Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hum nay Tina kể chuyện hay cho cả nhà nghe nhé, mỗi ngày 1 câu chuyện. Vịt phải biết bơi Bản năng loài vịt sinh ra đã biết bơi. Chỉ cần xuống nước là vịt có thể bơi ngay được. Thế mà vịt con Út Bông ở xóm Chài lại bản tính rụt rè sợ nước, không dám xuống hồ tập bơi. Nhìn anh chị trong đàn biết bơi Bông thích lắm. Nó thường đứng trên bờ nhìn xuống ao thèm thuồng nhưng nghĩ đến việc xuống nước bơi là vịt lại thấy khiếp sợ. Bố mẹ Vịt Bông bèn bàn bạc tìm cách làm cho Út Bông tin vào khả năng bơi lội vốn có của loài, giúp Bông hòa vào cuộc sống của loài vịt. Một buổi sáng như thường lệ, cả nhà vịt tung tăng ra hồ để bơi lội và kiếm ăn. Lũ vịt con đã ào cả xuống hồ, chỉ còn Út Bông vẫn đứng ở trên bờ. Thấy vậy, Vịt mẹ lại gần dỗ dành: “Út Bông ơi, trèo lên lưng mẹ đi, Mẹ sẽ cõng Út bơi với các anh chị của con, ngoài kia vui lắm con ạ”. Nghe lời, Bông trèo lên và bám chặt mẹ. Út Bông vui quá vì được mẹ chở đi quanh hồ, ngắm bao nhiêu cảnh đẹp, lại còn nghịch ngợm với chị em. Bỗng Út Bông giật mình, cảm thấy chân mình đang quờ quạng dưới nước, lớp lông cánh đã ướt sũng. Vịt Mẹ đã thừa lúc Bông không để ý, lặn sâu xuống nước, thả vịt Bông ra khỏi lưng. Út Bông nhận ra thì đã không kịp, mẹ đã ở tít xa. Nó bắt đầu sợ và đạp chân cuống quýt, miệng la hét gọi mẹ. Nhưng bố mẹ cùng các anh chị không bơi lại mà chỉ động viên rằng nó đang bơi đấy và có làm sao đâu. Mải mê vừa quẫy đạp, vừa la hét, Út Bông chợt nhận ra mình vẫn đang nổi trên mặt nước, chẳng hề hấn gì. Bình tĩnh hơn một chút, nó chỉ quờ nhẹ đôi chân, thật kỳ lạ, nó đang nổi và bơi được những đoạn khá dài. Một lúc sau thì nó đã ở bên bố mẹ. Thế là vịt Bông nhút nhát đã biết bơi. Chẳng bao lâu sau, chú trở thành chú vịt con bơi giỏi nhất đàn trong đàn. (Sưu tầm)
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Mẹ Tina siêng quá ... Hôm nay Tina có đi đâu hôn nè ? bạn đi học hè chưa Tina ?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hum nay Tina ở nhà với Papa, Annie ơi. Tina sắp đi học rồi đấy, chiều nay pa mẹ dẫn Tina đi mua tập sách chuẩn bị đi học nè, ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị Tina ơi, dạo này chị khỏe k? Em dạo này lười lắm, k chịu đi học, còn mẹ em thì bỏ bê em ở nhà đi tối ngày... Lại còn lời chăm nom nhà cửa nữa, chị nhớ chịu khó qua chơi với em cho em đỡ tủi nha!
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ở nhà với mẹ sướng quá hổng chịu đi học hả Nhím? Chị sẽ thường xuyên qua dọn nhà cho Nhím nè.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hôm nay em up hình đi biển đóa chị, mời chị qua xem nhé.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! \ Chị sang ngay. Sao avatar mới của em bơ phờ vậy Panda? Đi chơi nhiều nên mệt hả? ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! câu chuyện hay lắm mẹ Tina ui, e thíc nghe chuyện lắm, mỗi ngày CCD sẽ ghé wa nhà c để dc nghe mẹ c kể chuyện, thíc thật đó. c sắp đi học hả? chắc vui lắm hen.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chuyện Thỏ và Cá Sấu Có một lần Thỏ đến bên bờ sông bứt ngọn cỏ non nhai ngốn ngấu. Cá sấu ở gần đó , nằm im giả vờ như không nhìn thấy. Thỏ nhìn quanh rồi yên trí ăn ngon lành. Cá sấu liền giả bộ hiền lành từ từ bò đến bên Thỏ...rồi đột nhiên đớp gọn Thỏ vào mồm ! Cá sấu kêu lên : Hu ! Hu ! ở trong bụng cốt làm cho Thỏ sợ. Thỏ đã nằm gọn trong hàm Cá Sấu , tuy rất sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh tìm kế thoát thân. Thỏ liền nghĩ ra một kế nói : _ Bác cá Sấu ơi ! bác kêu hu ! hu ! tôi chẳng sợ đâu...Bác mà kêu ha ! ha ! thì tôi sẽ sợ chết khiếp đi mất ! Nghe Thỏ nói thế , Cá Sấu liền há mồm lớn ra mà kêu lên : Ha ! Ha !. Chỉ chờ có thế , Thỏ liền nhảy phóc ra khỏi miệng Cá Sấu , quay lại cười nhạo Cá Sấu : _ He! he ! đã quá ! Ai bảo ngu há mồm ra làm chi ! Nói xong Thỏ chạy biến vào rừng , nhập cả bầy Thỏ lại nhảy múa tung tăng vui mừng...vì vừa thoát nạn
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Mẹ Tina cập nhật thêm mục "mỗi ngày 1 câu chuyện kể bé nghe" tại trang đầu cho các mum ễ theo dõi nha,/
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Vậy là nhà Annie khỏi đi mua truyện rùi ..muốn đọc truyện gì cứ chạy qua nhà tina coi cọp là được hà / Em làm việc thức khuya quá vậy Mai ? 3g mấy sáng mà còn ol à ?
