Ðề: Tên gọi ở nhà của con ku nhà em là Voi - trong chữ Voimamut, hihi, bố đặt cho từ khi còn trong bụng mẹ.... hi vọng con dễ ăn và khỏe như Voi, ai dè vừa khó khăn lại hay ốm... mấy cụ bảo cải tên đi.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Con gái lớn nhà em ở nhà là susu còn e gái nhỏ đc gọi là sóc . mình thấy gọi tên con ở nhà rất đag iu
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Mình thích tên Susu, nghe rất đáng yêu, con gái mình cũng tên Susu, người trông cũng giống củ susu luôn
hehe thằng cháu e tên ở nhà là Tai. nghe lạ lắm phải k ạ ^^ xuất phát chính là dì nó (tức là e đây ) hồi nó mới đẻ tự nhiên vui vui ngồi kể chuyện với mẹ nó là "hồi trc học bài thơ "N~ em bé lớn trên lưng mẹ" của Ng~ Khoa Điềm có câu "Mai sau em lớn vung chày lún sân", cả lớp nó cứ cười bảo là " thằng phá hoại, phá sân =))", thế là chị e bỗng nhớ đến câu "em cu Tai ngủ trên lưng mẹ ơi", thế rồi tự nhiên gọi luôn thằng nhóc là cu Tai giờ nó 2 tuổi rưỡi rồi, bắt đầu biết nói là "Tai tên Phong Anh" "k phải tên Tai đâu, tên Phong Anh" =))
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Bé đầu nhà mình tên Kem. Ko biết bé thứ hai đặt tên gì đang bí quá các mẹ ạ
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Bé trai đầu nhà mình tên gọi ở nhà là Tôm, bé gái thứ 2 đặt là Bia ( vì khi mình có bầu bố cháu hay xoa bụng gọi là: gái rượu gái bia của bố), sau bị anh gọi chệch đi là Be, cả nhà lại gọi là Be, lớn chút bé hơi ương bướng hay ăn vạ nên bị cả nhà gọi là Cùn, bé hơi còi nữa nên mẹ gọi là Bé Nhỏ. Bây giờ gọi bằng tên nào bé cũng thưa hết à, hi hi
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Có phải em đặt con là Chip nên còi không nhỉ? Mẹ nào có con tên là Chip mà trộm vía bụ bẫm không?
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Mình thấy có mấy tên cũng dễ thương : Nina , bé sóc , Mimi., cu tí ...lúc sinh ra gọi tên gì rùi cũng quen àh . Hihi....
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Bé nhà mình tên ở nhà là Bốp, tập 2 đang định là Bắp, Bánh, Búp... nhưng bố cháu chưa đồng ý tên nào.
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Nha tớ là cả một đĩa hoa quả nhé đủ 7 thứ quả. Trong đó có 2 con của tớ là Xoài và Mít nhé, Hhihhhi
Ðề: Tên gọi ở nhà của con Gần nhà tớ có 1 bạn tên là Chip. Không thể gọi bạn ấy là bụ bẫm được mà phải gọi là "đô con". Trộm vía, trông bạn ý như vận động viên cử tạ ý.
Re: Ðề: Tên gọi ở nhà của con hehe giống nhà chị e đặt tên bé là Tai (em cu Tai trong bài thơ í ), nên tập 2 càng khó nghĩ ra tên =))
Ðề: Tên gọi ở nhà của con cháu lớn e tên Bi còn cháu thứ 2 mới chào đời đúng 2h sáng hôm rằm trung thu đặt tên ở nhà thế nào nhỉ các mẹ