Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trời lạnh quá, mấy đứa bé bị sụt sịt nên phải cho ở nhà suốt từ cuối tuần trước đến giờ, chán quá. Các bà đã ngủ hết chưa?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Để con nằm nghiêng là đúng cách đấy Thu ơi. Trong các tài liệu hướng dẫn sử dụng bình xịt nước muói cho tree em của Pháp đều hướng dẫn y xì thế. Tớ cho HA nhà tớ khám Trong Bv Việt Pháp các bs cũng rửa mũi I như thế, chỉ khác là ko dung xi lanh hay bình xịt mà bơm thẳng 4-5 ống nước muối. Còn nếu con ngạt nhiều quá + nhiều nc mũi thì nên cho con ra phòng khám tai mũi họng khám, nếu cần thì hút mũi = máy ở đó luôn vì máy làm sạch triệt để hơn. Đợt vừa rồi tớ cung phải cho con sang chỗ anh Thắng hút mũi liên tục 5 ngày vì con tớ ngạt và nhiều mũi quá, bs VP kê đơn rửa ngày 5 lần nên bạn nhà tớ sợ phát khiếp luôn. Đi bs TMH thì chỉ ngày 1 lần vào tầm chiều tối là tối về bạn ý ngủ ngon. Sau 5 ngày mũi đỡ thì ngày tớ xịt rửa mũi cho con 2 lần: trc và sau khi ngủ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào buổi sáng! Chúc cả nhà ngày mới nhiều niềm vui. Trời lạnh quá, sắp đến giờ 2 chiến sỹ nhà tôi dậy rồi. Vào đây mới thấy 2 chiến sỹ nhà tôi tội nghiệp quá, dù ông trời thế nào thì hàng ngày cứ 6h45 ra khỏi chăn (xem ti vi tỉnh ngủ luôn), uống nửa cốc nước ấm, thìa mật ong, 7h5 ăn sáng, 7h35 đưa thằng anh đi học em ở nhà một mình, 7h50 đưa em đi học, 8h........ mẹ tự do..... đi làm. Tối thì ngược lại 4h bắt đầu ở trường em (nếu mẹ không vó tiết muộn có hôm em ở lớp đón muộn đến tận 6h30). Trời ơi muộn rồi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Có nhà nào như tớ không nhỉ? Chẳng phải mỗi con bị ảnh hướng thời tiết. Tớ cũng bị viêm amidan rồi, đau và rát kinh khủng, đến nuốt nước bọt cũng đau thấu luôn. huhu. Chỉ muốn nghỉ làm mà vẫn phải bò lên cơ quan
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chắc lại vì đêm ngủ bị lạnh hả Bình? Tớ cũng hay bị viêm họng lắm lắm đấy, nên giờ cẩn thận rồi, cẩn thận như 1 bà già. Tối đi ngủ là đi tất, mặc 2 áo mỏng dài tay. Mình hóa ra cũng hay ... đạp chăn giống bọn trẻ con, nên nhỡ có bị lạnh thì cũng có áo nó đỡ cho rồi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ thì cũng đi tất, còn thêm cả cái áo len khi đi ngủ cơ. Nhưng tớ bị amidan nên họng yếu hơn mọi người. Mình lại chẳng biết gì, thấy chớm đau họng nên hay ngậm alphachoay, đến khi đi khám ở trạm xá cq thì bs nói là như của mình ko nên ngậm huhu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bình hay bị viêm amidan thì đi cắt đi. Tớ cắt từ năm học lớp 9 cơ, hồi đó cắt k hiện đại như bây giờ nên nghĩ lại sợ lắm. Năm ngoái Minh Bon cắt đấy, Bình hỏi kinh nghiệm Bon nhé. Từ hồi cắt đến giờ trộm vía đỡ hẳn.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Những năm trước tôi cứ cậy mình có sức khỏe, lúc nào cũng mặc áo hở cổ để khoe mấy cái vòng đá, kết quả là bị viêm họng liên tục, thuốc thang liên tục. Năm nay biết mình tuổi đã nhiều, già rồi, ko bon chen với bọn trẻ được nên tôi luôn mặc áo cao cổ, đêm đi ngủ quàng thêm cái khăn von nữa, thế là từ đầu mùa đến giờ chưa bị ốm lần nào. Túm lại với những ai họng yếu như tôi, phương pháp hữu hiệu nhất là mặc áo cao cổ, ko để cổ hở 1 chút nào, sẽ hạn chế được rất nhiều các bệnh mùa đông đấy. Mỗi tội nhìn mình giờ đây hơi mợ, keke.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Cách này hay quá, phải học ngay, mỗi tội nhìn hơi sợ. Bé nhà me momo dũng cảm thật đấy. Con mình chắc phải cưỡng chế mấy lần đầu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nhà tớ thì hay đốt quả bồ kết cho thêm tí vỏ bưởi, vừa ấm nhà mà vừa thông mũi lại thơm nữa, dễ chịu cực.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bà ơi cắt có đau ko tôi sợ nên có cắt đâu mỗi lần bị lại tống thuốc.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Con tôi thế này thì khóc hết nước mắt momo huấn luyện con giỏi thật.