HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi Me_beBin, 1/1/2010.

  1. me_son04

    me_son04 Thành viên hội Rắn

    Tham gia:
    10/7/2008
    Bài viết:
    776
    Đã được thích:
    255
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Xin chia buồn cùng Bình Lola nhé! Tớ ở xa nên không đi cùng các bạn được.
     
    Đang tải...


    Các chủ đề tương tự:

    Me_beBin thích bài này.
  2. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Báo cáo từ thiện ngày 15/12/10

    Hi cả nhà. Tớ xin phép báo cáo chuyến đi từ thiện của HR ngày hôm nay.

    Đúng 11h45, các bạn Ngọc, Phương, Hoa, An, Hương Nhím đã tập trung đông đủ trước cửa siêu thị Coopmart như đã hẹn. Trời hơi lất phất mưa và lạnh buốt nhưng không hề làm giảm lòng nhiệt tình của các bạn.

    [​IMG]

    Chúng tớ đi tiếp đến BV và chờ Minh Bon đến vì Minh bon phải đi tiêm xong mới đến được. Trong lúc chờ Minh Bon đến tớ và Hương Nhím đi lên phòng hồi sức cấp cứu để tìm hiểu thêm thông tin về những trường hợp cần gíup đỡ khác và có thêm 2 trường hợp rất thương tâm cần giúp đỡ thêm. (Tớ sẽ tường thuật sau).

    Quay lại đối tượng cần giúp đỡ của chúng ta là bé Trường. Do BV thiếu chỗ nội trú nên mẹ và bé phải thuê nhà người quen ở gần BV để ở và điều trị. Bé Trường hiện tại đã qua tình trạng nguy kịch nhưng hậu quả để lại cho em thật đáng thương tâm. Toàn bộ mặt trái, cổ, ngưc và chân em đều bị bỏng và đang lên da non, nửa mồm cũng bị bỏng rộp và không ăn uống được gì mấy vì đau đớn. Tay phải của em hoàn toàn bị tháo khớp các ngón tay và thương tật vĩnh viễn. Tay trái hiện đang trị liệu để các ngón tay khỏi dính vào nhau nhưng để trị liệu được phải rất tốn kém vì phải dung các loại thuốc đắt tiền mỗi ngày vài trăm nghìn đến 1 triệu đồng tiền thuốc. Hôm nay mẹ em vừa phải đi vay 300 nghìn để mua 1 loại thuốc mới do bác sỹ chỉ định. Số tiền vay mượn để chạy chữa cho em lên đến 60 triệu đồng rồi và khả năng sẽ vẫn còn rất tốn kém nữa may ra mới có thể cứu được bàn tay trái của em. Mẹ em làm ruộng, bán rau nên hiện tại để có thể lo tiền thuốc hàng ngày cho em đã là khó khăn chứ đừng nói đến chuyện trả nợ sau này. Nhìn bé mặt mũi sáng sủa thông minh lanh lẹn và cũng tỉnh táo hơn nhiều so với tình trạng nguy kịch của gần 2 tháng trước đây

    [​IMG]

    Bọn tớ ngồi nói chuyện 1 lúc, trao tiền cho 2 mẹ con rồi xin phép ra về. Trong lòng ai cũng nặng trĩu thương tâm.

    Số tiền trao cho mẹ bé Trường của HR tuy khiêm tốn nhưng đầy ắp nghĩa tình. Tớ hy vọng rằng nó sẽ góp 1 phần nhỏ vào việc chạy chữa cho 1 mảnh đời bất hạnh, phải chịu thương tật suốt đời do hậu quả không đáng có của người lớn gây ra.

    ------------------------------------------
    Tớ post thêm 2 trường hợp đáng thương tâm được bác sỹ hành chính trưởng khoa HSCC giới thiệu. Cần lắm sự giup đỡ của các đoàn thể, tổ chức từ thiện, cá nhân có lòng hảo tâm.
    2 trường hợp này Hương Nhím thỏ sẽ chính thức kêu gọi quỹ từ thiện của cơ quan Hương. Nếu HR tiếp tuc muốn ủng hộ thì welcome nhé.


    1) Bé Nguyễn Văn Chinh 3 tuổi.

