Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hóng hình PD nha,chị chụp nhìu nhìu nha chị,nghe mẹ PP nói chị mới về đồ chơi hả,có bộ đất sét nào mới mà chủ đề khác ko??sao ko wa hú hí cho em biết,có thì phải thông báo liền nha,ko thui em nghỉ chơi chị ra,BB bo bo xì anh PD ra
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Về đồ chơi nhiều mà hok có bộ đất sét nào hết em ui .Chắc phải kỳ sau rồi .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Tuần sau em mới có chị ơi, bên giao hàng người ta mới nói lại tuần sau mới về.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú ngày mai nhà pd có đi đâu chơi hok?????????? quần áo và đồ chơi em về chưa??????
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Tui có 1 người bạn thân. Cách đây 5 năm tui hỏi bạn: nếu có 1 bà xồn xồn trả mày 500tr, mày có bán mình ko? Bạn tui dứt khoát: Ko. Tui nâng giá lên: 1 tỷ thì sao? Giọng bạn tui buồn buồn: chắc bán quá. Gần đây tui hỏi bạn: 300tr và bà xồn xồn, bán ko? Bạn hớn hở: Thiệt ko? Tao còn được giá dữ vậy hả? Công nhận sau 5 năm bạn tui có xuống sắc, bụng bự và mập ú. Nhưng tui cũng ko hiểu khi thời gian trôi qua thì người ta cần nhiều tiền hơn hay người ta thích bán mình hơn. Tui tin ở bạn mình, bạn tui là một chàng trai tiết hạnh khả phong. Như vậy có nghĩa là khi lớn lên, người ta quan trọng tiền và muốn có nhiều tiền hơn nữa. Người ta muốn có bao nhiêu tiền? Cái này tui ko biết. Tui hỏi 1 người nghèo nghèo chút thì thường là: tao chỉ cần tiền mua 1 căn nhà nhỏ, trên thảo nguyên cũng được. Người giàu hơn chút: tao cần tiền mua 1 căn hộ cao cấp. Còn những người thật sự giàu thì câu trả lời thường là: tiền mà em, biết bao nhiu cho đủ. Vậy có nghĩa là tiền không bao giờ đủ cho dù người ta thường hay đọc được những điều kiểu như: tiền mua được nhà nhưng ko mua được tổ ấm, mua tình dục nhưng ko mua được tình yêu. Đọc xong ai cũng thấy hay, nhưng ai cũng thấy nó ko đúng với mình. Vì mình có mái ấm rồi, chỉ thiếu nhà thôi, mình có ít nhà quá... Ui chết cha còn cái đoạn tình dục tình yêu ko biết giải thích sao. Hehe. Cho qua. Hồi đó tui làm chung với 1 chị rất giàu, chị hay đau khổ vì ko biết ăn gì cho ngon, chị chán ăn dù chị mập ú. Đi chơi chị cũng khổ vì ko biết ở khách sạn nào cho êm ấm tiện nghi. Tui đi chung với chị tui cũng mệt theo luôn. Vậy mà tui từng gặp 2 bác vá xe, xì xụp 1 tô canh, 1 chai bia tươi, nhưng cách ăn enjoy chưa từng thấy. Tui cũng gặp 2 vợ chồng kia, công nhân vệ sinh, khuya nằm phè giữa đường ngủ ngon lành, bỏ mặc xe rác ko sợ mất lun. Mà thằng nào lấy cái xe rác đó chắc cũng nặng lắm rồi. Vậy có nghĩa tiền ko làm nên bữa ăn ngon hay chỗ ngủ yên lành hả? Cũng ko chắc. Bạn tui kể sếp của bạn giàu kinh khủng. Đi làm hùng hục kiếm tiền, đến giờ vẫn ko ngừng kiếm tiền, ko có thời gian cho gia đình nên vợ ngoại tình, con cái bơ vơ. Có thể một lúc nào đó he sẽ giật mình vì số tiền mà mình có, he sẽ tự hỏi he có cần nhiều tiền đến thế ko vì sự nuối tiếc lớn nhất đang là gia đình đã tan vỡ kia chứ ko phải bao nhiêu tiền trên thế gian này cho đủ lòng ham muốn của một con người. Nhưng tui cũng chắc 1 điều, người nghèo luôn canh cánh một điều là họ ko có tiền. Cho dù họ vui vẻ, hạnh phúc thì họ cũng ko thoải mái khi nghĩ đến nó. Vì giống như có 1 điều họ chưa từng làm được, chưa từng trải qua, đó là có thật nhiều tiền. Cuối tuần đọc cái này thấy cũng vui vui.
