Ðề: Hai bé nhà mình nè Tẹo nữa up ná .. hiii.. up nhiều hình quá mọi người xem sẽ choáng mất hiiiii.... Chị cũng có chen vào được đâu toàn đi ngoài rìa ko à .. chán vì ko được ngắm hoa thía là đi ăn kem luôn đó heee....
Ðề: Hai bé nhà mình nè Hôm nay hai chị em Tina -Nấm đã đi học chưa nhỉ .Panda hôm qua đi khám sức khỏe về bị chích giờ đang hành sốt.
Ðề: Hai bé nhà mình nè chị Tina-Nấm đi học hum mùng 6 tết òy hiii....hành sốt chích ngừa cũng ko seo đâu mẹ PD đừng lo quá nhen .. cứ theo dõi PD thía nào? chắc vài ngày nữa chị Nấm cũng đi chích ngừa nè
Ðề: Hai bé nhà mình nè Hum nay nhà Tina-Nấm lại khoe ảnh ngày 28tết gói bánh chưng ná hiii...... năm nay xuống vườn nhà ông ngoại Tina - Nấm làm bánh chưng 100 cái nên cả nhà ai cũng háo hứng làm vì năm nay là năm đầu tiên gói .... Đây là vườn nhà ông ngoại Xuống sớm 1 ngày để thư giãn nè Hai mẹ con Nấm là một kiểu nào Cả nhà làm một kiểu nữa Chị Tina ko chịu chụp với bố mẹ đứng làm dáng thía này đây haizzzz... Bố mẹ tranh thủ làm thêm một kiểu tình củm Tới khuya là chương trình khâu chuẩn bị làm bánh chưng Làm đậu xanh tới 2h sáng luôn Dù mệt vưỡn đủ tự tin chụp hình haha.. Sáng dậy làm lá nè Các nàng nhỏ thì tranh thủ bơi tiếp Làm xong công việc làm osin cho đứa em haizzz... Khâu nếp .. thịt xong òy .. gói nào mẹ L gói nè Papa Tuấn gói nè Thành phẩm của bố mẹ Sau khi hoàn tất bỏ vào nồi nào Tina trông nồi bánh chưng nè Và các sản phẩm hoàn thành đây
Ðề: Hai bé nhà mình nè póc tem hình mới nha. Nhà chị Tina Nấm sướng quá ah, được tham gia gói bánh chưng, tết nhứt lại còn được bơi nữa chứ. Em ở HN ko mơ tới huhuh 2 chị có gói được chiếc banh nào hok vậy? Mẹ Linh có bít gói bánh hok hay chỉ trực ăn vụng thui Em chạy đơi...................
Ðề: Hai bé nhà mình nè Mẹ L gói hơi bị ngon à nhen hiii...còn biết chế thêm làm món bánh tét nữa đó nhá
Ðề: Hai bé nhà mình nè Vườn này ở đâu vậy chị? Nhìn vui quá đi, mà 2 vc chị nhìn tình cảm quá đi, hic..hic..hic
Ðề: Hai bé nhà mình nè Vườn ở Long Thành - Đồng Nai đó em ... vc chị già òy thường người ta bẩu "gừng càng già càng cay mà lị" hehehe.....
Ðề: Hai bé nhà mình nè Già thì nói già có giề đâu .. tuy già nhưng tâm hồn vưỡn tươi trẻ là ok òy hiii...
Ðề: Hai bé nhà mình nè Ui nhà ông ngoại đẹp quá chừng đi nè, mẹ Linh thổi bánh chưng cũng ra dáng lắm đó nha .Mà góp ý nha, mới có ba mươi mấy đừng có lúc nào cũng nói mình già , như " chị đây" chả bao giờ nghĩ mình già cả, hai vợ chồng cứ ăn chơi hết gas thui à. Dẹp cái từ càng già càng gì đi nha, phải đổi lại là bên nhau càng lâu tình cảm càng nồng đượm, ui cha....giống tuồng cải lương hôn .
Ðề: Hai bé nhà mình nè Khổ nổi cứ thích nói mình già để người khác khen mình trẻ mới ghê chứ haaaaa...... bởi vậy bà làm seo lo may đầm cho tui đẹp thiệt là đẹp đi đó nhá
Ðề: Hai bé nhà mình nè Trùi ui...vườn nhà ngoại Tina nhìn thích quá đi ...phong cảnh hữu tình ...Khu nhà ngoại Tina ở chắc rộng lắm phải hôn chị ? em kết cái hồ bơi nhất đấy .. Mẹ L cũng có dáng ngồi gói bánh lắm đó chứ ..
Ðề: Hai bé nhà mình nè Hôm qua em ghe nhà chị Linh xem hình tết đụp phát mất mạng hôm nay vào hên hơn nè em nhìn vợ chồng chị Linh mà cũng thấy phê chị Linh nói đúng đó nhỉ gì già cũng cay hết àh Nhà ngoại chi Linh có vườn đẹp thế mà lại rộng nữa Nấm và Tina tha hồ chơi chị nhỉ ?
Ðề: Hai bé nhà mình nè Nhìn cái vườn nhà ông Ngoại Tina mà phát thèm, nhìn cứ như cõi thần tiên ấy, vừa hiện đại vừa dân gia~. Ước gì mình cũng có cái nhà vậy nhỉ. Xem hình cũng biết không khí Tết đầm ấm vui vẻ ra làm sao rùi. @mẹ Annie: Lúc chụp hình người ta cũng ráng tóp bụng xuống, gượng lưng lên tí cho dáng nó đẹp đó muh ) À, Tina Nấm sang nhà Misa xem hình Tết nhé, click please!
Ðề: Hai bé nhà mình nè Vườn này là tâm huyết của ông ngoại đó .. từ một khu đất hoang sơ ông ngoại đã làm nên thế này nè hiii.... nếu có dịp ghé vào ghé chơi vườn nhà ông ngoại Tina ná ... Hiii.. mẹ Annam nói thía làm mẹ L ngượng quá đi hehehe..... nếu có dịp Annam về VN chơi chị Tina sẽ mới Annam xuống vườn nhà ông ngoại Tina nhá Misa cứ nói thía .. ganh tị với mi nhon của mẹ L chư giềeeeeeeee hiii...
Ðề: Hai bé nhà mình nè Tina hứa dắt Misa đi bơi vừa gồi ở nhà Ngoại nhưng kỳ Misa về đâu có thấy đâu nè, hix....
Ðề: Hai bé nhà mình nè Ui, nhà ông ngoại Tina thích thế, nhìn như trong tranh í nhỉ! Khi nào có dịp vô đó nhất định kiếm chị Linh bắt đưa vô nhà ông ngoại chơi chiêm ngưỡng cái bồ bơi cho thỏa nỗi ước ao mới được, mà nói thiệt, chị Linh đúng là trẻ so với tuổi thật! Ha ha, em nịnh chị để chị dẫn em về ông ngoại chơi í mừ, hí hí... đừng có nổ mũi nha!
Ðề: Hai bé nhà mình nè Cái này do nhà Misa nhá ..về VN gặp đúng có một lần seo đó vài ngày sau bay về US òy làm gì có cơ hội mời đi chơi nè