    Bé bị bỏng do lùi vào nồi nước đậu nóng do ở nhà bà làm đậu. Bé bị bỏng toàn thân, đặc biệt tập trung vào vùng bụng và bộ phận sinh dục rất nặng. (Độ bỏng 38%). Quê bé ở Vĩnh Phúc, nhà nghèo làm ruộng. Hiện bé đang ở phòng cấp cứu cơ thể băng bó đầy người và luôn mồm kêu khóc vì đau đớn. Mẹ thì cứ nắm tay con nước mắt chảy ròng mà bất lực không biết phải làm thế nào cho con bớt đau đớn hơn. Trời rét thế này, các vết bỏng sâu càng làm bé thêm nhức nhối.

    Số điện thoại của mẹ bé : Trần Thị Thắm 01646161068

    [​IMG]

    [​IMG]


    2)Anh Hoàng Văn Hợp có anh trai là Hoàng Văn Thời (SN 1984) dân tộc Nùng ở Xã Chi Lê – Huyện Văn Quan – Tỉnh Lạng Sơn. Anh Thời bị bỏng 59%. Nguyên nhân bị bỏng nhà là do nhà bị cháy nên đã liều mình xông vào cứu vợ và con thơ mới được 3 tháng tuổi đang bị kẹt ở trong nhà. Hai vợ chồng anh đều làm ruộng, anh là lao động chính trong gia đình, giờ nhà cháy rụi chẳng còn gì, lại bị bỏng nặng như vậy nên hoàn cảnh kinh tế vô cùng khó khăn.
    Anh Hoàng Văn Hợp hiện đang túc trực ngày đêm tại phòng cấp cứu để chăm anh và mong được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm.
    Số ĐT của anh Hợp 01697411810

    [​IMG]
     
    Sửa lần cuối: 15/12/2010
  3. momo

    momo Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/4/2007
    Bài viết:
    5,050
    Đã được thích:
    1,903
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Xin chia buồn với Bình Lola. Bình cố gắng vượt qua mất mát này nhé, dù tớ biết là việc này không dễ dàng chút nào. Việc mất đi người thân của mình, tớ ko bao giờ dám nghĩ đến, cũng ko bao giờ nghĩ rằng mình sẽ đủ bình tĩnh nếu việc đó xảy ra.... Chưa bao giờ tớ sẵn sàng cho việc đó, dù biết các cụ sẽ già, rồi yếu đi, rồi ra đi là chuyện bình thường của cuộc đời. Trẻ con nhà mình lớn lên, mình sẽ già hơn, ông bà rồi cũng ko ở lại với mình mãi mãi đc... :'(
     
    Me_beBin thích bài này.
  4. mẹ Hân Hân

    mẹ Hân Hân Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    29/6/2007
    Bài viết:
    2,498
    Đã được thích:
    866
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Trưa nay đi viện bỏng thăm cháu bé, nhìn thương quá, ai cũng rơm rớm nước mắt. Chẳng biết rồi cái tay kia có cứu được không??? Tự dưng lại ước giá mình có nhiều tiền..........
    Chiều đi viếng mẹ Bình, nhìn Bình thương quá, lại rơm rớm nước mắt. Nghĩ thấy mình quá may mắn vì còn cả bố cả mẹ.
    Vững vàng lên Bình nhé!
     
  5. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Nhìn ảnh 2 bé bị bỏng quấn đầy người tớ lại nghĩ đến bạn Tít nhà tớ, hồi 11 tháng cũng bị quấn đầy người như thế, bác sỹ còn nói sống đc ngày nào hay ngày đó vì con bị bỏng nặng quá, 42% độ 4, chim bị nặng nhất. Nhưng rồi đúng số con đc làm người nên qua đc ngày thứ 7 bác sỹ nói rằng con sống rồi nhưng thương tật vĩnh viễn :(. Nên nhìn lại ảnh ở trên của Bình Mộc tớ k thể nào cầm đc nc mắt. Nên giờ mình hy sinh nhiều thứ để còn tiết kiệm tiền mổ cho Tít, mổ 1 lần rồi, nhưng chắc vài lần nữa cơ hic hic...
     
  6. Le Thuy

    Le Thuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    19/9/2005
    Bài viết:
    2,699
    Đã được thích:
    661
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Chiều qua đi viếng mẹ Bình nhìn thương Bình quá, nhìn anh Bean tội nghiệp, giờ anh ý đúng là người Việt Nam rồi, mắt anh ý sưng húp... Một lần nữa xin chia buồn đến gia đình Bình nhé. Hôm qua gặp anh bạn thân cũng đến viếng bác. Đúng là HN bé quá, quanh đi quẩn lại toàn gặp người quen.
     
