Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Đề nghị mẹ Trà đội mũ cho con nhé, để đầu tóc thế này giảm mất 50% độ xinh
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hàng độc thế này mà giờ An mới xì ra . Ảnh Mộc Nhĩ đểu quá, cám ơn An nhiều nhé. @Trà: em Nấm giống trẻ nhà quê thì đương nhiên mẹ cũng phải quê rồi he he
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tháng này hứa hẹn 1 tháng bội chi. Ngày mùng 1 thấy thiên hạ kiêng ko chi tiêu, tớ cũng kiên quyết giữ tiền. Sang đến mùng 2 từ chiều đến tối giải ngân hết hơn 7mil: tiền chợ đưa cho bà, đóng tiền học của Chíp-Thỏ, đóng tiền chơi họ với mấy chị em trong phòng, trả tiền măng & mật ong cho Minh Bon, mua quần áo cho vợ chồng con cái... Đấy là chưa đi mua chăn với Trà, chưa mua sữa, bỉm cho con. Rồi lại sắp Tết bao nhiêu thứ phải chi . Ôi tiền ơi là tiền...
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cả nhà mình ơi giúp tớ với help help... Vic nhà tớ ngạt mũi từ lâu lắm rồi, nhất là khi ngủ. Tớ nhỏ nước muối biển, nước muối sinh lý ấm hàng ngày, cho đi khám ở rất nhiều bác sỹ tai mũi họng, nội soi mũi thì bình thường, kể cả đã nạo VA, vậy mà tình hình vẫn không khá lên, nếu có đỡ chỉ là trong thời gian uống thuốc thôi, hết thuốc vài ngày lại bị. Tớ còn mua túi xông ở hàng lá cài vào gối cho con, cái này cũng đỡ được vài ngày nhưng giờ cũng không ăn thua nữa. Tớ cũng chấm vài giọt dầu vào ngực áo của con để mùi dầu làm con đỡ ngạt nhưng không có tác dụng gì cả. Đêm tớ toàn phải bế con ngủ, nhiều khi con đòi nằm xuống giường nhưng nằm không thở được lại đạp ầm ầm xuống giường, rồi đạp cả tớ nữa, tớ stress quá, và rất sợ đến giờ cho con đi ngủ hic. Có bạn nào biết phương pháp nào hữu hiệu không giúp tớ với....
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ui lại vụ con ngạt mũi, nan giải nhỉ. Các cách tớ giúp con tớ thì Fremde cũng làm hết rồi. Tớ chỉ còn 1 mưu nhỏ là xoa nhẹ 2 sống mũi cho con,khi mặt ấm lên là đỡ ngạt tức thời. mẹ tớ sáng nào dậy cũng xoa mặt trước khi ra khỏi giừong đấy .( chả biết cụ học của báo đài bạn bè nào nữa ) Chúc Vic nhanh hết ngạt mũi cho mẹ đỡ lo nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ảnh này trông Nấm và Tom đểu thế. An ới, hôm nào gửi ảnh gốc cho tớ nhé. Cảm ơn An. >>ALL: Hôm nay cô giúp việc nhà tớ về quê nên tớ ở nhà phục vụ em Tom. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cậu đã rửa mũi nước muối cho con chưa? Rửa nước từ lỗ mũi này chảy sang lỗ mũi kia í, chứ ko phải xịt hoặc nhỏ nước muối nhé. Sau đó nhỏ Argryrol. Ngày rửa mũi như vậy bằng nước muối âm ấm khoảng 3 lần, làm bằng xi lanh đại. Rửa xong thì nhỏ thuốc kia. Nếu ko đỡ thì sang bs Thanh hoặc Yến ở Ngõ Thái Thịnh 1 nhà tớ, ông bà í có thuốc nhỏ đấy. Con nhà tớ cũng ngạt mũi, rửa mãi ko hết, thế mà dùng của chỗ này thì khỏi. Đôi khi bs ở đây hay cho xông mũi bằng thuốc nữa. Nhưng chú ý là khi đã nhỏ thuốc nhỏ mũi bs kê rồi thì thôi Argyrol nhé. Vì Argyrol sẽ tạo ra 1 màng bảo vệ trong khoang mũi, nhỏ thuốc khác sẽ ko có tác dụng nữa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Fremde: Ngày Chíp nhà tớ còn bé, cũng vì mấy cái vụ sổ mũi với ngạt mũi này mà mẹ liên miên stress đấy. Tớ hỏi rồi tham khảo đủ các cách, nhưng dù cách gì thì cũng phải thuốc, mà thuốc thì không muốn cho con dùng. Sau tớ học được cách bấm huyệt và day huyệt để chống ngạt mũi và tớ thấy khá hiệu quả. Tớ cứ hướng dẫn ở đây nhé! Để con ngồi đối diện với mình, mặt ngang mặt là tốt nhất. Dưới cánh