Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chị tina làm j đó. cn mẹ chị có dẫn chị đi đâu chơi ko
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chị tina nha, hwa chị tina hok thèm chơi với em, nên em giận, em hok cho chơi đồ chơi luôn, hwa đi trên đường về nhà, em cứ hỏi mẹ cô mai đâu, chị tina,em panda đâu? ríu rít lắm, lần sau đợi pd lấy lại nhan sắc, tụi mình sẽ tha hồ được chụp hình hén, tối wa về nhà, 2 mc em xem phim đến 11h luôn, mà em bị nghẹt mũi, ngủ tội lắm chị tina ơi, sáng nay mẹ em cho em uống thuốc rùi Nhìn em Mai trẻ và xinh đẹp thật đó, chị H thì thân quen quá rùi, nên hok bàn đến(đừng giận em nhá), mà hwa chị H mặc đồ đẹp quá, lâu ngày hok gặp, đẹp hơn lúc trước nha, mẹ MK thấy mẹ tina vừa xinh, mà cũng dễ gần gũi nữa
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi, em đừng có khen mẹ chị, mẹ em thì thôi khỏi nói nhé, ngọt ngào hết sức luôn, mẹ chị Tina nghe còn ghiền lỗ tai nữa nè. Chị Tina đi chơi gặp có 1 lần thôi mà thích lắm, đi về ba hỏi con đi chơi đâu vui hông? Tina ríu rít kể cho ba nghe đó. Tại chị Tina mới gặp em MK lần đầu còn đỏng đảnh đó MK ơi, lần sau nhất định phải vào khu vui chơi để chị em mình có dịp gần gũi nhau hơn hén. Cô Hằng thì lúc nào cũng rực rỡ roài, mẹ MK và mẹ Tina đua hẻm lại nên bỏ qua 1 bên hổng bàn tới hén
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! CN tina qua nhà em Ken của Tina chơi cả ngày, tối dc đi siêu thị nữa đó, vậy cũng thích rồi JR àh.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Trùi ui các anh chị đi chơi về ríu rít quá chừng nè. Em ở ngoài Bắc nghe giọng miền Nam thấy thích lắm. Ai cũng nhẹ nhàng, ngọt ngào hít trơn ah.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ken ơi, vậy em ráng xin mẹ một suất vào đây chơi nhé, tụi chị sẽ dẫn kem đi chơi nè.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! À thương em Panda quá hén . Bị bệnh mà vẫn đi gặp mọi người hà . Hihi MK mà khoái mẹ Tina rùi thì nói Mẹ N cho MK làm con nuôi mẹ Tina lun đi nha . Chờ mọi người up hình lên xem nè . Hnay mẹ con Annie đi đám hỏi dì họ Annie cũng có chụp hình nè ..để mẹ up len rui ới Tina qua xem nha
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi ...giọng mẹ chị không có ngọt ngào và nhẹ nhàng đâu Ken ơi . Nó ồ ồ y như vịt đực ý
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chuẩn hok cần chỉnh, bà P mà giọng vịt đực j, làm như tui chưa nghe được giọng bà đó
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Tình hình là mẹ Panda , bố Panda , nhà anh Mickey và nhà Tina ọp rất là vui vẻ .Thương nhất là chị Tina và mẹ đến từ lúc 5 giờ hơn lận, trong khi Panda thì giờ đó ngủ chưa dậy, lại đang bị sốt phát ban và sốt mọc răng hành, cứ nhõng nhẽo mẹ suốt , mẹ lại phải đợi Panda dậy tắm rửa cho ăn uống nữa. Nên 7 giờ hơn mới đến .Giờ nhắc lại còn áy náy với nhà Tina và Mickey quá nà . Hôm qua các con chơi vui lắm, nhưng anh Mickey từ khi có đồ chơi của cô Hằng mang đến thì hok chịu cho ai chơi cùng hết à .Anh Mickey giữ đồ chơi dữ lắm , "của con , của con " , nếu có phá thì chỉ mình ảnh phá đồ chơi ảhh thui chứ hok cho người