Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi BEPANDA, 28/11/2010.

  1. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Chào các mẹ .

    Mỗi ngày , phụ nữ chúng mình phải đương đầu với quá nhiều việc .Mở mắt ra thì chuyện chồng con, gia đình , công ăn việc làm, ôi thôi quá nhiều thứ phải giải quyết luôn .Mà đâu phải lúc nào mọi việc cũng an vui, thuận buồm xuôi gió đâu .Con bệnh , chồng đi chơi khuya , ba mẹ chồng thì cằn nhằn, hôm nay đi làm lại bị xe hư , sếp la sao đi trễ , về nhà osin bảo em ứ làm nữa ( chắc có chỗ khác lương cao hơn :mad::mad::mad:) .Ui thui stress là stress .Mình mở topic này để các mẹ có bao nhiêu chuyện bực bội, " nóng trong người" thì cứ vào đây mà "xả" cho đã , mọi người ai có lời khuyên nào hay thì chia sẻ, giúp đỡ nhau cho đời vui sống hơn nhé hehehe.:rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes::rolleyes:
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi BEPANDA
    Đang tải...


  2. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Em osin nhà tớ lại về quê đi ăn đám cưới .Chán bỏ xừ , lần này là lần thứ ba rồi í .Nhưng tớ đã thuê được osin làm theo giờ rùi .Nếu hôm nay mà em í lại không lên thì....thì...thì...

    Chưa biết làm sao nữa .Hic.Thuê osin làm theo giờ thì khỏe.Nhưng nhà lại có bà ngoại cao tuổi cần chăm sóc , phải có người ở lại qua đêm .Chán thế.

    Nếu hôm nay em í lên thì tớ trừ lương lun .Mỗi năm cho em í 8 ngày phép mà đã xin nghỉ hết 10 ngày rùi , vẫn trả lương đầy đủ .Kỳ này về quê nữa là 12 ngày.
     
  3. Phương xinh

    Phương xinh Mẹ yêu bé Su và Bond

    Tham gia:
    14/1/2010
    Bài viết:
    2,925
    Đã được thích:
    660
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    E vào xả với ạ,đúng là cuộc sống lúc nào cũng stress,phụ nữ đã thiệt thòi nhiều vậy mà cái j` ko đúng,ko phải cũng là tại mình hết.Haizzz,e thuê đc GV rồi để chuẩn bị đi làm,có mỗi chuyện thuê ng` cũng phải đấu tranh mãi với BMC,các cụ còn trẻ mà lạc hậu quá.Tháng đầu khi mới sinh e bé xong,ng` ta bảo phải nằm nhiều vậy mà e suốt ngày phải ngồi chồm chỗm bế con cả đêm.Nhiều cái ức chế ko chịu đc,bây h ngày nào đc ngủ đến 5 tiếng là mơ ước lắm rồi,4 hôm nay ngủ nhiều nhất là 3,5 tiếng.Hwa ngủ đc 1,5 tiếng.Đang buồn ngủ wa' mà vẫn phải ngồi trông con vì bà nội Su thích đi chợ,lượn lờ,ko thích cho ai đi.Mệt mỏi quá.....
     
    huongtruc thích bài này.
  4. nhiennhien

    nhiennhien Thành viên chính thức

    Tham gia:
    21/3/2010
    Bài viết:
    231
    Đã được thích:
    27
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Nhiều cái để xả quá nên không biết cho cái nào đi truớc cái nào đi sau đây,nhiều lúc chán chẳng muốn nghĩ gì,kệ cho nó đến đâu thì đến.
     
    BEPANDA thích bài này.
  5. qiuyun

    qiuyun Vân - Mẹ Ken

    Tham gia:
    9/9/2009
    Bài viết:
    6,457
    Đã được thích:
    981
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Chị Hằng bị stress NGV hả? Em biết cũng sẽ như vậy nên tốt nhất là nói ko với NGV roài heheh.
     
  6. dior

    dior Sữa Friso xách tay Hà Lan

    Tham gia:
    18/9/2007
    Bài viết:
    15,844
    Đã được thích:
    4,105
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Ôi phụ nữ chúng mình sao mà khổ thế hok biết nữa :( :( :( ....các chị còn được đi là ra ngoài tiếp xúc với mọi người còn đỡ hơn em đó ,...cả ngày lẩn quẩn với con thui ...tranh thủ con chơi hay ngủ thì lên đây 888 với các chị em cho đỡ buồn ...
     
