Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! MẸ chị mua của cô blackwin trên này nè Annie, Tina thích áo đó lắm nhé, chất mặc thích lắm Annie ah.
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Cả chị Tina và Annie đều tròn tròn và ...điệu y như nhau hén .Hihi, hai "bà tám" này mà hợp lại thì thôi rồi.... Panda chúc cả nhà chị Tina cuối tuần vui vẻ.
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Ui, chị Tina lý sự mẹ chị không chịu nổi luôn đó Panda ah, Cuối tuần em có được mẹ dẫn đi đâu chơi không nè? Mẹ chị và chị vẫn còn bị bệnh không ám ra đường đâu. Với lại đợt vừa rồi nhà chị vừa bị mất trộm (hu hu), nạy cửa bị hư luôn, ba chị vừa đi công tác vẫn chưa sử cửa được nên không dám đi đâu hết Panda ah. Em đi chơi có gì vui kể chị nghe nhé. Chúc em Phan cuối tuần vui vẻ
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Những câu chuyện lý sự của Tina Tina 2,5T Mẹ dẫ̃n đi Vũng Tàu chơi, lúc đấy Tina cũng còn nhỏ nên ở khách sạn có lầu đi lên đi xuống mẹ Tina phải ẵm bồng. Lần đấy ra biển tắm về, thấy mặt mẹ Tina mệt, buồn Tina: Sao mẹ buồn vậy? Mẹ : Mẹ mệt Tina: Sao mẹ mệt? Mẹ: Tại mẹ ẵm con đi lên đi xuống nên hoài nên mệt lắm. Tina: Mẹ có thương con hông sao mẹ nói con vậy? Mẹ : Pó tay
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Hình lúc nhỏ của chị Tina nhìn yêu quá ...mà lúc nhỏ nhìn chị không " bụ bẫm " như bây giờ hén . Thấy hình là biết Tina cũng điệu từ nhỏ rùi phải hôn
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Panda ơi ...hai " bà tám " này không thì không vui đâu phải có thêm em Panda nữa mới đủ bộ đó
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Ui, Tina có năng khiếu điệu từ nhỏ mà, Lúc nhỏ Tina còi lắm Annie ah, mẹ Tina phải dẫn đi Trung tâm dinh dưỡng hàng tuần đấy, lúc Tina sinh ra được 8 ngày thôi đã phải nhập viện Nhi Đồng nằm cả tuần đấy. Bác sĩ bảo Tina chích thuốc kháng sinh từ nhỏ thế này là hết sổ sữa nhé. Giờ Tina tròn thế này nhờ cả nhà chăm đấy, Tina cao trên 1m2, 25kg rồi. Annie được nhiêu rồi?
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Phải rồi đấy , hihi. Tina thích em lắm đấy,
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Annie cũng có lịch sử đi TTDD đó em ơi ...hồi chị sinh Annie được 3kg3 tới ra tháng đi chích ngừa lên được 3kg9 ..cũng thuộc dạng lười bú kinh niên đó ..đã lười mà ăn hay bú gì vào bị ói nữa chứ ... Giờ thì nàng ấy được 25kg và cũng cao trên 1m2 luôn đó mẹ Tina ơi . Chị cũng hok hiểu tại sao Annie ăn ít nhưng người cũng tròn tròn chứ k ốm em à ...đi khám bác sỹ bảo vầy được rồi ..nhưng mình thấy con ăn ít cũng lo cứ theho3oi3 bs hoài làm ổng bực mình luôn đó
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! VẬy là mẹ Annie nuôi giỏi rồi, Annie lớn rồi mà vẫn hay bị ói ah? Thường là tầm tuổi này đã hết rồi cơ mà.
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Chị Tina xinh quá, em Minh qua chơi với chị nè, mẹ chị giỏi và chịu khó thiệt đó nha vì mê làm hình cho con mà nghiên cứu đc bao nhiêu thủ thuật và ý tưởng hay. Mẹ HM đang lót dép học theo mẹ chị nè
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Chào em Minh, ất vui làm quen với em nhé. Mẹ chị ấy ah2, mê chụp ảnh chị lắm, món ko thể thiếu bên cạnh mẹ chị là cái áy ảnh đấy. Ba chị làm phóng viên ảnh nữa, tha hồ chị điệu làm người mẫu. Mẹ chị chỉ nghiệp tự lò mò học thôi Minh ah, chưa được giỏi gì đâu. Mẹ chị bảo không có cái gì khó, chỉ cần có niềm đam mê à làm được. Mẹ chị cũng tự lên mạng học photoshop đó , dù kiến thức còn bập bõm nhưng cũng làm được vài tấm ảnh cho chị đấy. Em Minh năm nay nhiêu tuổi rồi?
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Minh 2,5 tuổi rồi chị ơi, còn bé và còn phải học hỏi nhiều lắm ạ. BM chị sướng ghê có con làm người mẫu rùi tha hồ chụp không cần phải thuê người mẫu nhí hi hi
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Hihi, trả lại còn đắt cả ngàn lần đi thuê người mẫu ấy chứ em Minh. Mẹ em Minh thức khuya quá hén.
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Eo ui ...sao mẹ Tina thức khuya quá vậy ? mẹ Annie thì không thức khuya được vậy đâu . Tina sáng nay đi học có khóc không ? chiều về kể cho Annie nghe ở trường cô giáo dạy gì nha Tina ơi .
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Mẹ Tina là chuyên gia thức khuya mà, vì mẹ bận bịu cả ngày, rồi chăm Tina nữa, chỉ đến khuya mới rảnh dành thời gian cho mình thôi Annie ah. Tina đi học ngoan lắm nhé, vì mẹ Tina dặn :không đi học sẽ bị thua bạn bè, bạn bè cười mình đó. Ở trường Tina học đủ thứ hết: múa hát, vẽ tranh, Anh văn nữa nhé, rất vui. Còn Annie thì sao nè?
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! annie chưa đi học Tina ơi ..mẹ mới cho đi học chữ ở nhà cô tuần 3 buổi thôi hà ..Pa pa nói đợi Annie 6 tuổi cho đi học lớp 1 luôn . Mình cũng thích đi học như bạn lắm đó nhưng ...
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Ủa vậy hả, Pâp cưng Annie quá ah. Đáng nhẽ tuổi này nên đi học để làm quen, mai mốt vào lớp 1 bắt nhịp cùng các bạn chứ?
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Ủa chị ơi, nhà chị có 2 cô công chúa à?
Ðề: Công chúa Tina chào đón Giáng Sinh cùng các anh chị em ạh!!! Panda qua chơi với chị Tina nè. Chị Annie giỏi lắm đó mặc dù học gần nhà tuần 3 buổi thôi nhưng đã biết nhiều thứ lắm rồi nà.Chị Tina cũng biết nhiều thứ quá ha .Panda còn phải học hai chị dài dài thôi .