mũi, khi bấm nhẹ vào sẽ thấy có chỗ hơi hõm vào 1 chút, bà dùng ngón tay cái để thẳng ngón tay và bấm nhẹ, vừa bấm vừa day theo hình tròn theo chiều kim đồng hồ (khi day thì nhớ hơi hướng lên phía trên mũi 1 chút), bấm và day khoảng 1 phút thì lại chuyển lên day nhẹ khoảng 3-5 vòng phía trên cánh mũi (chỗ hết cánh mũi khi sờ vào cũng thấy hơi hõm hõm ý), chỉ cần làm như thế khoảng 2 lần là sẽ đỡ ngạt mũi ngay. Thử áp dụng cách bấm huyệt đi, Thu nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ cảm ơn Thoa, Ngọc và Trà nhé! Vic nhà tớ hơn 27 tháng nhưng mỗi lần nhỏ thuốc mũi vẫn phải nịnh nọt đủ thứ và cuối cùng vẫn phải cưỡng bức một tí thì bạn ấy mới cho nhỏ và hút mũi. Có một vài lần tớ thử bấm huyệt cho bạn ấy giống cách Trà hướng dẫn nhưng bạn ấy không chịu ngồi yên, kiểu này chắc phải cưỡng bức rồi. @ Ngọc: Tớ đi khám bác Thanh hai tuần trước bác có cho thuốc uống và nhỏ nhưng hết thuốc vài ngày lại bị lại. Hôm qua mới đi khám bác Yến, bác chỉ cho uống chứ không nhỏ vì bác nói soi mũi thấy bình thường ko hiểu sao bị ngạt lâu thế? Tớ mới cho con uống nhưng chưa thấy có tác dụng. Hôm nay tớ sẽ thử cách rửa mũi của Ngọc kết hợp với bấm huyệt của Trà. Hy vọng sẽ có tác dụng tốt chứ tình trạng này kéo dài khổ thân con quá!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) :finga::finga::finga: Mỗi khi trời lạnh , chăm sóc mấy đứa hay viêm mũi họng mệt kinh khủng. Bà thử cách của tôi để xem có hiệu quả không : Lấy 1 cái khăn xô (hay dùng để rửa mặt cho bọn sơ sinh ), gấp đôi lại, khâu 2 cái chun 2 bên để làm khẩu trang đeo khi đi ngủ những hôm trời lạnh hoặc khi nằm điều hòa lạnh. Ngoài ra mẹ nó cố gắng giữ ấm phòng bằng đèn sưởi hoặc điều hòa nóng. Kiếm cái chăn bồng rồi cho con nằm nửa người lên chăn bông, đầu dốc cao. Vấn đề của con là chịu được khí lạnh khi hít thở, nếu cho nó đeo khẩu trang bình thường để giữ ấm cái mũi thì nó khó chịu, không đeo đâu. Trước khi ngủ nhỏ otrivil rồi đeo khẩu trang tự chế là cũng ổn đấy. Nếu lúc đầu vẫn ngạt thì cho nó nằm lên chăn bông vì chăn bông cao, êm, ấm như thế cũng giúp con dễ chịu hơn. Quan trọng nhất vấn là giữ nhiệt độ phòng vừa phải. Hi vọng qua đợt lạnh con sẽ hết ngạt mũi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cái đoạn đỏ đỏ ý đừng lạm dụng nhé, chỉ nhỏ cho con tối đa là 5 ngày thôi, vì nó là thuốc co mạch, nếu nhỏ nhiều nó làm giãn mạch đấy, cái đó chỉ là phương pháp đối phó trong trường hợp ngạt mũi nặng. Cách tốt nhất là làm không khí trong phòng ẩm 1 chút bằng máy tạo ẩm hoặc đốt quả bồ kết trong phòng cũng có tác dụng đấy. Mùa này, nhà tớ hay đốt tinh dầu chanh hoặc cam nếu hôm nào con ngạt mũi, còn nếu cả 2 đứa đều ổn thì bố mẹ đốt mùi lavender hoặc mùi hoa hồng, quế để "hâm nóng" ke ke
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà ơi thế ko còn loại cho trẻ con à, tôi muốn mua cho hai đứa thui, nếu bao giờ có loại kia thì ới tôi với nhé. Thanks bà nhiều
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Sáng nay lạnh quá tớ cũng cho hai đứa nghỉ học, ra đường thấy nhiều bố mẹ cũng cho con về vì nhà trường cho nghỉ, khổ thân các con quá. Nhà ớ vẫn chỉ đắp vỏ chăn thui nhé, nhưng tận 3 cái liền can tội lười lồng chăn bông hihi. Tối nay về chắc ko thể lười được rồi. CQ thì lại tổ chức lê kỷ niệm 5 năm thành lập công ty ở trên Ao Vua, hix hix nghĩ đến mà đã thấy lạnh hết cả người rùi. Hy vọng thời tiết đỡ lạnh hơn không thì ốm hết cả lũ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà tớ máy tạo độ ẩm chạy suốt ngày, kèm thêm cả một chậu nước nữa thế mà không khí vẫn khô. Con tớ nhỏ Otrivin không ăn thua các bà ạ. Nó nhỏ Xylobalan thì được nhưng những loại này không nhỏ quá 5 ngày được mà mỗi ngày cũng chỉ nhỏ khoảng 2 lần thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Mong trời hết lạnh, các con khỏi ốm cho bố mẹ yên lòng.