  7. dior

    dior Sữa Friso xách tay Hà Lan

    Tham gia:
    18/9/2007
    Bài viết:
    15,844
    Đã được thích:
    4,105
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Mẹ Ken hay vậy...hok có người phụ chỉ mẹ và con thui chịu seo nỗi ???
     
  8. Mom Mickey

    Mom Mickey MẸ GÀ YÊU CHUỘT CON!

    Tham gia:
    19/11/2008
    Bài viết:
    11,736
    Đã được thích:
    1,770
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    mình hok thích NGV như mẹ KEN vậy đó,nhà mk đã thay 3 người gv rùi,mình vì con,nên chiều chuộng họ,nhưng sau lưng mình,họ làm j con mình sao biết được,rùi tết nhất,phải cho tiền về quê,lương t13,rùi năn nỉ lên đúng ngày cho mình đi làm,v.v,chán lắm,đó cũng là 1 lý do mà mình chưa muốn có thêm tập 2,đi làm thì chiều chuộng khách hàng,vì mình làm nghề dịch vụ mà,về nhà lại chiều chuộng người gv,haizzzzzzzzzzzz,bao giờ mời hết thảm cảnh này đây,bi giờ mk cũng lớn,nên 2 vc thà chịu cực 1 chút,cùng nhau làm việc nha,chăm con,còn hơn phải nịnh nọt người gv,nhà mình là từ lúc mk 18th,bà gv tự nghỉ luôn,năn nỉ bà làm tiếp,hok làm,ghét,cho nghỉ luôn,bi giờ cũng hay gọi cho mẹ mình,hỏi còn cần hok?sự đời thế đấy
     
  9. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Ôi em ngủ ít đến thế à .Mới sinh mà như vậy thì mất sức lắm .Mà ở chung với BMC thì cũng khó nói em nhỉ . Mà vụ em đấu tranh cho có NGV đến đâu rồi ? Phải có người đỡ đần em chứ, không thì nói chồng và ba mẹ mình một tiềng xem sao .Chị thì ở riêng ngay từ lúc mới cưới nên cũng đỡ , người ta nói " xa thương gần thường ' ngẫm cũng đúng thật đó .Nhà chị vì có bà cố bị bệnh phải ở trong phòng suốt , không đi đứng được nên mới cần người giúp việc, chứ nếu không thì chị chỉ cần thuê theo giờ cho khỏe. Ba hôm nay chị thuê người theo giờ, ngày làm 5 tiếng .Người ta làm quần quật suốt 5 tiếng chứ có vừa làm vừa chơi như osin mình đâu .Thế nên hôm nay là ngày thứ 3 là đã hết việc nhà rồi , chỉ cần chăm bà thôi .:)
     
  10. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Nói thiệt nhà mình mình làm là sướng nhất .Hồi chị chưa có Panda 3 năm trời hai vợ chồng ở riêng có cần người giúp việc đâu .Nhưng mẹ chị thì quen có NGV từ lúc chị còn nhỏ rồi, bà ngoại không có NGV là không được, hay bực bội cáu gắt ngưồi trong nhà, bà ngoại chỉ giỏi nấu ăn thôi , chứ còn mấy việc tủn mủn khác bà không làm được .Mà để con cho mẹ mình chăm thì không thuê người cho bà làm sao được chứ ?? ? Nhà chị từ lúc nhỏ đến lúc lấy chồng đẻ con trải qua mấy chục người giúp việc rồi , bi giờ chỉ cần người thật thà thôi , chứ còn cảm giác chán vẫn hoàn chán à .
     
  11. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Chị mà không vướng bận bà ngoại và bà cố thì cũng SAY NO với người giúp việc rùi .Osin chị hôm trước nói "nạp cho em 50 000 nha chị" .Mình khờ khạo hỏi nạp gì, nó cười hì hì : Nạp cho em tiền điện thoại đi, hôm nay Vina khuyến mãi " .Pó tay ...
     
