Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Ak, tầm 8h e có alo, định chạy sang chào tạm biệt mừ c ý trả phòng vìa Bình Chánh lun rùi, chị ý kể ban trưa mí chị em có gặp nhau, e tưởng có chị.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Oh thế hôm qua đi ăn ốc chị Hiền ko đi chung à? Mưa thì bắt "tài xế riêng" chở đi chứ chị
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp He he buổi trưa cũng có gọi mí lần, mà vữn ko gặp đc Hic hic, hông có tài xế mới bùn chứ. Đang bị đau đầu vì bị mắc mưa nè
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Em cũng đau, em ngậm đỡ mí cái kẹo.. hehe Sáng nay đến ngày đi chợ mua thức ăn + giao hàng cho khách + làm hình hàng, nhiều điên đảo, mệt ơi là mệt lun, e đau đầu kinh, chiều có khách mua, phải vội vàng làm hình cho xong, bán xong, mệt bở hơi, lăn ra ngủ, tỉnh dậy 8h tối, alo chị VA rồi ăn cơm tối =.= Cầm ô ra bv đón bố mẹ vì mưa to. -___- Chờ bố mẹ ăn cơm xong, rửa bát, đau đầu và bùn ngủ. =.=
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Chờ hình nào ! híc mấy chị e đi ăn ốc ngon thế ! @ Yến : cố lên , thỉnh thoảng mới được là người phụ nữ đảm đang .
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hehe Hôm nào nàng vào, dắt đi quán mới, gần đấy, em gái ăn vìa, khen đáo để Ừa, còm 1 tí: chị VA da trắng trẻo, mặt xinh nhá, trẻ, hèn j đc chồng cưng thía hehe. Khánh thì yêu lắm cơ, hơn hình nhá, mỗi tội đúng là hơi còi, hehe
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Cô giáo em thấy em mệt, stress, tặng em, em đọc xong cười ngay Em tặng cả nhà: Le verbe aimer est difficile a conjuguer. Son passe n'est pas simple; son present est imparfait, et son futur est toujours conditionnel. Jean Cocteau
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hehe cô giáo tâm lý ghê phải để cháu Nghé nói"bravo" hehe dù cháu đang ốm nhưng mẹ cháu vẫn hóng ảnh đấy cô Y nha ko đc câu giờ nha!!!!!!!!!!!!!!!!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Oke ạ, mai nha chị, em đi ngủ, nãy h tranh thủ mở mắt cóp hình hàng lên các 4r, h đuối hơn chuối -__- Bonne nuit cả nhà !!
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp hi hi, trc tiên em xin lỗi chị Hiền vì hôm qua tại em mà ko gặp đc, dự định hẹn ăn trưa, cuối cùng em cứ đi vòng vòng hết tax đến vin com đến parkson, rồi lại quay về tax, lúc điện đc cho chị H thì đã đến h vào làm việc, nên hụt em Yến có chụp ít hình Khánh và mẹ đang say sưa ăn ốc, máy mẹ Khánh thì có hình 2 chị em nhưng chưa up đc mà em Y khen mẹ Khánh ghê quá, ngượng chít
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Rendez-vous à Saigon :heart::-({|=:ice 5:30 26.7.2011 @KFC CoopMart Lý Thường Kiệt. - Gia đình chị Vân Anh và em Yến. - Hình ảnh: Chồng chị Vân Anh. 9:20 29.6.2011 @Quán ốc - Chị Vân Anh, bé Khánh và em Yến. Photos: Em Yến. Ốc bông luộc, Khánh ăn được mỗi món này. Ốc giác xào tỏi. Nghêu hấp xả. Khánh ú òa. 2 mẹ con chị Vân Anh. Em ưng nhất tấm này.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Khánh mặc quả áo xanh nhìn hơi bị nổi, cô Yến mặc áo da cam cũngchả kém tí tẹo nào
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Hehe, buổi hẹn hò ko có chị Hiền, hơi buồn 1 chút. Em chỉ nói sự thật thui mừ. Khánh yêu yêu, hy vọng xem ảnh, Khánh sẽ nhớ cô Yến.
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp Khánh nhớ dai lắm đấy, nếu sang năm cô sang Hn mà Khánh đc gặp đảm bảo vẫn nhớ
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp mẹ con nhà chị Khánh và cô Yến cả 3 đều tuơi thế!! xinh tóa cơ phải gọi là " vous etes si belles et si jolies tous les trois!!!!"
Ðề: Hội các nàng yêu tiếng Pháp ối giời tại mẹ bảo chụp ảnh đấy, mỗi lần mở hộp ra nó lại rú lên ấy chứ, bắtm ẹ cõng cả hộp ra Bắc cơ mà