Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ momo Đợt trước bố mình gẫy xương hông bó ko bó được phải nằm bất động 1 đến 3 tháng, nghe mọi người mách mình lên Bắc Giang đắp thuốc lá cho ông . Như có thuốc tiên ý nhé , sau 5 ngày ông đã nhúc nhắc đi được , sau 11 ngày đã chống nạng đi rôi , giờ được 2 tháng đi vô tư luôn
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Huyen CiviL: Bà ơi hôm qua bảo mua giò bò lại vớ nhầm giò lụa chán quá , nhà bà có loại giò nấm ko ? (ko phải giò tai nấm nhé.) Giò nhà bà ăn ngon lắm , chồng tôi hỏi nhà bà là hàng giò chả Lộc Sinh à?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chào cả nhà! hôm nay hai đứa nhà tôi vẫn nghỉ ở nhà. Kiểu này khéo nghỉ tết luôn ý nhỉ? Hăng: chia buồn với bà và gia đình nhé! Ốm thế mà vẫn phải mò về TB.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Chúc cả nhà tuần mới, ngày mới tốt lành. Trời vẫn tiếp tục lạnh nhỉ, .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm đấy tớ mua được 2 cái áo sơ mi cho con trai ở hàng chị Hồng, Thu ạ. Bà Ngọc và bà Hoa oanh tạc ghê nhỉ, mà chiến lợi phẩm cũng nhiều nữa. Áo len cho chồng bao nhiêu tiền 1 cái đấy Ngọc, Hoa ơi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) khổ thân bà, trời lạnh thế này đau lắm . Các cụ giờ cứ phải cẩn thận .
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Lại sắp có đến 8 ngày nhỉ mà chả biết phải đi đâu và làm gì vì năm nay nhà tớ có em bé. Nếu ấm áp thì chắc cũng lượn lờ quanh quẩn 1 chút, còn lạnh như thế này thì chắc chỉ ở nhà ăn hết bữa sáng lại ăn bữa trưa và bữa tối. Nên từ bây giờ đã phải lên kế hoạch để phục vụ cho việc ăn nhậu Món đầu tiên mà tớ nghĩ đến là: Bắp bò ngâm mắm. Cách làm của tớ thế này: Bắp bò (mua loại bắp chuột hoặc bắp hoa là có nhiều gân, ăn giòn nhất): mua nguyên cả cái bắp tròn nhé: 1kg Nước mắm, dấm, đường, tỏi ớt. Cách làm: Bắp bò lọc sạch mỡ rồi cho vào nồi, ướp chút gia vị quế, hồi khoảng 30 phút rồi cho lên hấp hoặc luộc chín. VỚt ra để khô rồi lọc lại lần nữa cho hết mỡ bám xung quanh. Nước mắm, pha với dấm đường sao cho có vị chua ngọt đậm đà 1 chút, cho vào cái nồi đun sôi, để nguội rồi cắt tỏi (theo chiều dọc củ) ớt (để nguyen quả cho đỡ cay) cho vào 1 lọ thủy tinh có nắp đậy, rồi cho bắp bò đã nguội vào đó, đậy kín, để trong tủ lạnh khoảng 5 ngày là dùng được, nhưng ngon nhất là sau 1 tuần. Lưu ý: Bắp ngâm trong nước mắm phải ngập bề mặt nếu không là sẽ dễ bị hỏng. Nogài ra, bắp ngâm thì nước ngâm phải trong, không có váng mới đảm bảo nhé! Khi ăn thì lấy ra cho ráo nước rồi thái thật mỏng, nhậu với tương ớt thì phê cực kỳ. Cũng cùng "chuyên đề" ngâm mắm, tớ còn làm thêm tai lợn nữa. Tai lượn khoảng 4-5 cái (nói chung là tùy xem có lọ nào đựng đủ không nhé) luộc chín, cắt bỏ toàn bộ phần mỡ chỉ đề làm phần tai và sụn thôi, rồi cũng ngâm với nước mắm pha như với bắp bò (phần mỡ ở tai cắt ra, có thể tận dụng để gói giò xào hi hi) Khi nào ăn thì chỉ cần thái mỏng, ăn luôn với tương ớt hoặc là dùng để quấn với rau, bún thì tuyệt cà là vời. Tạm thế đã, giờ đi ăn trưa đã, khi nào ăn xong mà nghĩ ra món gì ngon ngon thì tớ lại tiếp tục typing nhé hi hi
