động ọp ẹp. Mục đích: Cái này thì ai cũng biết là để làm gì rồi nên không cần nhắc lại nữa he he Thời gian: 11h30,thứ 5 ngày 25 tháng 11 năm 2010 Địa điểm: quán Apollo số 109 - D1 - Đặng Văn Ngữ (ngay hồ dãy cafe có vỉa hè rộng) ( địa điểm này do 1 thành viên của HR đăng cai, nên đảm bảo có rất nhiều ưu đãi - nhất là nước lọc ke ke) Món ăn: Bao gồm tinh bột và chất đạm (đảm bảo cân đối cả chất xơ - sạch) túm lại là sẽ chén Kebap và uống cà phê/trà/sinh tố v.v... tùy chọn dành thời gian cho buôn dưa và bán than nhé! ảnh đây, ảnh đây, offline đúng hôm trời trở lạnh, nên ai cũng xúng xính xinh tươi. An (Susu), Thủy (Lethuy) - không chọn được cái gì để làm nền, nên lấy bánh mỳ ra để pose Hoachipcoi, NgọcBin - xinh tươi chưa? Thoa (Mitxanh), Momo - người đẹp hơn hoa, hoa bị lu mờ bởi người đẹp Thoa, Bình (Mecumoc) Ngọc Bin đang phải trình bày về lý lịch của cái khăn khá lạ, khổ nhất là 1 lát lại có người thắc mắc nên cứ bị tua đi tua lại về cái khăn mãi. > Trà, Hoa, Ngọc và Phương Không khí buổi offline rất vui, ai cũng hồ hởi, rạng rỡ và theo đúng tính thần buôn "rau xanh" bán "chất đốt".
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Tặng các bạn thân Nhật này. http://www.loidich.com/cs212.2-7286-%E6%AE%8B%E3%82%8A%E7%81%AB-Nokoribi-TanTro-MayumiItsuwa.html P/s: tớ ko biết nhúng, các bạn vòa nghe cả list cho sướng nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Một đối tượng đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta[/CENTER][/B][/COLOR] Vào thăm bé Đoàn Văn Trường tại khoa HSCC. Bệnh tình của bé không khá hơn so với lần thăm trước. Bác sĩ nói hi vọng cứu chữa được hai bàn tay rất mong manh . Như vậy là bé phải đối mặt với nguy cơ tàn tật suốt đời. Chưa kể một bên tai cũng bị bỏng rất nặng và hiện tại bé không thể ăn trực tiếp được. Mấy hôm rồi sốt cao, bé nằm mêm man suốt. Cứ tỉnh lại được một lúc thì lại khóc quấy vì đau đớn. Mẹ bảo ở nhà bé ngoan lắm. Ai đến nhà cũng chào. Nhưng hôm nay, đôi mắt thất thần mệt mỏi, bé không còn sức cho một ánh nhìn. Nỗi đau này thật quá sức đối với một em bé hai tuổi, với một gia đình nghèo chỉ có em là con duy nhất. Nhìn Trường băng bó khắp người, đau đớn. Thật chúng em ko biết phải nói thế nào. Hi vọng, vẫn hi vọng, các bác sĩ sẽ giữ lại đc vài ngón tay của bé. Lỗi tất cả ở người lớn, để các con, bé xíu đã phải khổ đau như thế này Trên đây là những thông tin mà tớ nhận được từ Quĩ tấm lòng của FPT ( cơ quan của ban An- nick susu Thủy) Mình hy vọng HR mình có thể chia sẻ phần nào với nối đau của em Trường. Nguồn ủng hộ em Trường dự kiến - Đóng góp từ các thành viên - Trích quĩ từ thiện HR ( Quĩ từ thiện HR sẽ cân đối sau khi tổng kết khoản tiền đóng góp của thành viên và các mạnh thường quân - thông báo công khai trên diễn đàn) Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 26/11/2010 đến hết 5/12/2010 ( các bạn lưu ý mốc thời gian để ủng hộ kịp thời cho em Trường) Mọi chi tiết ủng hộ đề nghị các bạn ghi rõ các thông tin và gửi vào. Tài khoản nhận ủng hộ - Nguyễn Thị Thu Hằng - 002 1000 513 407 - VCB - Hà nội Xin chân thành cảm ơn! Danh sách ủng hộ. 1. Mebekevin - 100K 2. Kevin - 50K( trích từ tiền mừng tuổi) 3. Ngọc Bin - 100K 4. Thoa. -100k 5. MeKien - 100k 6. Haniapp76- 100k( tớ ghi lại nhé vì bạn quote lại không đầy đủ) 7. Fremde- 100k Các bạn vui lòng copy để các bạn khác tiện theo dõi.[/QUOTE][/QUOTE]
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Một đối tượng đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta[/CENTER][/B][/COLOR] Vào thăm bé Đoàn Văn Trường tại khoa HSCC. Bệnh tình của bé không khá hơn so với lần thăm trước. Bác sĩ nói hi vọng cứu chữa được hai bàn tay rất mong manh . Như vậy là bé phải đối mặt với nguy cơ tàn tật suốt đời. Chưa kể một bên tai cũng bị bỏng rất nặng và hiện tại bé không thể ăn trực tiếp được. Mấy hôm rồi sốt cao, bé nằm mêm man suốt. Cứ tỉnh lại được một lúc thì lại khóc quấy vì đau đớn. Mẹ bảo ở nhà bé ngoan lắm. Ai đến nhà cũng chào. Nhưng hôm nay, đôi mắt thất thần mệt mỏi, bé không còn sức cho một ánh