Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê hic thêm bệnh viện làm gì? thêm mấy cái khách sạn cỡ như sheraton thì thích hơn,các cậu có để ý quanh mấy khu khách sạn 5 sao đất toàn vô giá à
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Địa chỉ món ăn ngon ở Long Biên Quận đây ah 1. Các món gà - Gà Lộc Vừng (đi vào cuối đường Nguyễn Sơn, đường vào khu sân bay nhé) quán chuyên món gà, có gà gà rán rất ngon, ăn ngọt, giòn mà không dai thịt (nhà mình ăn nhiều mà chẳng bao giờ chán thế mới chết...............) - Gà luộc : có rất nhiều địa chỉ nhưng tớ thích nhất là quán ở cuối ngõ Thuận Hòa cắt với đường Ngọc Lâm, cạnh hiệu thuốc nhé, gà ăn rất ngon (chỉ có gà luộc ) mà món miến trộn thì thôi rồi...............chẹp chẹp...... - Gà: đầu đường Ngọc Thụy có rất nhiều quán gà nhưng tớ ăn ở đây thì không bằng mấy quan trên nên không bình luận nhiều. 3. Thịt chó - Phải kể đến thịt chó Bắc Chương Dương, ăn ở đây rất ngon và giá rất hạt rẻ nhé, nếu không đến nhanh là không có chỗ và hết các món nhé, nhà tớ toàn gọi điện đặt chỗ trước thôi, điện thoại đây nhé 38732525 -Thịt chó dứoi đường 5 gần hồ Sài Đồng, nhưng tớ không thích lắm, kiểu ngồi bàn ăn không khoái bằng ngồi khoanh chân :-\" 4. Thịt Dê - Món thì đến quán Như Lai, Như Huệ dưới đường 5 ăn rất ngon nhé, nhà này có món cháo đậu xanh ăn ngon lắm, mấy chị e ở cơ quan hay đi đánh quả lẻ xuống đây lắm................. 5. Thịt ngỗng - Món này thì tớ chưa thưởng thức, chỉ có chị cùng phòng ăn rùi, ở trên gần ga Gia Lâm, với ngỗng 7 món 6. Món cá - Đầu tiên là phải nói đến ngõ Trung Hà (đầu đường Ngọc Thụy ) đi sâu vào, ở đây có rất nhiều nhà vườn chuyên cá nhưng ngon nhất vẫn là nhà Xuân Quế, với đặc sản nem cá, chả cá, cá kho tộ (rất ngon mua về ăn với cơm thì phải biết), cá chép om dưa................. - Quán nữa ở ngõ 200 Nguyễn Sơn đi sâu vào trong khu tháp nước, có quán cá cũng rất ngon, có cả dịch vụ câu cá nữa, - Quán Lá trên đường Nguyễn Văn Cừ (cầu Chương Dương đi xuống 1 đoạn) đặc sản về cá nhưng tớ không thích kiểu nhà hàng lắm tớ thích ngồi ăn kiểu gần gũi thiên nhiên giống như Xuân Quế hơn. 7. Thịt rắn và thú rừng - Món này chỉ xuống Lệ mật thôi, đặc sản thú rừng nhưng nói thật tớ không hâm mộ lắm............ 8. Baba - Món này có quán Quê Hương (dọc bờ sông Đuống) nhưng giờ có đường tắt đi rất gần đấy là đi xuyên qua đô thị Việt Hưng. Úi nhắc đến lại thèm rùi, chậc chậc, ở đây có món baba rang muối ngon tuyệt luôn nhé...................... (Còn nữa nhưng mỏi tay quá, xin mạn phép tớ up sau, mọi người cứ thưởng thức dần không bội thực thì chít )
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê sua S26 trí nhớ tốt tốt quá đi mất, cảm ơn nhiều nhá, phải lưu lại khi cần thôi
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê hic, thế daobong sinh năm bao nhiêu vậy, 24 năm, 4 năm ????
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Hí hí, tớ đang phấn đấu hái thêm 1 ngôi sao nữa đây.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Ở Lệ mật em thấy chỉ có Xuân Chu, Nguyễn Văn Dực, Phong độ là ngon thôi ạ. EM thích ăn cầy hương ở xuân chu. À có quán gà Kim kê nữa nhưng mà giá chát thì thôi rồi.Mẹ nào muốn vào đây ới em tí, em đi cùng cơ quan em cách có 500m thôi.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Nhà tớ mà xuống Lệ mật chỉ vào Xuân Dực thôi, đấy là ngon nhất mờ....................
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Nhà tớ mà xuống Lệ mật chỉ vào Xuân Dực thôi, đấy là ngon nhất mờ....................
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê e cũng mới chuyển từ Lò Đúc về LB đc 4 năm, mà sao thấy ít quán ăn ngon, nhưng công nhận là cái gì cũng rẻ. Nhưng đọc xong bài của mấy chị, tự nhiên thấy iu LB thế!!!
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Tớ sinh năm 84. Momy ơi, ở gần nhà ngoại mình sắp có VICOm nhé! Hôm vừa rồi về, thấy có biển ghi VICOM VILLAGE 1.5KM nhé!
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Long Biên nhiều đồ ăn ngon mà tại bạn chưa tìm được chỗ thôi.Mà bạn ở chỗ nào, nhìn avatar trẻ quá.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Sang năm khu đấy mới giao nhà cơ chị ạ, họ đang đào sông để đưa nước ở sông đuống vào
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Bực lão chồng, khách gọi giao chè, đi giao, gọi đt cho khách, ngta bảo lên tầng 20, lão đi về luôn! Điên thế ko biết!!!
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê ôi tớ cũng đang điên vì cái ông chuyển phát bưu điện đây, tớ mua hàng của 1 mẹ, đây là lần thứ 2 người ta nói là đi giao tớ ko có nhà, gọi điện ko được, ắctrong khi mình ở nhà cả ngày, điện thoại ko có cú gọi lỡ nào, chắc ông chuyển phát cũng gần giống chồng mẹ nó, nhà chung cư là ko có lên cũng chẳng buồn gọi người ta xuống nữa, tớ vẫn còn chưa hết tức đây
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Đang tức, đọc bài cua rmẹ nó lại thấy buồn cười! hehehehehe!!1 Chuối!!!!!!!!!!!!
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê he thế là mẹ nó cũng đỡ tức ông chồng rồi................
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê ' Khu này đắt kinh, tớ nghía qua báo giá thấy biệt thự ở đây toàn trên 20 tỷ.
Ðề: Có mẹ nào ở quận long biên không?vào giao lưu đê Trưa nay chủ để giờ cơm của VC tớ cũng là khu VIncom này đây, chắc là dành cho các bác nhiều tiền hoặc muốn có nơi cuối tuần nghỉ dưỡng