hehe giới thiệu thêm đây là sếp của AX, AX bảo ông ấy rất tuyệt vời nhưng tiếc là ông ấy đã nghỉ hưu và hôm thứ 3 đã bay về HL rùi.
welcome jumi back home...hehehe...nhớ we' trùi...có quà k hỉ ??? đi gì mà mất tăm mất tích lun hà...làm chị nhớ mún chít hhhehehe
Hi các chị, Dạo này lâu quá không lên mạng, trời ơi đọc nhiều quá và có nhiều hình để xem nữa thích quá. Mong đến khi được ọp với các chị quá... Hqua em đi đám cưới nhỏ bạn mà thấy lòng nao nao... hic ước gì ..... Khi nào ọp nhớ alo cho em nha, đừng quên em đó hic. Em ở Phường Tân Thành Quận Tân Phú đó các chị.
zui we' có ng về 888 rùi.....:drinkers::drinkers::drinkers: tự nhiên lại thèm ăn nhậu rùi...:drinkers::drinkers::drinkers:
hì hì, đi chổ này chẳng có bán gì cả chị ạ (mọi ng có yêu cầu bên cty du lịch đi phan thiết để mua quà về nhưng hôm đó lại mưa nên lại cancel) thui để hum nào em nấu sữa đậu nành cho mọi ng uống bù nhé.
hì hì đúng rùi ạ, mấy hôm nay ko có net chán gần chết mà hình như chị Tú về Bình Định rùi thì phải, chị Trân đã đi làm, hic trưa h em đọc hơn 50 chục trang muốn hoa mắt chóng mặt lun ý, trình 8888 của nhà ta quá pro.
Búp bê đấy nè...hehehhe... bà Tú đi Bình định vui vẻ lắm ... ko mua được giường năm nên phải mua ghế mềm để về quê.... nghe đồn là xung quanh ai cũng đẹo khẩu trang chỉ trừ duy nhất bé thiên ân... vì bé ho ai cũng sợ né né ...thế là 2 mẹ con rộng rãi thoải mái vi vu đến nhà luôn....ehhehe..Thiên ân vừa về nhà la bắt bà nội dẫn đi chơi roài... mê câu cá...mê xem gà.....hehehhe...(trích đoạn qua dt được thế thôi)...eheheheh
hehe đúng là vui thật, thui đi nấu cơm đây, mai là AX tranh máy cả ngày rùi hic mấy hôm nay chàng nhận thiết kế nhà phố nên bận bù đầu, 2 ngày nghỉ chắc ko tranh đc máy rùi chắc hẹn thứ 2 quá.
Mọi người ơi đi ăn cơm thôi...allalalallala...( đã bị phá chay rùi...hic hic hic... vì lỡ nêm cháo cho chuột ...hic hic hic...
Ham gì chứ....chẳng phải chị là người đầu tiên khởi sướng du lịch nhiều ngày rùi còn gì... chị đi đã rùi nên giờ mọi người bắt trước chị đấy muh...tập hư cho em út ko ah...kakakaka
đang ăn mì gói với kim chi sặc 1 cái biết ngay có ai đó đang nói xấu mình chạy vào nhà liền...thì ra là mecunbeo....em nói nhỏ chi nghe nè... tuy em nhỏ xíu thương thương nhưng em có võ đấy ạh .... lúc nhỏ em còn học bánh súng nữa nhưng toàn nhắm chân đùi muh trúng đầu người ta ko ah1....kakakakkak (hăm dọa thế ko biết tối nay chị ấy ngủ được ko ).....kakakakkakaka
Hình bé Chuột dễ xương quá Tinababy ơi . Mừng quá ,Jumi nhà ta về rùi .Vậy là có người 8888 và giữ nhà phụ Búp Bê rồi .Gia đình em đi chơi vui quá Jumi .Mà hỏi nhỏ nghe :em tên gì vậy ?Tám quá trời mà ko bít tên ,kể cho Ax nghe Ax hỏi chỉ nói đc tên của Tinababy ,Rada ,Valentina ,Mẹ Cún&Beo ,Lucifer thui ,tới Jumi thì tắt đài làm Ax chọc quê quá trời .
Dễ thương mà thương ko dễ đâu nha .Nhỏ mà có võ đó .Lạng quạng là chết với nàng ,đến Hà mã mà cón sợ ý .Hehehe
Chị đưa địa chỉ mail cho em em gửi danh sách hội cho chị ... chị sẽ biết Jumi tên thiệt là gì...hihihih..Cám ơn chị nhiều nha... nhưng chuột nhà em nhỏ con quá...hic hic hic