nhìn. Nỗi đau này thật quá sức đối với một em bé hai tuổi, với một gia đình nghèo chỉ có em là con duy nhất. Nhìn Trường băng bó khắp người, đau đớn. Thật chúng em ko biết phải nói thế nào. Hi vọng, vẫn hi vọng, các bác sĩ sẽ giữ lại đc vài ngón tay của bé. Lỗi tất cả ở người lớn, để các con, bé xíu đã phải khổ đau như thế này Trên đây là những thông tin mà tớ nhận được từ Quĩ tấm lòng của FPT ( cơ quan của ban An- nick susu Thủy) Mình hy vọng HR mình có thể chia sẻ phần nào với nối đau của em Trường. Nguồn ủng hộ em Trường dự kiến - Đóng góp từ các thành viên - Trích quĩ từ thiện HR ( Quĩ từ thiện HR sẽ cân đối sau khi tổng kết khoản tiền đóng góp của thành viên và các mạnh thường quân - thông báo công khai trên diễn đàn) Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 26/11/2010 đến hết 5/12/2010 ( các bạn lưu ý mốc thời gian để ủng hộ kịp thời cho em Trường) Mọi chi tiết ủng hộ đề nghị các bạn ghi rõ các thông tin và gửi vào. Tài khoản nhận ủng hộ - Nguyễn Thị Thu Hằng - 002 1000 513 407 - VCB - Hà nội Xin chân thành cảm ơn! Danh sách ủng hộ. 1. Mebekevin - 100K 2. Kevin - 50K( trích từ tiền mừng tuổi) 3. Ngọc Bin - 100K 4. Thoa. -100k 5. MeKien - 100k 6. Haniapp76- 100k( tớ ghi lại nhé vì bạn quote lại không đầy đủ) 7. Fremde- 100k 8. Hương nhimtho - 100 (chúc cho bé sớm bình phục, nhìn thương quá hix hix) Các bạn vui lòng copy để các bạn khác tiện theo dõi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Một đối tượng đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta[/CENTER][/B][/COLOR] Vào thăm bé Đoàn Văn Trường tại khoa HSCC. Bệnh tình của bé không khá hơn so với lần thăm trước. Bác sĩ nói hi vọng cứu chữa được hai bàn tay rất mong manh . Như vậy là bé phải đối mặt với nguy cơ tàn tật suốt đời. Chưa kể một bên tai cũng bị bỏng rất nặng và hiện tại bé không thể ăn trực tiếp được. Mấy hôm rồi sốt cao, bé nằm mêm man suốt. Cứ tỉnh lại được một lúc thì lại khóc quấy vì đau đớn. Mẹ bảo ở nhà bé ngoan lắm. Ai đến nhà cũng chào. Nhưng hôm nay, đôi mắt thất thần mệt mỏi, bé không còn sức cho một ánh nhìn. Nỗi đau này thật quá sức đối với một em bé hai tuổi, với một gia đình nghèo chỉ có em là con duy nhất. Nhìn Trường băng bó khắp người, đau đớn. Thật chúng em ko biết phải nói thế nào. Hi vọng, vẫn hi vọng, các bác sĩ sẽ giữ lại đc vài ngón tay của bé. Lỗi tất cả ở người lớn, để các con, bé xíu đã phải khổ đau như thế này Trên đây là những thông tin mà tớ nhận được từ Quĩ tấm lòng của FPT ( cơ quan của ban An- nick susu Thủy) Mình hy vọng HR mình có thể chia sẻ phần nào với nối đau của em Trường. Nguồn ủng hộ em Trường dự kiến - Đóng góp từ các thành viên - Trích quĩ từ thiện HR ( Quĩ từ thiện HR sẽ cân đối sau khi tổng kết khoản tiền đóng góp của thành viên và các mạnh thường quân - thông báo công khai trên diễn đàn) Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 26/11/2010 đến hết 5/12/2010 ( các bạn lưu ý mốc thời gian để ủng hộ kịp thời cho em Trường) Mọi chi tiết ủng hộ đề nghị các bạn ghi rõ các thông tin và gửi vào. Tài khoản nhận ủng hộ - Nguyễn Thị Thu Hằng - 002 1000 513 407 - VCB - Hà nội Xin chân thành cảm ơn! Danh sách ủng hộ. 1. Mebekevin - 100K 2. Kevin - 50K( trích từ tiền mừng tuổi) 3. Ngọc Bin - 100K 4. Thoa. -100k 5. MeKien - 100k 6. Haniapp76- 100k( tớ ghi lại nhé vì bạn quote lại không đầy đủ) 7. Fremde- 100k 8. Hương nhimtho - 100 (chúc cho bé sớm bình phục, nhìn thương quá hix hix) 9. Me_Bee: 100k 10. Minh Sếu (Thứ 2 tớ sẽ CK cho Hằng nhé). 11. Phương Hân Hân: 100k(ck rồi, Hằng check nhé)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Hôm nay 2 Rắn này tròn 34 tuổi, mời chị em Rắn đang trong hang bò lên Chúc Mừng cái nào.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) >>Thoa & Bình Mộc: Chúc mừng sinh nhật hai bạn nhé. Chúc hai bạn sinh nhật vui vẻ, hạnh phúc, nhận được nhiều quà của chồng (không quên quà truyền thống nhé)
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Thoa và Bình Mộc: Chúc mừng sinh nhật 2 bạn, chúc 2 bạn luôn xinh tươi, hạnh phúc ........