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! hihi, tại hồi hum em ngủ sớm, sáng bị giật mình dậy nửa chừng, em hay bị vậy lắm, ^^
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ai Biết Ăn Dè? Một hôm, các con vật nhỏ trong rừng tổ chức cuộc thi vui. Thi ăn. Không phải ăn nhanh, ăn nhiều mà là... ăn dè. Thỏ, Nhím và Sóc đã dự thi. Ban giám khảo phát cho mỗi con mười hạt đậu. Ai ăn được lâu nhất sẽ đoạt giải thưởng. Thỏ ăn mỗi ngày một hạt, được 10 ngày. Nhím ăn mỗi ngày nửa hạt, được 20 hôm. Sóc tuy nhỏ thế mà chỉ trong bốn ngày đã chén sạch. Phải đứng hạng bét là cái chắc. Ban giám khảo đợi Nhím ăn xong nửa hạt đậu cuối cùng mới vui vẻ mời bác Khướu có giọng hót vang xa thông báo: - Vô địch ăn dè là ... Nh..íi...m! Tất cả đều hoan hô Nhím Ðúng lúc ấy, Sóc bước ra nói: - Thưa Ban giám khảo, cháu còn hai hạt đậu nữa chưa ăn. Bác Khướu hỏi: - Hai hạt đậu ấy đâu? Sóc thưa: - Xin Ban giám khảo đi cùng cháu. Nói rồi, Sóc dẫn cả bầy đàn đông đảo tới vạt đất nhỏ, ngoài bìa rừng và đứng lại. Bác Khướu thấy Sóc không đưa hai hạt đậu ra, mới giục: - Hai hạt đậu của cháu đâu? Sóc liền trỏ vào hai cây đậu nhỏ đã có lá, có ngọn, đáp: - Thưa bác, đây ạ.! Cháu đã trồng đúng 20 hôm. Tất cả bấy giờ mới à lên, trầm trồ: - Giỏi quá! Sóc mới là nhất! Với hai cây đậu ấy, Sóc sẽ có hàng trăm hạt đậu nữa...
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Ngủ vậy đâu có thẳng giấc e nhỉ . Chị thì tầm 10g tắt hết đèn cho annie ngủ chị cũng ngủ lun . Sáng thì 6g hoặc hơn xíu là dậy đi chợ rùi .,. À vụ xin nghỉ việc của em sao rùi ???
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Tranh tô màu 101 chú chó đốm
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị ngủ sớm vậy hả, em thì thức khuya wen mắt rồi, ^^ Vụ đó thì em còn đang đợi tháng tới ổng xét tăng lương nè, chưa biết sao, nếu ko có thì nghỉ lun.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Chị Tina sang xem hình em đi bộ đội nha click
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Mẹ chị Tina ngủ trễ ghê, hok tốt cho sức khỏe và sắc đẹp đâu nhe, hehe. Mẹ Panda thì ngủ chả sớm cũng chả trễ, tầm 11 giờ thui .Nhưng mà hôm nào trễ lắm là cỡ 12 giờ 30 là thăng đường .Nhưng mà mẹ Panda ngủ dễ lắm, đặt lưng xuống là ngủ, ông xã chị hay nói chị ham ngủ còn hơn ham chồng, ngủ như con gấu í.
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! chị TINA ui em qua chơi với chị nè.chị có nhiều ảnh mới k?cho em xem với
Ðề: Không gian nhà Tina (01-08-2005)- "cùng học - cùng chơi - cùng chia sẻ" nha!!! Hihi em cũng giống chị H nè ..hôm nào phim hay thì tầm 12g hơn là ngủ ..cũng dễ ngủ lắm ..có khi tối em uống cafe sữa nhưng vẫn ngủ được đó không có bị trằn trọc gì hết hà