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà cậu có gần nhà tớ ko thì để tớ qua tớ rửa mũi "mẫu" cho. Hiệu quả ra phết đấy. Có khác gì ở phòng khám hút mũi cho chúng nó đâu, nhưng mà ở nhà bọn trẻ con nó đỡ sợ hơn là bs đè ra hút.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà đến khu E11. TX Bắc nhé. Ở ngay đầu hồi tầng 1 ấy. Mà tầm này boot cũng vãn rồi, ko còn nhiều đôi đẹp. Tôi không biết gu của bà thế nào. Thôi bà cứ qua, biết đâu lại gặp may, vẫn vớ được đôi đẹp
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) * Cách trị ngạt mũi 1. Cách của Thoa 2. Cách của momo 3. Cách của Trà 4. Cách của mecuatomvatep 5. Thêm 1 cách nữa của Trà 6. Minh họa rửa mũi 7. Cách của Hằng Kevin
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ ở Đội Cấn cơ Ngọc ơi. Hay hôm nào tớ qua nhà Ngọc xem Ngọc rửa cho con gái để học tập kinh nghiệm vậy? Lúc tối tớ vừa đè bạn Vic nhà tớ ra rửa mũi rồi, sau đó tiện thể mẹ cũng rửa mũi luôn, nói chung là thoải mái nhiều nhưng tớ vẫn chưa quen lắm với kiểu này. Ở phòng khám TMH của bs Phạm Thắng tớ thấy cô y tá vừa bơm vừa hút luôn, nhưng tớ thì để con nằm nghiêng, bơm hết một xi lanh rồi mới hút ra, như thế có được không Ngọc?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Con nhà tớ mới khỏi ốm, có rửa mũi nữa đâu mà xem. Tớ có thể ghé qua vào chiều mai đc vì có việc đến nhà ông bà ngoại ở Hoàng Hoa Thám. Giờ nào thì ok thì bảo tớ xem có tiện ko. Tớ thì hay rửa mũi nước muối cho con thế này. Chuẩn bị 1 cốc sạch, 1 chai nước muối to, 1 xi lanh (đã bỏ kim tiêm) cỡ trung (10ml thì phải, để mai check lại), 1 cái yếm nilon nếu có, 1 cái khăn bông nhỏ. Cho con ngồi ghế, có thể nhờ người giữ con nếu mới làm lần đầu vì mới làm thì hơi sợ. Có thể tự làm thử cho mình trước để xem cảm giác nó thế nào (Cũng khá là sợ đấy nhé). Rót khoảng nửa non cốc nước muối, mùa đông có thể lấy 1 cốc khác to hơn đựng nước nóng để đặt cốc nước muối vào hâm âm ấm (20-25 độ là đủ). Bơm đầy 1 xilanh, xịt vào 1 bên lỗ mũi của con cho nước muối xịt thẳng và chảy từ bên ngày và chảy ra từ lỗ mũi bên kia. Làm lại như thế khoảng 2-3 lần với mỗi bên mũi, mỗi lần xịt là 1 xilanh đầy nước muối. Rửa như thế này sẽ tốt hơn là xịt, nhỏ nước muối vì có lực đẩy, đẩy tất cả các chất bẩn trong sâu khoang mũi ra và đồng thời nước muối có thể chảy sâu vào khoang mũi để rửa và sát trùng. Khi xịt thì lấy khăn bông khô để hứng và lau mũi và mồm cho con đỡ ngợp và sợ. Ko sợ sặc đâu, ở ngoài phòng khám họ dùng máy cũng gần giống như thế. Mỗi ngày rửa 3 lần như thế, liên tục mấy ngày cho tới khi thấy khỏi thì thôi. Rửa xong thì có thể hút sạch mũi cho con rồi nhỏ Argyrol hoặc thuốc nhỏ mũi nếu được bs kê. Tớ học cách này từ mẹ hainhoc ở diễn đàn mình đấy. Bảo Anh nhà tớ áp dụng cách này từ hồi 15 tháng tới giờ quen rồi, ko khóc hay phản đối khi mẹ làm nữa. Mỗi lần làm, mẹ còn động viên, khen là con rồng phun nước, nàng ta khoái lắm. Mỗi đợt ốm thì nhà tớ dùng hết 3-4 chai nước muối là bình thường, cho nên trong nhà luôn có sẵn ít nhất 2 chai (5k/chai) và 1-2 cái xi lanh. Đây là ảnh tớ xịt mũi cho nhóc nhà tớ hồi tháng 3/2009 (17 tháng tuổi).