Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Trời ơi PP nhỏ hơn anh mà đã có em iu roài. Haizzz mình kém cỏi quá đi mất. Anh vẫn đang trong hội cô đơn của nhà Nghé nè.
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! chập giống mẹ PP như khác là mẹ PP thì sáng trưa chiều xế,còn em thì chỉ buổi tối em đọc dòng này chưa kịp comment thì nhìn xuống dưới... ấy chà...anh Ken có vẻ muốn trêu anh PD hay là quá hiểu anh PD dzị ta,hihihi
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Heeeee, anh tay trắng nhưng mà ba mẹ anh đâu có trắng tay đâu...hiii. Anh Pd lúc nào cũng sạch sẽ đẹp đẽ thơm tho...hot boy hot boy nha
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Heeeee, anh Ken ui anh Pd nhận làm em nuôi sau đó rình rình đem về nuôi luôn đó
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Heeeee, vậy là mẹ BB hay "chập" về đêm hả? Mẹ PP đêm chỉ thích ngủ thôi ko thích "chập"...hiiii
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Đây hình ảnh CLB ộp ẹp tại nhà Pin Pin ngày 15/5/2011 Thành phần tham dự : Gia đình PinPin, Gia đình Savio, Gia đình em Kem, mẹ HK và con trai bé Hưng đi ăn giùm em Khôi...hiiii Mời các mẹ thưởng thức món cháo gỏi gà của bà ngoại PP, ko biết có ngon ko hay mẹ HK và mẹ Kem bỏ đói con mà 2 con ăn ngon lành à...hiii. Hôm nay ộp nhà PP chỉ có thể chiêu đãi xoàng thế thôi có gì sơ xót các mẹ bỏ qua nha Trước giờ nhập tiệc và chuẩn bị nhập tiệc...lực lượng rất ư là ít ỏi thế mà vắng thêm nhà mẹ Sóc nữa. Mẹ Sóc vào ngó nghiêng cho đỡ xèm nha Heee, phải cho mem ộp đột xuất lên đầu ko là bị giận đó. Mẹ Jerry ộp trực tuyến với cả nhà, còn được mẹ PP và mẹ Kem tặng cho 1 cái đùi gà và cục rau câu Bé Savio lần đầu được ba mẹ cho đi ộp nè...Hiiii, nhìn là muốn cắn liền nha. Bé Savio ko biết giống ba hay giống mẹ mà lanh lợi và dữ quá ... hiiii, ai cũng ghiền hun Savio hết đó Mẹ con anh Hưng Khôi đến rất đúng giờ ...hoan hô tinh thần đúng giờ của mẹ con anh Hưng nhé. Chị Phương xem con trai đang dọa ai nè. PinPin nè...Hiiii, mà hôm nay ghét lắm PP lúc đầu chơi sau đòi phá mẹ với bà ko cho thế là mè nheo...xí hổ quá trời Kem Kem đang mum mum nè...nhìn con gái thương ko Pin Pin xấu quá lần trước thì dòm miệng anh Hưng bú sữa lần này thì chòm chèm bình sữa của em Kem à Savio chiếm dụng xe của anh PP nè. Chị Phương đã có 2 con chim con thế mà vẫn ham em bé nè...Hiiii Bà ngoại PP nè, đầu bếp chính của bữa tiệc...hiiii, đang chụp cái quay chỗ khác ghét ghê vậy đó PP phá phách nè Ko cho phá thế là thành ra thế này 3 người đàn ông chính : ba ba Pin Pin, ba ba Savio và ba ba Kem Các con mum mum nhìn ngon miệng ghê, Kem ăn nhìn thương quá...vậy là biết mẹ Kem nấu dở nên con ko thèm ăn nè... Anh Hưng đi ộp thế em, ăn giùm em ngon quá nên ko kiềm chế được mà thế này đây... Mà hình như cũng vì sợ em PP giành ăn thì phải...hiiii Savio ơi con xuất hiện nên cô toàn chụp hình con ko à...xương ơi là xương... Các anh các chị mummum cháo còn con mummum sữa...hiiii PinPin đang ngồi làm gì đó hử...? PinPin cũng mummum sữa...hiiii Mum xong rồi lại chơi...hiii Con trai cười đẹp trai ghế nha....chụt chụt chụt Kem chạy xe sành điệu ko nè Savio cũng bon chen giành với chị nha. Kem mê laptop quá...mẹ sắm cho con đi nè Ai chụp hình ngay lúc người ta đang ngồi thế kia vậy trời...ba ba Kem ko canh hướng gì hết, phạt à Các bố chuẩn bị cho con về ngủ đây Các mẹ 888 chưa muốn về nè... Mẹ Phương ơi anh Hưng buồn ngủ rồi nè
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Ôi giời lại bị bóc tem hình nhà pp roài, híc híc nhìn hội nghé ọp ẹp vui vẻ khí thế mà xèm quá cơ Cháo gà cho các con, gỏi gà cho các bố nhậu ..... nhà pp khéo tay hay làm ghê
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Ôi hình ộp nhà PP vui quá đi . Chị cũng có hình mới nè ..PP qua xem nha .click đây nè PP
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Chị ơi hội Cọp chứ ko phải hội Nghé đâu...hiii, toàn chúa sơn lâm ko đó
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! nhìn thấy chị A mà buồn quá...giận chị luôn...chị nói mẹ nha thiên vị quá à tặng áo thun Lascote cho CCD mà ko có phần em...giận luôn... huuuuuuuuuuuuu
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! ọp ẹp nhà cọp vui quá, lần sau có phần cho Panda nhé
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! @ Ken, Pin Pin :anh nhớ anh đối xử với hai chú không tệ mà sau hai chú xúm lại nói xấu anh với em Bòn Bon thế hử ? Còn em Bòn Bon iu vấu anh có mấy câu thơ lãng mạn trữ tình tặng em . em chỉ là người em gái thui . Người em sầu mộng của muôn đời. Tình em như tuyết giăng đầy núi . Vằng vặc muôn thu nét tuyệt vời .
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! NHìn nhà anh PP ộp ệp đông vui mà thích quá cơ. MẸ anh PP ơi chỉ cho em cachs làm món cháo gỏi gà voíư ah. Nhìn ngon quá ~ Hic, mẹ con tâm hồn ăn uống lại nhảy lên roài! HIc
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Cô Hằng llàm được thơ nữa kìa, siêu cao thủ, mẹ con phải học hỏi nhiều roài!
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! Trời đất, ngày xưa đi học không học thơ Lưu Trọng Lư hả cưng ? Ông này là tác giả bài Nhớ rừng nổi tiếng trong sách giáo khoa đó. . Mẹ em ngày xưa đi học hơi bị yêu thích văn học. ngoại ngữ và lịch sử .
Ðề: Không gian của bé Minh Châu - PinPin yêu dấu ! PP ọp vui quá ha. Lâu rùi anh ko được đi ọp gì cả hichic Với lại hội Nghé nhà anh dương thịnh âm suy lắm em ợ hichic