Con gái yêu của mẹ! Vậy là con đã bước qua tuổi đầu tiên rồi, cái tuổi đầy hiếu động và đáng yêu. Từ ngày có mặt con, mẹ biết thế nào là nỗi lòng của người mẹ. Biết cảm giác buồn vui khi con hư hay ngoan ngoãn. Cũng nhờ có con, mẹ mới biết đến "Gia đình hạnh phúc" là như thế nào, một gia đình hạnh phúc không phải chỉ có mẹ và ba mà buộc phải có thêm con nữa. Phải làm mẹ ở tuổi 21, rất nhiều vất vả đến với mẹ, mẹ lo lắng không biết mẹ có đủ sức ban cho con tình cảm thiêng liêng mà những người mẹ khác ban cho con họ không?? Mẹ sợ không đủ kinh nghiệm để dạy dỗ và nuôi nấng con nên người. Nhưng con gái của mẹ ơi, tất cả mẹ đã vượt qua. Bây giờ nhờ có con, mẹ biết rằng mẹ sai biết bao nhiêu khi cãi lời bà. Mẹ đã là mẹ, mẹ hiểu được cái đau của người mẹ khi đứa con không nên người. 1 tuổi con cũng như mọi đứa trẻ khác con rất nghịch ngợm và hiếu động. Con gái 1 tuổi chưa biết, chỉ thích bò... điều làm mẹ lo lắng là con ăn nhiều mà ít hấp thụ. Gái mẹ chỉ được 9kg7 và cao thì ngất ngưỡng 81cm rùi. Nhưng con gái của mẹ thông minh biết cách nịn nọt mẹ, làm mẹ hết giận, sẽ không làm gì được con khi con quấy phá. Bây giờ con đang ngủ say rồi. Nhìn gương mặt trong sáng của con mẹ chợt cảm thấy mình sai lắm, sai khi đánh con lúc giận thì dường như mẹ đánh con rất nhiều, có khi mãi lo ham chơi mẹ lại quên giờ ăn của con. Con bé nhỏ, mỏng manh lắm. Mẹ nuôi con rất dễ dàng, đối với 1 bà mẹ teen nếu đứa con khó khăn thì sao con nhỉ... họ sẽ bỏ cuộc sao?? Nhưng ông trời không phụ lòng người, ông trời ban cho mẹ 1 đứa bé ngoan ngoãn, con nhỏ bé lắm. Mẹ yêu con thiên thần của mẹ, điều mẹ có thể mang đến cho con là dạy dỗ con nên người bằng chính tình yêu thương của người mẹ. Mẹ mãi yêu con thiên thần của mẹ
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Cô rãnh thế cô, bán buôn lại còn hihi dù gì đọc bài của cô đúng là bà mẹ teen ha ha
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Bà mẹ trẻ nhí nhố mà cũng có lúc đầy tình cảm thế này sao?
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" có chứ nhìu lúc yêu con chứ... bà mẹ trẻ mà ko có tình cảm à
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Trông ảnh mẹ JR chắc ít tuổi mà đọc bài viết này thấy xúc động ghê cơ............viết cứ như đúng rùi ý, như người nhớn.hahaha........
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" ẹc ẹc là sao thía là thía nào........... ứ chịu nhé.. e sn 88 mà
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Gửi một vé tặng Jr đáng iu, giựt giải trên tay ai cũng đc, nhưng đừng giựt của chị MA nhé, ko bà Hà bà ý oánh mất dép....he he.
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" hihi e ứ sợ ứ sợ đâu......................... vào cm cho vui nhé các chị
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Keke...thì đúng là em còn trẻ mà, chị với chị Hà bọn trị già hết rùi còn đâu.huhu.......giờ lớp trẻ nổi lên nhiều tài năng quá viết văn nghe hay ghê ta. Chị thì chịu thui cái khoản văn vẻ là kém lắm , đó...vì thế nên có giám đi thi đâu chỉ hóng hớt thui ah.
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Vote cho em bé trộm vía quá. 1 tuổi như thế là quá ngon rùi hihi. Em bằng tuổi em dâu chị, mà đa tài hơn nhiều lắm. Chúc mừng!
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" em cảm ơn chị vì cái câu đa tài........... e khoái ai khen zậy lắm
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Vote cho Jr rùi nhé, bà mẹ trẻ cũng viết lách cơ đấy, ke ke..cái khoản văn chương chị kém lắm, chả dám bon chen, hihi
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" hihi viết là cho con nó đọc hihi sẵn viết blog rùi viết luôn rùi coppy thành 2 bài đó muk
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" khe khe chính xác là tui rất thik viết blog nhưng văn chương thì tệ ko cần nói lun ^^. đang mày mò làm blog đây. làm xong ko biết viết đc ko vi thàng nhok chiếm nhiều tg quá >"<. chúc JR giành giải nhé
Ðề: Tham gia cuộc thi "Thư Gửi Thiên Thần nhỏ Bảo Hân" Mẹ nó còn trẻ thế mà chăm con như vậy là tốt lắm r. Trộm vía em be như thế là phát triển tốt quá rùi còn gì. Chúc mẹ nó buôn bán thuận lợi, em bé hay ăn chóng nhớn nhé.