    Me_beBin thích bài này.
  7. Me_beBin

    Me_beBin Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    8/2/2006
    Bài viết:
    5,040
    Đã được thích:
    3,351
    Điểm thành tích:
    2,063
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Hôm qua là một ngày buồn. Sáng hôm qua thấy số Bình Lola gọi tớ đã có linh cảm không lành. Đến khi nghe Bình báo tin mà tớ sững sờ cả người vì không nghĩ bà đi nhanh thế. Cầu mong linh hồn bác sớm được siêu thoát. Cố gắng lên Bình nhé.

    Cảm ơn An đã có bài tường thuật chi tiết về buổi đi từ thiện trưa qua. Nhìn em bé ai cũng rơm rớm nước mắt. Lúc nghe mẹ bé nói chắc phải bán nhà để trả nợ và chữa cho con mà thấy lòng đau nhói. Giá mà bọn mình có nhiều tiền, thật nhiều tiền...
     
    MeCuMoc thích bài này.
  8. Fremde

    Fremde Thành viên Hội Rắn 77

    Tham gia:
    26/6/2009
    Bài viết:
    4,397
    Đã được thích:
    1,130
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Mấy hôm tớ ko vào nhà mình được nên ko biết chuyện. Cho tớ gửi lời chia buồn đến Bình và gia đình nhé! Bình ơi tớ đọc trong cuốn HÀNH TRÌNH VỀ PHƯƠNG ĐÔNG nhà nghiên cứu nói là cuộc sống của con người trên trái đất chỉ là một quãng thời gian rất ngắn trong kiếp luân hồi của con người, do vậy mình sẽ được gặp lại người thân ở một thế giới khác trong vũ trụ bao la này mà. Bình cứng rắn lên nhé!
     
  9. Cachuaioit

    Cachuaioit Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    20/8/2007
    Bài viết:
    1,046
    Đã được thích:
    325
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Xin gửi lời chia buồn muộn đến Bình và gia đình. Hôm qua nhận được tin nhắn của Ngọc Bin lúc tớ đang ở bà ngoại (Phủ Lý) nên không đi viếng cùng mọi người được. Mong Bình và gia đình sớm vượt qua nỗi đau này.
     
  10. me ZINZON

    me ZINZON Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    27/7/2009
    Bài viết:
    838
    Đã được thích:
    335
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Dạo này tớ bận nên ít vào diễn đàn. Hôm qua có nhận được tin nhắn của Ngọc, sau chiều tớ goi lại nhưng ko được, chắc giờ đó Ngọc đang trên đường rồi.

    Cho tớ gửi lời chia buồn đến Bình Lola nhé. Cầu mong bác được yên nghỉ vĩnh hằng, và gia đình Bình sớm vượt qua được nỗi đau mất mát này
     
  11. mẹ Chíp còi

    mẹ Chíp còi Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    17/3/2008
    Bài viết:
    1,559
    Đã được thích:
    570
    Điểm thành tích:
    723
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Ngồi đọc bài các bạn post, hình ảnh lúc ở viện Bỏng và lúc ở nhà tang lễ Phùng Hưng lại hiện ra trước mắt. Nước mắt cứ chảy mà ko ngăn lại được :(.
     
  12. chuotcontime

    chuotcontime Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    1/5/2009
    Bài viết:
    9,051
    Đã được thích:
    2,396
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Tớ xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới Bình và gia đình. Mong nỗi đau sẽ qua nhanh và linh hồn bác siêu thoát. Mong Bình vượt qua nỗi đau này và vững bước trong cuộc sống.
     
  13. haniapp76

    haniapp76 Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    23/5/2006
    Bài viết:
    652
    Đã được thích:
    272
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Thủy ơi, Tít ngày bé cũng bị bỏng à, giờ tôi mới biết.
     
  14. civil_huyen

    civil_huyen Chế tác trang sức VÀNG-BẠC-NGỌC

    Tham gia:
    22/3/2009
    Bài viết:
    12,799
    Đã được thích:
    5,656
    Điểm thành tích:
    3,113
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Tớ sợ cái cảm giác nhìn Bình và gia đình tràn ngập nước mắt nhớ thương mẹ của mình, thế là từ nay Bình không có mẹ ở bên, hai em Lola và Lea không còn được bà bồng bế.

    Cố gắng vượt qua Bình nhé, còn nhiều thứ cần Bình phải giải quyết sau khi không còn có bác.
     