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Một đối tượng đang cần sự giúp đỡ của tất cả chúng ta Vào thăm bé Đoàn Văn Trường tại khoa HSCC. Bệnh tình của bé không khá hơn so với lần thăm trước. Bác sĩ nói hi vọng cứu chữa được hai bàn tay rất mong manh . Như vậy là bé phải đối mặt với nguy cơ tàn tật suốt đời. Chưa kể một bên tai cũng bị bỏng rất nặng và hiện tại bé không thể ăn trực tiếp được. Mấy hôm rồi sốt cao, bé nằm mêm man suốt. Cứ tỉnh lại được một lúc thì lại khóc quấy vì đau đớn. Mẹ bảo ở nhà bé ngoan lắm. Ai đến nhà cũng chào. Nhưng hôm nay, đôi mắt thất thần mệt mỏi, bé không còn sức cho một ánh nhìn. Nỗi đau này thật quá sức đối với một em bé hai tuổi, với một gia đình nghèo chỉ có em là con duy nhất. Nhìn Trường băng bó khắp người, đau đớn. Thật chúng em ko biết phải nói thế nào. Hi vọng, vẫn hi vọng, các bác sĩ sẽ giữ lại đc vài ngón tay của bé. Lỗi tất cả ở người lớn, để các con, bé xíu đã phải khổ đau như thế này Trên đây là những thông tin mà tớ nhận được từ Quĩ tấm lòng của FPT ( cơ quan của ban An- nick susu Thủy) Mình hy vọng HR mình có thể chia sẻ phần nào với nối đau của em Trường. Nguồn ủng hộ em Trường dự kiến - Đóng góp từ các thành viên - Trích quĩ từ thiện HR ( Quĩ từ thiện HR sẽ cân đối sau khi tổng kết khoản tiền đóng góp của thành viên và các mạnh thường quân - thông báo công khai trên diễn đàn) Thời gian tiếp nhận ủng hộ từ 26/11/2010 đến hết 5/12/2010 ( các bạn lưu ý mốc thời gian để ủng hộ kịp thời cho em Trường) Mọi chi tiết ủng hộ đề nghị các bạn ghi rõ các thông tin và gửi vào. Tài khoản nhận ủng hộ - Nguyễn Thị Thu Hằng - 002 1000 513 407 - VCB - Hà nội Xin chân thành cảm ơn! Danh sách ủng hộ. 1. Mebekevin - 100K 2. Kevin - 50K( trích từ tiền mừng tuổi) 3. Ngọc Bin - 100K 4. Thoa. -100k 5. MeKien - 100k 6. Haniapp76- 100k( tớ ghi lại nhé vì bạn quote lại không đầy đủ) 7. Fremde- 100k 8. Hương nhimtho - 100 (chúc cho bé sớm bình phục, nhìn thương quá hix hix) 9. Me_Bee: 100k 10. Minh Sếu (Thứ 2 tớ sẽ CK cho Hằng nhé). 11. Phương Hân Hân: 100k(ck rồi, Hằng check nhé) 12. Civil_Huyen: 100k
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Chúc mừng sinh nhật 2 bạn rắn xinh đẹp nhé, chúc các bạn sang tuổi mới thêm nhiều niềm vui
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010) Báo cáo cả nhà: chiều nay vừa 1 mình lượn xuống hàng thùng Thanh Xuân, hậu quả là xách về 4 đôi boot: 1 đôi gót nhọn cao cổ màu nâu, 1 đôi gót to vừa cao cổ màu đen, 1 đôi 2, 3 phân thấp ngang bắp chân và 1 đôi bệt, túm lại là rất long lanh. Tổng thiệt hại: 2900k. hu hu