Em là lính mới tò te! nhưng cũng thích bon chen lắm ah! em mở thử topic này xem có mẹ nào cùng cảnh ngộ lấy chồng xa xứ, thì vào chia sẻ cùng nhau nhé!!
Mở topic mấy hôm mà chẳng có mẹ nào ủng hộ, chẳng lẽ em có một mình cô đơn như the này sao???? hic.....hic....hic! buồn quá
Có tớ đây, hôm nay mới xem duoc topic của bạn. Mình ở bên Úc, bạn ở đâu vậy? Lấy chồng xa xứ buồn lắm, nhớ nhà, nhớ bạn bè, thèm đi ăn hàng, quán... Tết này tớ được về thăm nhà rồi. Hồi hộp quá cơ...
Cám ơn bạn nhiều lắm, mình đang tính từng ngày một để về đấy. 9 ngày nữa là được lên máy bay rồi. Mong lắm cơ...
Hi các Mẹ ở nước ngoài, Có mình tham gia cùng nè , mình đang ở Mỹ,Tết này mình không có về thăm nhà được, nhớ Ba Mẹ lắm lắm bạn ơi. Thấy bạn được về ăn Tết cùng gia đình mình cũng nôn lắm đây. Vậy mình chúc bạn thượng lộ bình an và có một cái Tết Kỷ Sửu thật vui và hạnh phúc nhé.
Mình cám ơn bạn thật nhiều nhé. Nhất định mình sẽ có 1 cái Tết tuyệt vời nhất. Vì mình được nhiều người chúc nè, và đặc biệt mình đang làm đợt quyên góp quần áo, sách vở, giày dép.... cho trẻ em vùng cao còn đang phải co ro trong cái lạnh. Mình hi vọng mình sẽ mang lại nhiều hạnh phúc cho các em nữa. Các mẹ vô đây coi rồi ủng hộ mình nhé... Cảm ơn các mẹ nhiều. http://www.lamchame.com/forum/showthread.php?t=31806
cám ơn các mẹ đã vào ủng hộ cái topic nghèo của em! mẹ muối: mẹ nó nhiệt tình thật đấy, em về đến hà nội là ngày 22 nếu còn kịp với chương triinhf của mọi người thì xin được đóng góp một chút, trả lời cho em biết nhé. công nhận tết được về sướng thật mẹ nó nhỉ? em cũng đếm từng ngày, đến nỗi chồng nó bảo" em di lấy chồng hay đi tù đấy mà cứ xem lịch chờ ngày được về nhà" thế có khổ không hả mẹ nó! Hy vọng topic này sẽ có thêm nhiều mẹ ủng hộ, để cùng tâm sự và chia sẻ cuộc sống xa nhà! ah quên! mẹ as đang sống ở Pháp ạ!
Ôi, mình thích làm mấy vụ này lắm, cứ nhìn gương mặt của mấy đứa trẻ được nhận quà, là mình thích lắm. Vất vả để mua nụ cười của các em đấy. Em gái mình cũng ở Pháp, nó ở Metz, nó cũng về ngày 21, về tới Hà Nội là ngày 22. Không chừng mẹ As lại đi cùng chuyến bay với nó ấy chứ. Uh, mà mình cứ mong về từng ngày một, tính ra thì anh xã nhà bạn nói cũng đúng đấy, "lấy chồng hay đi tù"... He he he...Ngày mai lên đường rồi, thế mà mình mất ngủ mấy đêm rồi đấy. Háo hức quá mà.
chuc me muoi len duong may man nhe! dem nay em ko ngu duoc day nay! "heo map" nha em cung the, ham huc vi phai xa vo con hon mot thang! hehe!!!em cung gia vo thong cam cung tam trang, thuc tinh trong bung cu tuoi nhu hoa!!!!oh em gai me muoi e phap the thi bay cung chuyen voi em ngay mai roi! suong that!!! mong troi mau sang!!!hen gap me no o viet nam nhe!
