Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. thơ vì đời ko như là mơ nên đời thường giết chết mộng mơ
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. bác ơi bác thông cảm trình mẹ cháu không cao nên làm thơ con cóc cho đời bớt hư hao nhưng được cái tự hào thơ nhiều như vì sao
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. Chết cười với thơ của các chị thơ văn ngta mỹ miều óng ả, các chị lại lôi cái "hách từ trong nôi" ra làm chủ đề 0oo
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. c giống e, ổn định mà ít tiền là e ở nhà kinh doanh còn hơn như con e e ý, học ĐH ra trg, h làm ở ban tổ chức TW, mới đầu đi làm lương có 2t3 cả ăn trưa chứ làm hơn 1 năm nay, h đc 3t7 =)) sợ thật, cứ đi làm tnay thì bao h mới khá lên đc
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. công nhận đọc thơ nhà bác huyền hay thật
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. chị đi làm 3 năm lương bây h vẫn là 4tr đấy
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. vân ơi bột đỡ rồi bà ah trộm vía con hjx hnay định mang lên viện mà tự nhiên con hết sốt uống men trộm vía đi ỉa có 5,6 lần nhưng thành bãi k bị pheng phẹt liên tục như trước nữa chồng t mừng quá bảo cảm ơn bà này cả thảo bill nữa con uống sữa kia trộm vía k trớ bà ạ chỉ ho đờm mới trớ thôi hwa mua cho mấy cái ô tô đưa còn khóc vứt đi k chơi hnay thì tít mù cứ bắt bố dậy điều khiển để chơi mừng quá
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. Nhà thơ mới phát hiện đây à................
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. Hôm nay mèo bông nhà em đỡ lên phát ban rùi,bị lên phát ban sáng hôm qua nhưng hôm nay là đỡ...các mẹ biết vì sao k?cho các mẹ mèo bí quyết nhé.Bà ngoại em gửi cho 1 nắm rễ cỏ tranh và 1 nắm rễ rau má,và cây thuốc gì đó,chỉ ở trên rừng mới có,đem nấu lấy nước tắm cho bé.
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. Cho em ké với : Mẹ - Huệ - 1987 Mèo con 9/10/2011: Mít thúi (Dương Quỳnh Chi) : Bố cháu cũng mèo ạ, bằng tuổi mẹ cháu :hi hi.
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. Nhưng mà đỡ bon chen. Mỗi người 1 sở thích mà. Chị thì không thích hướng ngoại và cũng không giao tiếp tốt nên an phận thôi.
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. Trộm vía cái má. Chào mừng cả gia đình mèo.
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. hehe tam ca 3 con mèo trộm vía con bụ bẫm iu quá
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. đúng thật là tùy sở thik c giống hệt nhà e luôn, cả lò nhà e làm nhà nước, lòi ra mình e thik buôn bán nên toàn bị mọi người nói là k hiểu ở đâu chui ra
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. hihi, cảm ơn mẹ nó. Mà mẹ nó chưa đ ingủ ạ, muộn rùi nè .
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. đúng là ko phải bon chen thật, kể ra bây h có con t hì đc thoỉa mái thời gian nnuwax chị ạ, nghĩ thế cũng thấy ok
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. tớ thì tớ thích làm kinh doah hơn hihi
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. e post TT và ảnh con lên page1 rùi mẹ nó nhé
Ðề: CLB Các Mẹ Sinh Con Tuổi Mèo_ TẦNG 2 ( Tầng 1_721 Trang).................. Bé nhà tớ được 15 tháng, đến giờ đứng chưa vững, nặng chưa đc 10kg. Hơn 1 tháng này bé trong tình trạng biếng ăn nghiêm trọng. Cả ngày không chịu ăn gì, tớ đã đổi bún, phở, miến, cháo, rồi quay sang cơm. Cho bé tự bốc, rồi tự ăn đến dỗ dành, đút cho bé, cho bé chơi, rồi xem hoạt hình để ăn. Nhưng hầu như chỉ đút đc 2-3 thìa, hoặc cố ép thì đc vài thìa hoặc bé nhè ra. ép mãi chả được, chán quá cho bé tự nguyện ăn thì lúc đầu có vẻ thích cơm, nhưng cũng chỉ ăn được vài thìa rồi thôi. Tình trạng này kéo dài cả tháng rồi. Nhìn con người dài ra, người nhẽo và tong teo, sót ruột lắm. Bé chỉ chịu uống sữa thôi, nhưng lúc uống cũng phải cho bé xem hoạt hình hay chơi gì đó mới đút được. Tớ chỉ giải quyết bằng cách cho con uống sữa cầm hơi. Tớ định cho con tới Viện DD. Nhưng vẫn lo lắng lắm. Các mẹ ơi, có mẹ nào trong tình trạng này cho tớ lời khuyên với.