Thấy các bạn có nhà hết rồi nên mẹ Tuấn Minh phải sắm nhà cho Minh ngay. Tuấn Minh được mọi người gọi là Mr Bill vì lúc bé nhìn giống Mr Bean, nhưng cả nhà mong Minh được như Bill Gates và Bill Clinton nên mới đặt cho là Mr Bill, hì hì. Máy tính của mẹ Minh chưa có nhiều ảnh nên chưa post được nhiều, chỉ ra mắt nhà mới mấy pô thôi. Bill chào cả nhà Mấy ảnh này là chụp lúc Bill 2 tuổi đấy ạ Ảnh này Bill đc giải phong cách cuộc thi " Độc giả tý hon" trên báo Mẹ&Bé đợt 3 năm 2009 ạ. 2 mẹ con Thêm mấy cái ảnh Bill tạo dáng ở cầu thang Ảnh Bill dự thi " Bức ảnh ngô nghĩnh tháng 5" Tuấn Minh ở Sochu quán(khoe đồng hồ đấy) 1 2 3 2 bố con đi thang cuốn, Mr.Bill thích đi lắm ạ 2bố con ở đảo Titop-Hạ long. Nhìn Minh oách xì lách chưa này? Sắp sinh nhật Minh nên ngày 03/09 Bác Hùng về chụp ảnh cho mẹ con Minh đây này. Các bạn thấy Minh lớn hơn nhiều không. Hai mẹ con nhìn nhau âu yếm Còn đây là 1 mình Minh thể hiện Cái ảnh này Minh phải chạy đi chạy lại mấy lần đấy Phê nước cam này 2 mẹ con tạo dáng 2 dì cháu đấy Mời các mẹ vào chơi cho nhà Bill đông vui ạ.
Cám ơn các mẹ nhiều, chỉ sợ mai sau ít con gái thì bố mẹ ko đc chọn con dâu thôi, đến lúc đấy mong con lấy đc vợ là tốt lắm rồi. Mẹ nào có con gái thì giơ tay lên hộ cái, hì hì.
hi hi, chị em mình mai sau muốn có con dâu là hơi khó đấy, thời đại này 2 anh Tôm và Bill ko cẩn thận là ế vợ thì chít toi, mẹ nào có con gái đừng yết kiêu nhé.
Anh cũng thích chụp ảnh lắm, mỗi tội mẹ anh hơi lười, nhưng giờ anh có nhà rồi mẹ anh sẽ cố gắng chăm chỉ chụp và up ảnh của anh lên, hì hì.
Khuôn mặt anh đàn ông lắm í, càng ngắm càng iu, em thích mấy cái anh đc mẹ chụp hơn, nhìn tự nhiên và đáng iu lắm á mẹ anh ở BN à?
Tuấn Minh bên hoa hồng. Đây là ảnh chụp Bill hôm mẹ cắm đc lọ hoa hồng, nhìn cũng biết tạo dáng ra phết.
Khiếp anh Bill kiêu thế, lấy cháu Khánh nhà pác đê. Vừa xinh vừa hiền, mẹ Tú toét mà lèm bèm nhiều cháu Khánh làm cho mẹ cái cũi trên tầng 3 mỗi ngày cho 2 hộp cơm nhá
Bill đi cà phê cà pháo tối thứ 7 này. 2 mẹ con làm dáng. 2 dì cháu ăn kem Bill và ông ngoại Vì bố Bill đi học ở HN ko về nên ko có ảnh các mẹ nhé, hì hì.