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Trà ơi, trùng hợp làm sao mà sáng nay tớ cũng vừa muối 2 cái bắp lõi rùa xong. À quên, ngâm mắm chứ.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @Trà: Ui, lại món bắp bò ngâm mắm, tớ ấp ủ từ bao lâu nay mà vưỡn chưa làm được lần nào. Đọc bài của Trà vừa đọc vừa nuốt nước bọt ừng ực (dù vừa mới đi ăn về). Hô quyết tâm thôi. @Hoa Chíp còi: Quên mất hôm đấy không hỏi Hoa mua đôi bốt ở đâu đấy, tớ rất thích. Cho tớ xin đỉa chỉ mua với nhé, thanks Hoa.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >>ALL: Chào cả nhà. Tớ vào điểm danh. >>momo: Trời lạnh thế này mà gẫy xương là khổ lắm. Tình hình mẹ ấy thế nào rồi? >>Hằng Kevin: Chia buồn với bà và gia đình nhé. >>Giang cachua: Áo len 70K/1 chiếc ấy ạ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nếu tớ nhớ không nhầm thì An mua hộ Hoa ở hàng giầy TX. Hi hi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hi cả nhà tớ điểm danh 2 hôm Thứ 7 và CN trời cũng đỡ lạnh hơn và có nắng ấm nhỉ? Tớ ở nhà ngủ - ngủ - và ngủ Đến chiều CN thì nghĩ bụng cả 2 ngày đẹp trời thế, không đi đâu thì phí Thế là lọ mọ ra hội chợ LCM Đi 1 vòng xem bà Trà và bà Bình có bán hàng không để buôn mà ko thấy mẹt đâu Tiếp theo lại đi tìm hàng bánh chưng nhà Civil để mua 1 cái về ăn cũng không thấy bán Túm lại là lần đầu đi HC mà không gặp người quen Đi mà không buôn được, bực quá tập trung vào tiêu tiền vậy Kết quả thu hoạch cũng được kha nhá -1 quần Zaza cho mẹ 200K (Chất dày dặn, chắc là hàng xịn) -3 quần nỉ chấm bi cho Su mỗi cái 150K, được giảm giá 15K/cái do chủ hàng là 1 em quen cùng công ty -1 áo cổ cao, tay bồng cho Su (115K) -2 quần bò lót nỉ hàng TQ cao cấp cho Minh mỗi cái 150K -1 lọ mắm tép để chấm thịt luộc của nhà Hạnh food 45K -3 lạng thịt rang mắm tép 70K -Đi qua hàng SHOP NHẤT thấy đôi găng tay da thật màu nâu của nó đẹp quá mà quát 850K cũng thấy tiếc tiền bảo thôi để hôm nào qua nhà Nga bống xem có đôi nào cũng đẹp tương tự mà rẻ hơn không. (may thế, không bị rơi 850K ) À lại thêm tiền taxi đi từ HC về nhà mất thêm 130K nữa Nhẩm tính sơ sơ có hơn 1h đồng hôm hôm qua ở HC thôi mà rơi mất gần 1M rồi. Hình như có S bảo đi HC buổi sáng, S ơi có đi không? Có mua được gì không?
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Tình hình là hôm qua nắng ấm nên tớ tổ chức "làm lông" cho 2 heo con nhà tớ Bạn Su sau 1 số ngày không được vẫy vùng trong nước, bở như củ từ lông Mỗi lần kỳ cọ cho bạn ý xong, dìm tay/chân xuống nước thấy ghét nổi lên lềnh phềnh bạn ý khoái trá cười khành khạch
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Nếu là đôi boot đen thì đúng là tớ chọn hộ -> Hoa xuống duyệt và trả tiền Đôi kiểu của Hoa năm nay tớ cũng thấy có vài đôi nhưng từ đầu vụ cơ, giờ thì chả còn đôi nào tử tế đâu
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Hôm qua HR mình đi HC cũng kha khá AN ạ, có điều là chủ yếu đi từ sáng cơ, ví dụ như có Ngọc, tớ, momo, Bình Lola, Thu tom, Sóc xinh, mấy bạn bán hàng thì có Hằng kevin, X, Huyền Tớ thu hoạch cũng được vài món, chủ yếu là đồ ăn. À hôm qua đi HC, tớ với X trong lúc tay trong tay lang thang đã "bắt" được em Lola đang lạc mẹ. Mà giận con mụ ý kinh khủng nhé, vì lúc trước lượn lờ, thấy mụ ý xông vào gian hàng nào đó xem hàng, để em Lola đứng ngoài mình đã cảnh báo là không được thả tay em ra ở chỗ đông thế này, thế mà mụ ý lại còn cong môi lên: Em ý không đi đâu đâu. Một lúc sau, thì thấy em đang ngơ ngơ, ngác ngác giữa sân trường Gọi điện cho mụ ý, thì hóa ra mụ ý đang ngồi trang điểm ở hàng mỹ phẩm gì gì đó, thế mà giọng mụ ý còn vẫn rất hồn nhiên: Ờ, em Lola đang ở đâu ý, không tìm thấy, nhưng bác nó đang đi tìm, ặc ặc ghét không tài nào chịu nổi. Cảnh báo mụ Bình Lola thêm một lần nữa nhé, cấm bỏ tay em khi đi đến chỗ đông người nhé, kể cả ở cừa hàng hay đi siêu thị. Cấm tiệt đấy nhé!
