Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Tôi cũng ủng hộ 2 chân 2 tay ý kiến của Sumo.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! đứa lớn lấy chồng rồi, hehe .
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Trong nhà có thợ mà phải đi ra ngoài tìm à. Các bà quên là ax Hạnh phúc là phó nháy chuyên nghiệp hay sao.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Ờ, đúng rồi, hehehe, thế mà mình cũng không nghĩ ra.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Thế mà mình cứ tưởng chưa chồng, haha
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Thôi bà ơi, xã nhà Hạnh kiếm đâu ra tgian để mà chạy theo bọn trẻ con hàng mấy giờ đồng hồ chụp với choẹt. Bác ý còn đang bận việc nhà, rối như tơ cũng ko thể có đầu óc tâm trí để mà sáng tạo ảnh hay săn tìm khoảnh khắc đẹp đc. Bất khả thi nhá. Túm lại là vưỡn cứ phải thuê.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Bà ỉn nói đúng đấy, phải thuê là vì họ chụp chuyên nghiệp rồi, có cả mấy nhân viên chạy theo cầm đèn chiếu, lấy ánh sáng, lấy cảnh,...... nói chung là công việc của người ta thì người ta chuyên tâm và chuyên nghiệp. Hội mình nếu không dưới 10 nhà đăng ký đi kiểu thế, không khéo mất hàng nửa ngày í chứ, bà Trà nói khoảng 2 tiếng là ít đấy. Mà các bà cũng nhìn kỹ xem, máy pờ rồi, phó nháy pở rồ bức ảnh nó cũng khác cực kỳ đấy. Không phải cứ cầm máy ảnh là chụp được đâu. Nói thế thì cô dâu chú rể không vài mất thời gian từ sáng đến tối ra công viên tốn hơi tốn sức để chỉ làm vài cái ảnh kỷ niệm. Hơn nữa, không thể nhờ vả chồng Hạnh chạy theo nhà mình toát mồ hôi hột để làm cái việc này được.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Quá chuận ................. Mình cứ tính thế này, mỗi nhà chiếm mất 1/2h đồng hồ. Như vậy là mình có thể thuê thợ ảnh trong khoảng 4h. Tin chắc là thoải mái chụp.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Dạo này nhà minh ọp ẹp lười chụp ảnh, lâu lắm rồi không bạn nào up ảnh mới cả
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! He he, bà ơi, đợi sn lần này xong thì có ảnh đẹp ngắm thoải mái nhé.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Nhà Dê sinh nhật 2 tuổi tại du thuyền POTOMAC ngày 3 - 7 - 2011 Máy nhà honganh: 2 mẹ con đến sớm nhất, trong lúc chờ đợi làm vài kiểu: Tiếp đó là nhà Tom có mặt: Rồi nhà Bin: Nhà thangco: Nhà mincu: Nhà Linh: Nhà Nga: Cô Vân và Cô Giang: (cái ảnh này, mềnh đã cảnh báo 2 bạn là đừng có luyện khí công rồi mà...) Miễn bình loạn, miễn chê: Tiếp đó, các bạn lần lượt đến, buôn không ngừng nghỉ: Cô Giang đứng trên sân khấu tác nghiệp cứ tác nghiệp, các cháu ngồi cánh gà chơi cứ chơi: Mincu và Huy sau một hồi bò gầm bàn mồ hôi nhễ nhại thì giải trí vài phút với game: Em Bin này nhá, đến một cái là chạy, là nhảy, là nô đùa với các bạn liên tục, đến khi mệt quá ra ghế ngồi nghỉ với 1 câu rất là ní do: "mẹ ơi, không có ai chơi với con", ha ha... Người mẫu nhà mẹ Hà nè, lúc đó làm gì con mà lại để em í nước mắt ngắn dài thế? IPad là món mà các bạn nhí mê mẩn: Em Mi này lúc đầu còn phụng phịu, sau thì chạy nhảy nô đùa tới bến cực: Còn em Ỉn này thì khỏi nói, môn thể thao nghệ thuật "chui gầm bàn" là một môn em í đam mê nhất trong buổi tiệc: Bánh 9 tầng mây nhà 3G thơm, dẻo - món này cả các con, các mẹ đều thích: Màn bơm bóng, một màn vui nhộn, hấp dẫn không thể thiếu trong bữa tiệc thế này: Các bạn nhà mềnh, ai cũng đáng iu ế, từ bà bầu đến bà không bầu, nhề: máy nhà honganh còn nữa nha các bạn..... Máy nhà Butbong Máy nhà Giang Máy nhà Hải Anh Máy nhà Mincu
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! tôi hóng hớt từ hôm qua mà chưa bà nào post ảnh SN lên à??????
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! up ảnh sinh nhật lần thứ 2 nào, cả nhà cùng vào xem và bình loạn nhé, hehe
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! IMG_4253 của me Sumi, trên Flickr IMG_4250 của me Sumi, trên Flickr IMG_4248 của me Sumi, trên Flickr IMG_4245 của me Sumi, trên Flickr IMG_4243 của me Sumi, trên Flickr IMG_4236 của me Sumi, trên Flickr IMG_4233 của me Sumi, trên Flickr IMG_4232 của me Sumi, trên Flickr IMG_4231 của me Sumi, trên Flickr
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! IMG_4225 của me Sumi, trên Flickr IMG_4222 của me Sumi, trên Flickr IMG_4217 của me Sumi, trên Flickr IMG_4205 của me Sumi, trên Flickr IMG_4204 của me Sumi, trên Flickr IMG_4200 của me Sumi, trên Flickr
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! còn tiếp..........................
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Hehe nhà Sumo tưởng mải chơi mà chịu khó chụp ảnh ghê. Mà nhờ các bà, tôi bầu bì lần này xấu xí quá nên đừng up ảnh có tôi nhá, trông phát khiếp hic hic. Nhất là cái bà Tom toàn rình chụp ảnh khiếp luôn. Nhìn mọi người xinh tươi quá nên ko dám nhìn mình keke.
Ðề: Khu triển lãm ảnh của Đại gia đình nhà Dê - những khoảnh khắc không thể nào quên! Ai bẩu bà thế, tôi rình lúc bà tự nhiên nhất để chụp chứ, lúc đang chụp bà lại nhăn nhó bẩu tôi ko chụp thì làm sao mà tôi chịu trách nhiệm được hình ảnh cho bà. Máy ảnh chồng tôi lấy đi lượn rồi, 1 tuần nữa tôi mới có ảnh up, chán thế...Giờ hóng ảnh của các bà khác thôi vậy.