khác đụng vô đâu .hihi .Chị Tina thì rất là đằm thắm, rất ra dáng chị Hai, mà anh Mickey không cho chơi cùng, đâm ra phụng phịu nè. Mẹ Mai lại trò chuyện với anh Mickey nữa, nên chị Tina giận mẹ rùi. Panda đang mệt trong người , nhưng vào đó 15 phút là cũng nhập cuộc, chạy chơi, hò hét vui vẻ .Hôm qua cho con đi off mà thấy con vui mẹ cũng vui ghê luôn .Mẹ anh Mickey, mẹ chị Tina và mẹ Panda lo 888 và trông các nhóc nên cũng hok chụp ảnh gì nhiều , có vài tấm thui à. Panda đang bị hai căn bệnh một lúc nên xí trai lắm, cả nhà đừng chê mà hãy động viên con nha .Con đang quyết tâm ăn uống tẩm bổ để hồi phục đây .Chị Tina thương em lắm, mà bị em Mickey hok cho chơi chung, nên chị nựng Panda , bị Panda kêu lại là "Bé ơi, bé " nữa .Haizzzzz Mẹ Mickey áo xanh, mẹ Tina áo bông, mẹ Panda áo nâu . [/IMG] Chị Tina phụng phịu nè, mẹ lo nói chuyện với em Mickey hok à ( Em Panda thì đi ta bà ha với bố rồi .). Anh Mickey và mô hình đường ray anh í tự sắp xếp đóa, khéo quá chừng luôn, hi hi, anh í tự chơi đồ chơi một mình vui quá trời .Hình như tan cuộc thì xe lửa mất một con mắt và có một cây dừa bị bàn chân vô tình của ai dẫm lên bị gãy .huhu. [/IMG] Tina và mẹ nè. Hẹn một kỳ off khác khi các con đều khỏe, sẽ hoành tráng hơn nha.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! anh PD bị lên ban à? trên nhà ngoại em cũng bị cả nhà lun, nên hơn tháng nay em chưa về ngoại đc, em cũng sợ bệnh này lắm cơ đang mùa dịch mà anh. thương anh quá chừng luôn, anh có tiêm phòng ko vậy?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ây cha, vậy túm lại là mẹ nào giọng cũng như thiên thần hết nhỉ? Hèn chi ru ba sắp nhỏ mê tơi. Em cũng nghe giọng chị Phương òi nhé. Mẹ Panda, mẹ MK và mẹ Annie đều có khả năng ru ngủ , chỉ có mẹ Tina là giọng kinh khủng nhất, ặc ặc
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Thành thật khai báo là bị chi Tina dẫm gãy cây dừa đóa, sorry MK nhoa. Ai cũng xinh hết, mẹ nào cũng đẹp hết, chỉ có mẹ Tina vừa đen vừa xấu, hic hic. Panda bị bệnh nhưng vẫn yêu ra phết ấy chứ, mẹ H cứ chê xấu hoài àh nha,
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Giọng chị mà ru ngủ gì em ơi . giọng chị H và nàng N là hay nhất đó ..nghe nhẹ nhàng lắm . giọng em kinh khủng thì giọng chị cũng vậy á Hình đi ọp ít quá xem hok đã gì hết trơn ... . thui đợi ọp lần sau đi hén . Nhìn mặt PD hok rõ nên chị Annie thấy em vẫn dễ xương như ngày nào thui hà . Có điều nhìn em hơi ốm , không được phong độ lém . Giờ em ráng ăn bồi bổ lấy phong độ lại nha Pd .
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Mẹ Tina đen nhưng có duyên mừ em ơi .
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Vâng, ọp ít lém Annie ơi, đi trễ về sớm vì các em còn về nghĩ nữa, thương Panda và Mickey bị bệnh nè. Mẹ Tina đen nên măc đồ khó lém Annie ơi, hic hic.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! hí hí mẹ tina xink muk đâu có đen.... h ng ta đi làm da ngâm đó
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Tina ơi..qua nhà Annie xem hình nhé .....click...
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hà hà xem òi Annie ui,