Tranh luận: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi ubn_love, 4/6/2012.

  1. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Chồng lương 3tr/1tháng (cán bộ nhà nước hẳn hoi đấy), vợ làm ngoài lương cũng 3tr. Cả 2 vc ra sức làm thêm nhưng thời bảo giá này kiếm đồng tiền không dễ trong khi bao nhiêu thứ phải chi. Mỗi tháng quyết tâm lắm mới tiết kiệm được 2,5tr, thi thoảng 2vc có những mối thu nhập bất thường đều dành 1/2 vào tkiệm nên 1 năm khắt khỏi cũng chỉ được 50tr tiền mặt. Biết bao giờ mới có nhà riêng đây các mẹ.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi ubn_love
    Đang tải...


  2. wonderfullife

    wonderfullife ĐỒ ĐÔI GIA ĐÌNH

    Tham gia:
    30/10/2011
    Bài viết:
    3,837
    Đã được thích:
    601
    Điểm thành tích:
    823
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    đồng cảnh với mẹ nó................
     
  3. hoaisa219

    hoaisa219 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    em cũng thế đây ạ, em ko làm nhà nước mà làm tư nhân, thu nhập khá hơn nhưng cũng k tk đc a,chán lắm í ạ
     
  4. me_socnhi

    me_socnhi Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    31/8/2010
    Bài viết:
    3,437
    Đã được thích:
    972
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    nhà em thì lương cũng như chủ top.Mới thêm 1 phát sinh nữa,bmc có nhà tập thế 36m..chia đôi cho 2vc em 1 nửa, 1 nửa bảo bán, năm ngoái bán em mua thì hét giá cao hơn cả giá thị trường mà lại ko sang tên sổ đỏ cho vc em, chồng em chán ko mua.năm nay bán thì hết xèng roài ko đủ lực để mua.anh chồng đã có nhà riêng ở quận khác( cũng là nhà trước kia bmc cho tiền để mua), giờ dư k.tế nên mua lại nửa nhà của bmc ( với giá rẻ hơn năm ngoái bảo bán cho vc em ).

    Tiếp theo là cái nhà riêng của anh ấy , thì anh ấy cho thuê lấy tiền.cái nhà chia đôi 2 nửa thì anh ấy đưa vợ và 2 đứa con gái lên ở ( 1 đứa vào lớp 3, 1 đứa vào lớp 1 ).Lên ở nhưng anh ý chỉ bàn với chồng em và mc em, còn em thì chả nói gì, mấy ngày nay chuyển đồ lên em kệ chả thèm hỏi.Tháng 9 này e sinh bé thứ 2, bé đầu 2 tuổi , chả biết chui rúc thế nào.Vì phòng ngủ hiện tại của vc em có 10m.Cái phòng khách 16m nhà anh chồng ở + 1 phòng làm thêm ra khoảng 12m.Công trình phụ như bếp + toilet dùng chung.Bây giờ chuyển lên ở chung thì dùng chung máy giặt + tủ lạnh nhà em.......vv và vvv........


    Em chả biết phải thế nào nữa............Chán ko chịu được........mơ tới lúc mua đc nhà..xa vời quá ....
     
    timkiemnhahanoi thích bài này.
  5. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Chia sẽ với mẹ này. Mình cũng có 1 bé 2 tuổi, chưa dám sinh lại vì cầy cuốc kiểu này lấy gì mà nuôi con cho đầy đủ. Mình ở nhà chồng thì rộng rãi, thoải mái nhưng muốn riêng tư gì 2vc thì khó lắm. Phòng riêng của 2vc mà ai muốn vào lúc nào cũng được, đi đâu cũng ko dám khoá cửa. Phòng 2 vợ chồng mà hôm nào mình về ngoại thì em chồng vào ngủ, mà em chòng là nam đấy nhé. Mình phải hết sức kín kẻ, gọn gàng trong sinh hoạt đấy.
    BMC có mượn 1 khoảng tiền nhưng không biết đến bao giờ mới trả đây vì kinh tế nhà chồng cũng khó khăn. 2vc nhiều lúc muốn liều đi mua 1 mảnh đất nhưng lại cấn cái khoản BMC mượn nên kế hoạch chắc không bao giờ thực hiện được.
     