He he he, về tới Việt Nam rồi cả nhà ơi, mới ăn 1 tô bún bò Huế bự trảng luôn. :d Ngon quá, đã thèm quá, còn phải đi ăn nhiều nữa cơ... Thứ 7 này mình về tới ngoài HẢi Dương rồi. Lại hồi hộp để gặp bố mẹ nữa rồi...
Mẹ As ơi, em cũng đang ở Pháp đây, được 2 năm rồi nhưng giờ mới biết đến topic nay của mẹ As, hi vọng không quá muộn nhỉ.
mình vừa gửi tin cho bạn rồi đấy! cửa nhà mở mãi mà ko có khách nên cũng nản! mình thì cắm đất ở pháp 9 năm rùi, mà mẹ nó ở vùng nào thế, mình ở amiens, phía bắc nước pháp! giữ liên lạc nha!
Em ở vùng Lorrain, miền Đông nước Pháp đấy ạ, sang bên này không có bạn bè gì, buồn quá chị ah. Nhận tin nhắn rồi mới biết mẹ As sắp " vỡ chum", chúc mẹ nó thành công nhé, hihi. Em chưa có bé nào hết nên cứ goi em la "dì nó ". Trong thời gian mẹ nó vượt cạn thì tạm thời để em làm chân giữ nhà và tiếp khách nhé.
Nhận tin nhắn rồi mới biết mẹ As sắp " vỡ chum", chúc mẹ nó thành công nhé, hihi. Em chưa có bé nào hết nên cứ goi em la "dì nó ". Trong thời gian mẹ nó vượt cạn thì tạm thời để em làm chân giữ nhà và tiếp khách nhé.
cảm ơn dì nó dọn nhà tiếp khách hộ mình, làm thế nào mời chào cho đông khách nhé! uh! bên này ko có gia đình bạn bè nên buồn lắm! nhất là em lại mới qua. chị thì ở lâu thanh quen rồi, hơn nữa con cái công việc chiếm hết thời gian, ko có thời gian buồn nữa em ah! em đã đi làm chưa, nếu chưa có con thì đi làm sẽ vui hơn một chút!
Chị ơi, xã em không muốn em đi làm nên em vẫn ở nhà cơm nước thôi. Tiếng Pháp của em giao tiếp thì ok, nhưng nếu để nói chuyện về chuyên môn nào đó chắc em còn phải học thêm. Cuộc sống của chị thế là ok quá nhỉ, 1 hoàng tử giờ lại thêm 1 công chúa nữa, công việc lại ổn định. Chị có về VN thường không?
Ui, thế nào mà lại mò được vào đây. Em chào các mẹ, em là thành viên mới. Thấy nhiều mẹ ở Pháp quá nên tham gia cùng cho vui. Em sang Pháp 7 năm rùi nhưng mới lấy chồng năm ngoái và đang có 1 công chúa franco-vietnam 7 tháng tuổi. Em ở miền Nam nước Pháp, Perpignan, hay còn gọi là Cà Mau VN. Vùng sâu vùng xa nên đi lại cũng khó. Me Muoi về VN đúng ngày em về. Chắc đi cùng chuyến mà ko bít chừng.
Mình về đúng ngày, nhưng chắc chắn là không đúng chuyến đâu... he he he... Mình ở Úc... Hi vọng sẽ qua được nước Pháp 1 ngày nào đó thăm các mẹ nhà mình...
Chào mừng chị Chloé Hân nhé, bisous em bé 1 cái nào :-\", chu choa, dễ thương ghê. Em cũng có bạn ở Perpignan đấy ạ, vợ chồng no cũng rủ tụi em xuống đó chơi tháng 9 này mà ko biết có đi được ko. Ngày chị về VN ăn tết cũng là ngày em về đấy, đi VN airline, départ tại Charles De Gaule, còn chị? Vì bạn em ở Perpignan nên tụi nó thường départ ben Tây Ban Nha. Thế tết năm nay chị co tính về nữa ko?