Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken giỏi thiệt đó, cứ thế mà phát huy nha a Ken nhưng nhớ kiếm nhìu bạn gái làm quen để giới thiệu cho e út nữa nha chứ đừng '' bắt nạt'' bạn nghe a.hi e bít cái bí mật của c Annie đó nha nhưng e ko hó hé ji đâu c gái ui.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Anh Ken gia nhập quân ngũ rồi hả? ...Chúc anh zai ngày mới tốt lành 2 cha con em hôm qua được mẹ cho đi thi ảnh tắm nè...anh cũng nói mẹ đăng ký thi cho vui...Sẵn tiện mời anh vào xem ảnh của 2 cha con em nha... http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?324514
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm nay Ken đi học buổi thứ 2 có khóc hôn em ? còn chiều qua mẹ đón về chắc là Ken mừng lắm há ..thông tin cho chị biết tình hình đi học của em đi Ken ui ..
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em up hình em đi bộ đội nè. Đi bộ đội rất sướng chứ ko kinh khủng như các anh chị nói đâu. Toàn dọa em ko ah. Em thích đi học lắm, sáng nay cô bế còn vẫy tay bb mẹ nữa kìa. Còn vụ oánh bạn thì chưa thấy cô nói gì đâu nhé anh PD và anh MK nhé [video=youtube;WVQHJLfwR4I]http://www.youtube.com/watch?v=WVQHJLfwR4I[/video]
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời ơi khác xa dự đoán của chị ah nha. Mẹ em đến em còn ngó lơ nữa cơ. Sáng nay cô đón vào lớp mà em vẫy tay bb mẹ liền nè. Hok nhớ mẹ gì hít trơn ah
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Trời chị có bí mật gì đóa, úp mở vậy em tò mò quá ah, seo phải đợi vài hôm nữa vậy? Nôn quá ah, nói liền đi chị
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ken trông ra dáng phết nhờ......... MÀ ken k lội về trnag trước bên nhà a coi hình mới ná................... Ken học trường nào thế, trường của K đẹp xế......
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Hôm nay Ken đi học về chưa? có vui hôk Ken? CHị ban đầu cũng thích đi học, nhg học riết rồi chán k thích nữa đó!
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn KEN bắt đầu đi học rồi à, ngoan thế ko khóc nhỉ..trông đeo cặp ra dáng phết.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Ui Ken ơi anh thiệt là ngưỡng mộ nha .Anh còn không chịu đeo cặp nữa, bà phải xách giùm chớ không chịu đeo cặp oách như em đâu nha .Đã vậy hôm nay anh rút ngắn thời gian đi học từ 7.30 đến 9.30 bà đã cho về rùi .Sáng anh ưỡn ẹo không chịu dậy nữa chớ .Tóm lại em đi học thì ngoan mà anh đi học sao gian nan vậy trời .
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Úi ..em của chị giỏi thế ...không khóc lun hả ? vậy là Ken đạt điểm 10 rùi đó nha
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn hoan hô ken của anh, em giỏi quá, anh thích xem clip của em nhất, nhìn ken chơi vui quá
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn a Ken đi học ra dáng người nhớn thiệt đó nhe, giỏi wa, CCD phải học hỏi a Ken để mai mốt đi học cũng dc khen như a ji đóa.
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em ăn nhìu cho mau lớn để được đi học giống anh nha. Đi học có nhiều bạn vui lắm em ah Em thích chơi cái cầu trượt đó lắm. Ngày nào em cũng phải leo lên mấy lượt rùi mới chịu về đó anh ah Hiihi anh đeo làm hàng thui, mẹ chụp ảnh xong là anh ném cái bộp xuống đất liền heheh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Em ăn nhìu cho mau lớn để được đi học giống anh nha. Đi học có nhiều bạn vui lắm em ah Em thích chơi cái cầu trượt đó lắm. Ngày nào em cũng phải leo lên mấy lượt rùi mới chịu về đó anh ah Hiihi anh đeo làm hàng thui, mẹ chụp ảnh xong là anh ném cái bộp xuống đất liền heheh
Ðề: Ken xin làm quen với các bạn Chị ơi nhưng tối về em nhõng nhẽo lắm. Vì em chưa cai được sữa nên về nhà là đòi ti chị ah. Đêm qua em đòi ti mấy bận liền. Hichic mẹ em chưa tìm ra cách nào khác để cai cho em. Các cách phổ thông thì đều pó tay với em rùi huhuh Em chỉ đeo cặp 1 lúc rùi bỏ ra liền anh ah. Mà anh đi học còn có bà kèm nữa hả? Sao chán vậy? Nếu vậy thì anh khó mà quen với trường mới lắm hichic Vâng em sẽ cố gắng để được làm cán bộ như anh hihih