    Chút chít thích bài này.
  6. ubn_love

    ubn_love Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    16/11/2009
    Bài viết:
    1,159
    Đã được thích:
    353
    Điểm thành tích:
    123
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Cán bộ nhà nước lương thấp quá các mẹ ah? lương nhận theo bậc, công việc không nặng như làm ngoài nhưng đi về phải đúng giờ. Ai bảo tranh thủ gì được chứ OX mình thì khoáng trắng con cái cho vợ, làm cơ quan cả ngày tối thì cày cuốc làm thêm. Ai cũng bảo 2vc chân trong -chân ngoài chắc khá lắm nhưng có ai biết đâu mình cũng phải lăn lộn, đầu tư vào chỗ này chỗ khác mới kiếm thêm dược ít nhiều tiền sữa cho con, lại phải trái 2 bên gia đình nữa, có tháng tiền phải trái, đám chạp mà tiêu luôn cả tháng lương ấy. Nhiều lúc túi rỗng mà tim cứ đập loạn nhịp. Sống mà chỉ có ăn không thì quá đơn giản.
     
    timkiemnhahanoi thích bài này.
  7. ME KEANU

    ME KEANU

    Tham gia:
    6/9/2008
    Bài viết:
    11,817
    Đã được thích:
    1,695
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Lấy cớ mà ra ngoài ở thuê luôn chứ đã chật hẹp thì chớ, ra đụng vào chạm, thở làm sao được hả em.....
     
  8. mehocoi

    mehocoi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    15/5/2012
    Bài viết:
    802
    Đã được thích:
    210
    Điểm thành tích:
    83
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Mình chia sẻ cùng các mẹ. Mình cũng ở chung với bố mẹ chồng. Chồng mình cũng làm công chức nhà nước nhưng bên truyền hình nên lương cũng không thấp. Mình không biết chính xác lương bao nhiêu. Mình thì làm cho nước ngoài nên lương cũng cao. Lương chồng nộp 5tr cho bmc tiền sinh hoạt phí, ngoài ra biếu bố mẹ 2 bên và lo thuốc men khi con ốm đau nằm viện. Lương mình thì chi tiêu cho bản thân mình và biếu mẹ mình cũng như mẹ chồng thêm vì mẹ chồng trông cháu, mẹ đẻ mình bệnh tim. Rồi lo tiền sữa, bỉm, ăn vặt của con, cải thiện cuối tuần cho con. Cu tí nhà mình sắp được 21 tháng rồi. Còn có 1 cậu em chồng chưa lấy vợ. Ở chung với nhà chồng cũng bất tiện nhưng cũng hay vì có người trông con cho mình, nhưng cũng bất tiện vì không làm theo ý mình được.

    Chồng cũng nghe lời mẹ chồng nên nhiều lúc thấy nản.:mad:
     
    phuongvu_268 thích bài này.
  9. hoangtucauco19

    hoangtucauco19 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    15/1/2008
    Bài viết:
    1,080
    Đã được thích:
    213
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    He he. Thôi mẹ nó đành tự an ủi là dù sao mỗi năm cũng có ít tiền để ra vậy. Giờ kinh tế khó khăn quá mà. Haiza. Tiền chỉ là giấy mà sao nghĩ đến nó thấy mệt mỏi ghê gớm..........
     
    Lieuchi thích bài này.
  10. RioOri

    RioOri Ms Mai - 0942 537 188

    Tham gia:
    3/11/2011
    Bài viết:
    855
    Đã được thích:
    42
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Ôi phục mẹ nó thật. Lương 6M/ tháng mà vẫn tiết kiệm được 2.5M
    Nhà mình tiêu tháng nào cũng khoảng 15M mà không cắt được khoản nào cả.....hức hức..........
    Tháng nào cũng hết sạch tiền.
     
    topaz2012 thích bài này.
  11. hoaisa219

    hoaisa219 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    1/11/2011
    Bài viết:
    1,305
    Đã được thích:
    201
    Điểm thành tích:
    103
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    nhà này giống hệt nhà mình, tiêu thế hỏi sao nhà mình chẳng tk đc khoản nào các mẹ ạ
     
  12. bill thoi 2009

    bill thoi 2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Em đọc mà thương mẹ nó quá. mà sao mẹ chồng mẹ nó chán nhỉ? Một thằng đã có rùi thì để nhà cho một thằng có gì dần dần nó trả chứ ai lại thế?
    Mình cũng ở tập thể nên hiểu cho mẹ nó sống chung ức chế ko chịu được ấy, nhất là cái kiều chung bếp nhà tắm nhà vệ sinh. hic. kiểu này em nghĩ nhà mẹ nó cho người khác thuê lại rùi ra chỗ khác mà thuê cho thoải mái.
     