  12. dior

    dior Sữa Friso xách tay Hà Lan

    Tham gia:
    18/9/2007
    Bài viết:
    15,844
    Đã được thích:
    4,105
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    trời...haizzzz với osin nhà chị h luôn...
     
  13. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Một số ảnh mưa, cho xóa đi bao muộn phiền ..

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 28/11/2010
  14. mecucaido

    mecucaido Củ Cải Đỏ đáng ghét!

    Tham gia:
    3/10/2010
    Bài viết:
    4,734
    Đã được thích:
    1,223
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Củm ơn mẹ Panda ''khui'' ra cái top này nghen. sẵn tiện mình trút cái coi, vc mình sống riêng nên khi có con cũng tự đặt tên cho con rùi thông báo cho nội, ngoại 2 bên, làm xong giấy khai sinh ông nội coi cương quyết ko đồng ý jới tên lót đó, ông cho rằng tên lót í là phải theo dòng họ, nào là ba đời đặt như jậy thì tới đời CCĐ cũng phải theo, vv..và vv giấy khai sinh đã dc làm xong thế mà một hai bắt phải sửa nếu ko ông sẽ ...từ ko nhìn mặt.pó tay mình cương quyết ko đồng ý nhưng cúi cùng ...vì ko muốn chồng khó xử. Bthường ông rất hiền nhưng sau vụ đó mình thấy hơi thất vọng về ông. Lâu lâu nghĩ lại thấy tức jì đâu mà bít tức ai bi chừ???
     
    Sửa lần cuối: 28/11/2010
  15. cun_1072008

    cun_1072008 Iu 3 bố con nhất trên đời

    Tham gia:
    13/3/2009
    Bài viết:
    23,622
    Đã được thích:
    5,965
    Điểm thành tích:
    3,063
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Mình thì đang stress với công việc lắm.....................
     
  16. PeNghe

    PeNghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,072
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    haha, chắc là con bé giúp việc đang tuổi tin đây mờ.
     
  17. PeNghe

    PeNghe Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    25/1/2010
    Bài viết:
    2,072
    Đã được thích:
    333
    Điểm thành tích:
    173
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Lên đây thì mới thấy em may mắn hơn mấy chị nhiều, cũng có lúc không vừa ý với BMC (nhất là về việc chăm cháu) nhưng BMC lại thương cháu và không muốn thuê ai để chăm hết nên em chẳng thuê ai để giúp việc, bực với chồng nhưng chuyện cũng không đến nỗi bị stress.
     
  18. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Chia sẻ với em nè. Nhớ lại cái vụ đặt tên, ông nội chưa gì đã lo đặt tên sẵn cho bé rồi .Nhưng khi sinh bé xong, chị tự đặt tên rồi nói mẹ chị đi đăng ký giấy khai sinh luôn.Báo qua với ông xã thôi chứ cũng hông nói với ông nội .Thế là cái tên khai sinh cho bé khác hoàn toàn với tên ông nội đặt .Ông nội tuy " bằng mặt nhưng không bằng lòng" , rồi cũng qua :)

    Chị nghĩ mình mang nặng đẻ đau con tới 9 tháng 10 ngày mà cái tên của con còn không được đặt thì buồn quá...Bố mẹ cũng phải hiểu cho thôi .
     
  19. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Em tuổi gà sinh 81 phải không ? Chị tuổi con rắn .Kêu chị em cho thân mật nha :) Em vì công việc mà ở xa con , chị cũng vậy nè. Nhiều khi vì công ty phải đi công tác dài ngày, thương con lắm nhưng mình phải ráng để con sau này được sung sướng :) .Cố lên em nhé.
     
  20. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: Bạn bị stress ? Vào đây cho thanh thản nhé.

    Teen gì em, già hơn chị, 38 rồi đóa.Hic hic .
    Chị cũng cám ơn BMC rất tâm lý và thương con dâu .Nhìu lúc nghĩ lại thấy mình cũng lấn lướt BMC lắm ....Bi giờ là bà dâu chứ hok phải nàng dâu nữa, nên thiệt sự cũng phải cám ơn BMC đã yêu thương và ...bỏ qua :))
     

Chia sẻ trang này