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) >> Hằng & Momo: Năm hết tết đến rồi mà nhà vẫn chưa hết vận đen nhỉ. Mẹ tớ cũng nằm viện trong TH 2 tuần nay rồi, cụ cũng nhiều bệnh thập cẩm đáng lo ngại lắm, cấp cứu liên tục Mấy anh em đang bàn nhau đưa cụ ra ngoài này mà cụ kiên quyết không đi. Giờ đang rối bời, chả biết làm sao.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @momo: mẹ chồng ấy đỡ chưa thế? Các cụ già xương giòn dễ gãy lắm phải dặn các cụ cẩn thận, đồ đạc trên cao cần lấy chờ con cái về lấy cho đừng có cố gắng don dẹp nhà cửa hoặc làm những gì liên quan đến độ cao. Trời lanh thế này lại mổ xẻ nữa sợ lắm, biết bao giờ mới lanh được.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @AN: Chíp nhà tớ tuần trước tớ lôi ra tắm, tắm xong thấy con gầy hẳn đi ke ke Nấm bà bà nhà tớ thì cách ngày tớ tắm cho 1 lần, nhưng dạo này thì bà Nấm tắm xong lại không thích mặc quần áo vào, chỉ thích nuy như thế bò đi khắp nhà mới khổ chứ
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) Ờ, Bà Bình này thật đáng phê phán thật đấy Tớ bị lạc Minh 1 lần ở HC LCM ở trường Cát Linh năm ngoái nên tớ rút nhiều kinh nghiệm rồi. Mà lần đó là tớ đang lấy xe ở bãi xe để ra về, bảo ông con đứng cạnh chờ mẹ, thế mà trong chớp nhoáng cậu biến đi đâu mất, hóa ra là ông ý chạy ra sân chơi cầu trượt. May mà có bảo vệ giữ lại và loa lên tìm mẹ hộ. Rút KN, giờ đi HC tớ chỉ mang theo tối đa là 1 rơ móc, nếu mang 2 rơ móc phải có bố đi cùng. Đồng thời, nhét theo cái name card của mẹ vào túi con cho chắc đề phòng bị lạc, có ai đó tốt bụng gọi điện báo cho mình. Lần nào đem con đi thì tớ trông con là chính nên hầu như ko mua sắm được gì, chủ yếu đi để buôn dưa lê và cho con chơi thôi.
Ðề: HỘI RẮN 77 - Ăn chơi có tổ chức (HR 2011) @ALL: kể cho mọi người nghe chuyện của chị em nhà Chíp nhé Chiều thứ 7, trong lúc mẹ đang nấu cơm thì chị Chíp chơi ú òa với em. Chị nấp dưới gầm bàn, em thì đứng vịn ở phía trên và cười như nắc nẻ. Được một lúc thì thấy chị hét toáng lên, tay ôm mồm, nước mắt lã chã, em thì mặt nghệt ra. Mẹ quay ra thì thấy chị vừa khóc lóc vừa bỏ tay ở mồm ra, mồm thì đầy máu, còn trong lòng bàn tay thì có 1 chiếc răng xinh xinh Vội vàng lấy bông để rịt vào chỗ chảy máu và lúc đó mới có thể cười lăn cười lộn được Hóa ra là chị thì có 1 chiếc răng đòi lên đường từ lâu, nhưng chị không chịu cho nhổ mà cứ để nó trong trạng thái "chênh vênh" như thế. Lúc chơi với em thì em phấn khích nên tay chân đập tứ tung, không may đúng lúc chị thò cổ lên thì em giơ tay và đập 1 phát trúng mồm chị, và thế là vô tình em đã trở thành "bác sỹ nha khoa" giúp mẹ tiết kiệm 20K he he Đến giờ mỗi khi có ai ngồi gần em là chị Chíp lại "cảnh báo": Ông/bà/chú/cô/bố/mẹ cẩn thận không có là "nó" đập gẫy răng đấy, đau lắm. Ôi các quỷ con nhà tôi!