  13. bill thoi 2009

    bill thoi 2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    mẹ nó chi tiêu giỏi thế? Tổng thu có 6M mà tiết kiệm 2.5 tr. Thế tiêu có 3.5 tr???? Quá giỏi ấy nhà em khoản ấy mới đủ tiền học của con vơi thuê nhà.
     
  14. mecubi14

    mecubi14 v**r,zalo 0903290063

    Tham gia:
    17/10/2011
    Bài viết:
    18,771
    Đã được thích:
    3,114
    Điểm thành tích:
    2,113
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    cũng khá mệt nhỉ mẹ nó ơi thu nhập thế này mà không thúc đẩy lên thì đúng là chả biết đến bao giờ mới mua dc nhà thật.Đói là đầu gối phải bò thật đấy mẹ nó nghi ra thêm cách mà kiếm thêm một cv mà kinh doanh đi ạ.
     
  15. meyeubekem

    meyeubekem Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    8/12/2010
    Bài viết:
    7,288
    Đã được thích:
    2,670
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Thấy "hoàn cảnh" của chủ top mà muốn lao vào làm nhà nước wá. Mình cả năm chẳng tk được gì.
     
  16. meyeucon1109

    meyeucon1109 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    10/11/2010
    Bài viết:
    523
    Đã được thích:
    90
    Điểm thành tích:
    28
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    mẹ nó còn mỗi năm tiết kiệm được ít như vợ chồng mình có đồng nào tiêu hết đồng đó.

    nản.](*,)](*,)](*,)](*,)
     
  17. topaz2012

    topaz2012 Bắt đầu nổi tiếng

    Tham gia:
    27/5/2012
    Bài viết:
    3,840
    Đã được thích:
    797
    Điểm thành tích:
    773
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    đồng cảnh ngộ mẹ nó ui.mình cũng làm nhà nước lương 4,5 triệu.xã 5 triệu.2vc làm ngoài tháng cũng được thêm tí xíu ,chẳng tiết kiệm được bao nhiêu.nào là:điện,nước,net,tiền nhà,sữa và thức ăn riêng cho con,đám thứ...bao giờ mới có được chỗ chui ra chui vào đây.ah có mẹ nào quan tâm đến Đại Thanh của bác Thản không? mình đang cố gắng làm 1 suất.cơ mà không biết bao giờ mở bán.liên lạc với mấy bạn cò thì toàn thông tin vỉa hè thôi.mẹ nào biết share mình thông tin với
     
  18. bill thoi 2009

    bill thoi 2009 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    26/6/2010
    Bài viết:
    89
    Đã được thích:
    35
    Điểm thành tích:
    18
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Mình ko biết cái này.Nhưng h đất đang chững mẹ nó có thể tìm đất ngoại thành như đôg anh, gia lâm ấy hoàn toàn có thể mua được 1 mảnh từ 200-500tr.
     
  19. tamhoa8083

    tamhoa8083 Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    26/11/2010
    Bài viết:
    6,724
    Đã được thích:
    1,561
    Điểm thành tích:
    863
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    nhà mình cũng vậy, luơng nhận về vèo cái là hết, hic, chẳng tiết kiệm dc xu nào cả. nhiều khi cũng tự hỏi sao mình k để dành dc xu nào, mà mình k chơi bời j chứ. hic
     
  20. giadinhcun

    giadinhcun Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    16/11/2008
    Bài viết:
    6,036
    Đã được thích:
    1,461
    Điểm thành tích:
    913
    Ðề: Bao giờ mới có nhà riêng của mình với thu nhập thế này!

    Chật trội khó chịu lám nhất lại bầu bí nữa. Rồi nhà lại đông người. THôi cố gắng nhắm mắt cho qua thôi. Dù gì cũng sắp sinh rồi.
     

Chia sẻ trang này