Hơ hơ ...các mẹ ơi em đang cho thằng Lợn nhà em ngủ, mắt nó nhắm tịt rồi mà tay nó túm chim thế nào rồi đái vọt vào mặt em ...huhuhu, báo hại em vừa đi gội đầu về lúc nãy. Điên hết cả người, đái xong mà nó vẫn nhắm tịt mắt ngủ mới ức chứ .... Huhu
Cười gì mà cười...vừa mất 20k đi gội đầu, 15' tắm lại kia kìa... Huhu bà cười trên sự đau khổ của tôi thế à
Ôi các bà kô biết chứ Lợn nhà tôi nổi tiếng lắm....nào là vặt lông mèo, nào là bắt cá vàng, rồi còn có cái trò rất kinh là mỗi khi đi tắm xi mãi cu cậu kô chịu đi ị mà cứ vào trong bồn tắm rồi, bơi chán rồi ị luôn trong đấy.... Tôi sắp chết với cu Lợn nhà tôi đây, lúc nào cũng phải kè kè bên cạnh nó kô nó phá phách thì hỏng
Mai đi rước nốt anh chàng đẹp trai tủ mát nữa là song các Bà ạ, bàn ghế thì mua mấy bộ rồi, chiều mai biển sẽ đc lắp và chuyến hàng đầu tiên cũng sẽ cập trước cửa nhà. Chỉ còn mỗi cái lo nhất là ai mở hàng đây??? Nhờ mẹ giáp tít chẳng thấy tăm hơi gì, nhiều người muốn mở hàng cho Tui nhưng toàn người ko hợp tuổi, thế mới chán chứ. Mai mùng 1 rồi lại cong mông lên cho mà xem, được ngày bận rộn thì các mẹ lại oder ruốc nhiều quá, điện thoại reo liên lục, he he, mệt nhưng vẫn cố phấn đấu các Bà ạ. Chúc các Bà ngủ ngon nhé!
uh, bà cố lên nhá. cố lên nhá. tui là tui muốn sang ủng hộ (cái chính là ăn ké) nhà bà lắm đấy chứ. nhưng mà ko đi được. Bà rủ Nhabibo xem. Chứ mụ Ỉn thì đang bận shop. Mấy mụ kia thì con ốm, chả biết có đi được ko.
Then kiu bà! Nhà Ỉn bận shop nhưng đã đăng ký 3 xuất chắc như đinh đóng cột rồi nhé. Mẹ Ỉn ơi mai sang mở hàng cho Tui đi..........................
Bà bít rùi mà, mai tui cho con về quê với ông bà nội, huhu, còn chuẩn bị đồ đạc lần đầu tiên cho con đi xa bố mẹ mà. Sao tui sang sớm với bà Diên được . Thử hỏi mẹ Ỉn xem bà ấy có đi được ko?
Tóm lại là các Bà cứ ngủ đến 9h đê, Tui sẽ gọi lại cho Thầy xem lại những tuổi xung cần tránh còn các tuổi khác thì ok hết cho đỡ mệt. Giờ này Tui chẳng muốn làm gì cả, trời lại còn mưa gió nữa chứ, "mẹ ơi sao sinh con ra vào trời mưa thế này?"
Ngủ cái gì mà ngủ hả bà kia? Huhu, mai 10h tôi đưa con zai với bà nội ra tàu, xong rồi về mới sang nhà bà được. Thế có được ăn trưa ko nhỉ :finga:. Bà cứ bình tĩnh. Tôi nghĩ 83 thì cũng có nhiều tuổi mở hàng được lắm.
zài zài cái giọng bà hờn dỗi kìa! thấy ghét quá đi thui đùng có buồn lằm ăn buôn bán cũng pải có duyên mà, mà tui nghĩ bà có duyên bán hàng thể nào mai trời cũng đẹp, mây mưa ko còn và bầu trời ưng ửng mầu hồng như mầu tiền 200khìn ấy!
@mekhanhchip: Mai kô mưa tôi sang nhà bà làm tí, nếu mưa thì chắc tôi xịt vì mới đi viện về hôm đầu tuần. Kô dám ra mưa ..
zai zai các bà đi đâu hít roài? nhàbibo bà ui hum qua tui có cho ông hàng xóm số DT nhà bà ô ấy muốn thuê xe ko bít ô ấy đã gọi chưa?