  15. Mưa rào tháng năm

    Mưa rào tháng năm Thành viên HR

    Tham gia:
    18/2/2008
    Bài viết:
    325
    Đã được thích:
    293
    Điểm thành tích:
    63
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Cho tớ chung tay gửi lời chia buồn đến gia đình Bình nhé. Cầu mong linh hồn Bác sớm được siêu thoát.

    Tớ biết là trong giai đoạn này Bình rất đau buồn, nhưng nhớ giữ gìn sức khỏe để chăm sóc Lola và Lea nhé. Chắc chắn, vắng bà là thiếu đi sự hỗ trợ rất lớn từ phía hậu phương mà Bình vẫn có từ trước đến giờ, thế nên phải cố gắng Bình nhé!
     
  16. Mẹ Sóc xinh

    Mẹ Sóc xinh Đang cai nghiện, ná!

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,514
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Cho tớ gửi lời chia buồn đến Bình và gia đình nhé, mong rằng bạn và gia đình sớm vượt qua được nỗi đau này. Thành thật chia buồn!
     
  17. Mẹ Sóc xinh

    Mẹ Sóc xinh Đang cai nghiện, ná!

    Tham gia:
    3/8/2007
    Bài viết:
    4,502
    Đã được thích:
    1,514
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Cả nhà ơi, hiện tớ có 15 cuốn sổ rồi nhưng mà tìm ko ra DS đăng ký lấy sổ. Tớ nhớ là có 13 bạn đăng ký phải không nhỉ? Bạn nào giúp tớ tìm lại với, để off lần tới tớ mang đi cho các bạn. Tks nhiều! (Vì năm nay sổ bên tớ các đối tác thích quá nên xin nhiều, hic, thành ra tớ chưa cân đối để xin thêm được. Nếu thêm được, tớ sẽ loa tiếp nhé!).
     
  18. BEPANDA

    BEPANDA

    Tham gia:
    22/4/2010
    Bài viết:
    32,002
    Đã được thích:
    12,710
    Điểm thành tích:
    5,813
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Ngày hôm nay vào topic nhà mình thấy buồn quá. Dù biết chia tay là chuyện chẳng đặng đừng , số phận con người như một kiếp phù du , chẳng ai có thể nói trước một điều gì và cõi nhân gian này chỉ là "cõi tạm" , nhưng trước những mất mát vẫn thấy mình không sao thanh thản được .Cố lên Bình nhé, thời gian sẽ giúp bạn nguôi ngoai và bác ở trên Thiên Đường vẫn dõi theo cuộc sống của bạn và các cháu, vẫn luôn chúc phúc cho bạn .Mình đã có hai người anh chị họ mất đi lúc mới 20 tuổi , vì bệnh, vì tai nạn giao thông, cảm giác đột ngột mất người mình thân yêu không thể nào diễn tả được nỗi đau .Nhưng thời gian sẽ làm bạn thêm cứng rắn, vững vàng và xoa dịu mọi nỗi đau .Cố lên bạn nhé.!!!
     
    mẹ yêu Chíp thích bài này.
  19. nhimvatho

    nhimvatho Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    21/7/2008
    Bài viết:
    878
    Đã được thích:
    516
    Điểm thành tích:
    133
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Tớ xin gửi lời chia buồn tới gia đình Bình, cầu cho linh hồn bác sớm được siêu thoát:(.
    Bình cố gắng giữ gìn sức khỏe để vượt qua được biến cố này Bình nhé.
     
  20. SuSu_ThuThuy

    SuSu_ThuThuy Thành viên Hội Rắn

    Tham gia:
    24/12/2007
    Bài viết:
    2,562
    Đã được thích:
    1,982
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2010)

    Để thay đổi không khí của hang Rắn, mời các bạn chiêm ngưỡng các người đẹp Bình Dương ạ

    Sau mấy tháng không gặp, thấy tóc Bon dài ơi là dài, xinh ơi là xinh.

    [​IMG]

    Hôm nọ Hoa mặc áo xanh hơi bị "lổi". Còn Ngọc Bin thì vẫn quàng cái khăn mà hôm nọ bị tháo ra cởi vào 4-5 lần và tiếp tục "bị" Huyền Civil "phỏng vấn" :D

    [​IMG]

    Minh Bon bon chen hơi bị nhiều ảnh :D
    [​IMG]

    Người mẫu quẳng cấu áo mưa :D

    [​IMG]
     

Chia sẻ trang này