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tớ bổ xung thêm một cách nữa nhé!, Tớ đã áp dụng cho kevin và thành công. Tớ xuống chợ mua mấy quả bồ kết ( nếu được loại chưa khô thì tốt) còn nếu khô rồi thì mình về nhúng vào nước cho nó bớt khô đi. Mục đích là khi đốt sẽ có rất nhiều khói bay ra. Mà khỏi bồ kết có nhiều tác dụng lém nhé, thông mũi, họng. Lại còn trị được cúm nữa . Về cho con vào phòng ngủ ( đương nhiên là trước khi đi ngủ roài) lấy bật lửa đốt quả bồ kết ( thường tớ đốt 02 quả vì phòng tớ khoảng 16m2) đóng cửa phòng kín để hương bồ kết bay khắp phòng. Nếu con bị ngạt nặng có thể cho con ngửi trực tiếp khói đó một chút cũng không sao ( cẩn thận không bỏng nhé).Vậy là được cả bố, mẹ và con. Buổi tối con sẽ không bị ngạt thở mũi khó thở nữa. Hihihi, Nói thì hay vậy chử tớ mới làm có mấy lần còn lại " Lười lém" hihi. Nhưng mùa đông này có khi nên làm nhỉ??? P/S yên tâm quả bồ kết không cháy đâu nhé, nó chỉ cháy được một tí lại tắt ngúm và khỏi nghi ngút, mà khói của nó thơm lém, khử được cả mùi hôi của phòng
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hà ơi lúc đầu cũng phải mất một thời gian bé sợ, khóc đấy nhưng dần rồi quen. Hơn nữa mẹ vừa làm nhẹ nhàng vừa khích lệ con nên con cũng hết sợ thôi. Tuti nhà tớ cũng rửa mũi kiểu này từ hồi 15 tháng, đến giờ nàng còn biết tự rửa cơ. Em Bòi thì đang huấn luyện bằng cách nhỏ hết cả 1 lọ nước muối nhỏ và mũi rồi mẹ lấy hút mũi hút ra.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hà ơi lúc đầu cũng phải mất một thời gian bé sợ, khóc đấy nhưng dần rồi quen. Hơn nữa mẹ vừa làm nhẹ nhàng vừa khích lệ con nên con cũng hết sợ thôi. Tuti nhà tớ cũng rửa mũi kiểu này từ hồi 15 tháng, đến giờ nàng còn biết tự rửa cơ. Em Bòi thì đang huấn luyện bằng cách nhỏ hết cả 1 lọ nước muối nhỏ và mũi rồi mẹ lấy hút mũi hút ra.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc cả nhà ngày mới tốt lành. Trời lạnh, các con ốm nhiều, các mẹ cũng cẩn thận nhé.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ngọc ơi trông chuyên nghiệp quá! rất pro. Hôm qua tớ đặt Vic nhà tớ nằm nghiêng, phải nhờ bà nội giữ, với lại tớ xịt từ từ chứ không dám xịt mạnh. Trộm vía tối qua em ấy ngủ ngoan hơn rồi, chỉ tỉnh giấc hai lần thôi và ngủ lại luôn dù mũi vẫn còn tắc. Chiều nay khoảng 5h kém em ấy đi học về, sau đấy em ấy phải ngồi tập chân một tiếng để kích thích cơ. Tớ nghĩ là nhỏ mũi này cũng nhanh nên hễ Ngọc có thể đến được lúc nào giúp tớ thì tớ sẽ cho em ấy nghỉ một lúc để nhỏ mũi rồi tập tiếp. À tớ chỉ mua được cái xi lanh có 6ml thôi, mua cái 10ml ở đâu hả Ngọc?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Minh Anh ơi con nhà tớ chỉ bị ngạt mũi chứ không hề chảy nước mũi. Mà cái kiểu ngạt này từ rất lâu rồi, nội soi không có gì tớ mới thấy lạ, thuốc thang bao nhiêu cũng không đỡ. Giả dụ ban ngày chảy nước mũi ban đêm nó ngạt thì còn dễ hiểu. Trước kia đi khám uống thuốc mãi không đỡ bà bs nói là tại VA và khuyên tớ nạo VA cho bé thì sẽ hết, tớ cũng đã nạo VA cho con nhưng tình hình chẳng thay đổi gì cả. Tớ tự hỏi không biết có phải đi chụp chiếu gì không nữa. Khổ thân con ghê cơ. Đến chỗ bác Thắng thì nó khóc ghê quá vả lại hút xong rồi ra ngoài mà nước từ mũi( chẳng biết nước muối hay nước mũi) cứ nhỏ tong tỏng ra. Bản thân tớ trước khi mổ u nang dây thanh cũng có hút kiểu đó rồi, nói chung là cũng không dễ chịu gì. Nhưng tớ nghe một vài bác sỹ nói làm thế nhiều không tốt, chẳng biết nghe ai cả!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Bình, tớ bị kinh niên đây, năm nào cũng bị ít nhất 2 lần, có lần gần 1 tháng ho, đau và rát kinh khủng Trộm vía, từ đầu năm nay tớ không bị, trộm vía. Tớ dùng nước chanh đào ngâm mật ong có chút muối hoặc quất ngâm hoặc phật thủ mạch nha, sáng con thìa thì mẹ cũng 1 thìa, tối cũng vậy. Nếu có đờm nhiều thì uống vài ngày long đờm nữa Bình nhé.