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú À ..làm PD mừng hụt rùi hén Mai là nghỉ lễ rồi ..mẹ có dự định cho em đi đâu k ? chị thì ở nhà rùi PD ơi ..
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em cũng ở nhà nè, mà mai công ty bố mẹ em tổ chức nướng hải sản ngay tại công ty lun, em qua giúp vui thôi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Em qua chổ bố chơi đừng quậy quá nha PD ..mẹ em chăng em hok nổi đâu đó
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Qua nhà anh Pd hỏi thăm nè, mai ngày nghỉ anh có được đi chơi đâu ko vây?
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú hờ...đọc cái này suy ngẫm cũng đúng đó nha,tiền mà,bêết bao nhiu cho đủ
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Pd ơi ...hôm nay em đi chơi ở cty bố có vui hok ??? chị thì về bà cố chơi vui lắm đó
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Hôm nay nhà PD ăn chơi mưa rơi quá nha, hải sản ngon không PA ới, mà sò huyết thì bổ cho papa PD lắm đóa nha...... chẹp chẹp ướt hết cả bàn phím rồi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Mẹ anh PD chăm sóc " chu đáo " ghê, bố ah sướng thật đó, ba em đi nhiều, thứ gì cũngđc nếm rồi, nên về nhà mẹ e chỉ làm cơm rau thui ah. A đi chơi về có quà cho em ko ? hi hi hi
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Panda chẳng đi chơi gì mấy ngày lễ đâu ạ.Chỉ đến công ty bố tham dự tiệc buffet rùi về nhà thui .Ở nhà thì em cũng "được " tham gia ăn tiệc ở nhà, nhưng em chỉ giúp vui là chính thôi ạ.Hình chụp điện thoại cùi nên hok được đẹp lắm, hic. Dạo này em quậy tưng tưng lun, nhiều trò lắm nà. [/IMG] Em chơi ú òa đóa. [/IMG] [/IMG] [/IMG] Chuẩn bị đem tách trà đi ...quăng đó. [/IMG] Ngạc nhiên chưa ... [/IMG] [/IMG] Lêu lêu lêu . [/IMG] Đọc sách nè . [/IMG] [/IMG] [/IMG]
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú póc tem hình mới của pd nè, anh thì đi chơi sướng lun, hwa anh đi cả ngày luôn, xong tối về anh còn đi chơi với pa mẹ nữa, nên tối wa anh ngủ từ 9h cho đến bây giờ mà anh chưa chịu dậy nè, nhìn pd bụ bẫm quá, chị H có bí kíp j hok? mk thì chiều cao có tăng, nhưng cân nặng vẫn 13kg àh, chán quá đi thui
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Anh MK sướng ghê được đi chơi đã luôn, bố mẹ em chán lắm lễ lộc mà bắt em ở nhà, chỉ có hôm nay nghe nói sẽ "được " ra công viên chơi, buồn thí mồ luôn .Bố mẹ em hok thích đi đâu dịp lễ hết, với lại bố em sắp đi công tác rùi, một tuần mới về đóa nên phải chuẩn bị nà. Em cũng có 12kgs à, dạo này ăn hok bị ói nữa, uống sữa vẫn tốt như hồi xưa + thêm 3 chén cháo nên mới đỡ đó anh .
Ðề: Bé panda mắt to tròn - chào các cô chú Qua nhà Panda chơi nè, anh Panda nhiều hình trông đáng iu wá, panda nghỉ lễ này có đi chơi với gia đình k hihi