Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Cuối tuần mời các mẹ món Pudding cà phê kem tươi & Chè đậu Ngự nhé: Chúc các mẹ cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! món nào cũng hấp dẫn quá, học dần mỗi ngày 1 món kiểu gì cũng hết vốn của mẹ nó.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Nhà mình tranh thủ các món đơn giản, dễ làm, làm nhanh hi hi... Ngày mai thứ 7 sẽ làm tiếp món chè chuối. Nói chung là từ ngày đọc được topic của mẹ tittom (tầm 7- 8 ngày gì nhỉ) tớ trỗ tài được 3 món đơn giản, cả nhà đều khen, hì hì. Cám ơn mẹ nó nhiều lắm!
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Tớ vừa làm xong món thạch xoài Hôm nay tớ vừa mua 1 máy đánh trứng để tập làm kem, ngày mai món kem, tớ up kem lên sau. Các mẹ muốn mua máy đánh trứng lên hàng khoai mua nhé, máy đánh trứng 7 tốc độ của TQ có 120k thôi nhưng tớ thấy lọc sọc quá tớ mua hàng Tq TW 200k nhìn chắc chắn và chạy cũng rất êm.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đánh dấu...........................................
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Thì đúng là chắc mới ngon, như các mẹ mua bưởi, mua bắp cải, cứ chắc tay là ngon thôi
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! có 120k hả c =.=, e mua của 1 mẹ trên này 160k, thấy tạm đc, vì tiền nào của nấy, bik có loại 200k e đã mua
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! trời nhìn mà em đang thèm lắm rùi nè, mẹ này khéo tay quá, em xem học hỏi để làm
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! loại 160k của bạn ý là loại 120k đấy hôm trước tớ cũng tham khảo nhưng bạn ý có bảo hành cho bạn thì 160k cũng được.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! loại 160k của bạn ý là loại hình con thỏ đúng ko e? ở HK có 120k nhưng bạn ý bảo hành thì 160k cũng được. Mua ở trên hàng khoai ko đc bảo hành loại máy đó. Mình thấy 1 mẹ còn bảo mua 110 dùng tốt lắm
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị Tittom ơi, tối qua em về hì hục nấu chè hạt sen long nhãn. Sen thì trắng và ngon lắm, nhưng long nhãn em đun sôi rồi mà vẫn cứ vàng vàng, k trắng như của c. Mà nước chè của em cũng vàng vàng c ạ, k trong như của chị. Em k biết tại sao nữa. Chị chỉ cho e sai chỗ nào với ạ.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Mẹ nó ơi mẹ nó mua loại 200k nhà số bao nhiêu HT vậy mẹ nó? Mình cũng muốn bon chen hihi.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Chị ơi hôm qua em làm món này này, nhưng em làm pudding sô-cô-la. Em chỉ làm 12g gelatine thôi, 4 muỗng gạt loại muỗng xanh ngọc của Meiji Gold ý, 400ml sữa tươi, 100ml kem tươi. Thế là sản phẩm chả được mềm mịn cho vào miệng là tan gì cả, dẻo và dai nghóe ý. Ăn ... cũng được, nhưng không như em hình dung. Thế mà chị làm đến 30g gelatine mà vẫn mềm mịn là sao nhỉ? Hay là chị ghi nhầm 3g? Đây ảnh đây, em phải xắn ra như thế này này chị này.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! mẹ nó ơi để tớ nhìn lại rùi nhắn cho mẹ nó nhé, ở hàng khoai số 64 nhưng ko nhớ a,b,c...... gì gì đó
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Có phải e để qua đêm ko e? Món này c để tủ lạnh thấy đông là bỏ ra xử lý luôn, mềm lắm. Nhưng để qua đêm thì đúng là nó rắn hơn đấy với lại e dùng socola thì gặp lạnh cũng cứng hơn mà.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Đúng là em để qua đêm chị ạ, thế à. Thế thì món này phải làm buổi sáng rồi xử luôn rồi. Mà đúng là chị làm 30g gelatin hả chị? Em thấy 30g là nhiều lắm ý.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! à đúng rồi e có bảo hành nhưng chẳng nhớ vứt nó ở đâu rồi, hi hi )
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! Món này c làm năm ngoái, đúng là 30g e ạ. Hôm kia c vừa làm pudding cà phê kem tươi, với lượng tương đương c dùng 10g gelatine thấy cũng đông như thường, e có thể sửa CT thành 10g gelatine nhé.
Ðề: Chuyên đề các món thơm, ngon, mát, lành cho mùa hè! me titom ơi cho e hỏi tí xíu là kem whip sau khi mở để ngăn đá đc bao lâu ạ? lần trc làm mousse vẫn còn nửa hộp mà e lười làm quá