Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 hú hú, tôi bảo bà bỏ danh hiệu của tôi đi, TÔi cũng là Đại Gia Túi Cháy đây.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Tại bà cứ xinh tươi thế kia thì ông ý zỗi là phải... học bà Linh đi bà. Bà ý cau có thế nào thì vẫn được chồng yêu và yêu chồng vô điều kiện.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Túi bà cháy là vì tiền nó nhiều quá, nó chật, nó cọ sát với nhau tóe lửa, tôi thì tôi chỉ ước được cháy túi như bà thoai....
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 bà này nói đúng quá ta ơi ........hihi bà T lúc nào cũng xinh tươi thế kia lão ầy như thế đấy , chiều nay về dỗ ngọt đêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Cho tôi học hỏi tí các bà ơi , ai biết làm món cá thu kho giềng chỉ cho tôi vơi ...nhà tôi trồng được giềng nên tự nhiên xèm món này quá chả biết làm sao ? thanks trước nhá (u)
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Khét nhằm nhò gì bà, cứ chặt túi là ok rồi. Thật, tôi cũng thích khét lắm.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Tôi chỉ biết mỗi cách này, bà thử coi, nếu k chê tôi cùi bắp, hehe. - Cá thu bà tẩm ướp qua chút gia vị, nước mắm ngon, 1 tí hột tiêu xay, nếu thích rắn cá thì rán sơ qua cho hanh vàng. (nếu muốn ngọt thì cho chút đường vào) - Giềng bánh tẻ (đừng lấy non quá) thái miếng hay bỏ vào xay như ruốc. Lót xuống dưới đáy nồi 1 lớp, tẩm ướp cùng cá 1 ít, còn dư 1 ít bỏ lên trên mặt cá. - Bà có thể bỏ thêm sườn sụn hoặc thịt ba chỉ nếu muốn ăn mỡ (cái này nhà tôi thì ko thể thiếu vì chúng nó thích ăn thịt mỡ). - Nếu muốn khử tanh thì bà cho thêm trà khô (trà lá bữa trước tôi gửi bà còn ko, phải mua thêm ko thì nhắn nhé, hihi) hoặc lấy cái bã trà lippton cũng được, bỏ vào nồi cá cho nó bớt mùi đi rồi nhấc ra khi nào nó ra hết nước và cũng là tạo màu đẹp cho cá. - Bỏ hết vào nồi, xếp cho chặt cá - thịt - giềng, ướp trong tủ lạnh tất cả các thứ trên 2 tiếng - Nếu bà có nước thịt thì kho bằng nước thịt, không thì cứ thế cho 1 bát cơm nước lọc vào rồi kho cho nhừ om tới lúc nào cạn nước là được. Chúc bà thành công nhé.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Ôi vào lướt vài bài toàn thấy các đại gia đốt tiền cháy túi thế này. Đại gia Linh, tôi cày đến tối mịt để sớm được vào "đại gia group" đấy. hehehe
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 bà ơi, cá thu bà rửa qua nước gạo rồi ngâm nước muối loãng để thật khô rồi rán lên vừa thơm vừa chắc thịt bà ạ. nhà tôi thì hay rim nước mắm chứ kho riềng chỉ kho cá trắm chưa kho cá thu bao giờ.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 thanks bà nhé thế hả có biết đâu vì có lần ăn cá kho riềng ở nhà người bạn thấy giống cá thu tôi tưởng cá thu đấy ...hehheh hic bê tôi ko có cá trắm kho cá già được ta ???? Mai làm món cá thu bà chỉ tôi đấy ...hehhe hôm nay đi shop mua nguyên 1 con cá thu to qua hì hục từ sáng đến giờ làm ít chả cá thu thì là hic 2$ có 3 nhánh thì lì bé tẹo . 2 Vc tôi nghiện món ăn HN lắm đấy ...
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 nhà tôi hay làm cá thu rim nước mắm + hạt tiêu kiểu này ( đang nói với mà mà tôi thèm quá) làm như cách trên tôi bảo ý, rồi rán vàng lên, bỏ hết màng đen, phi hành khô và gừng thái chỉ lên cho cá vào + nước mắm + 1 chút nước 1 tí tẹo đường nhé. Đun 1 lúc cho ngấm rồi cho hạt tiêu vào, đun khô nước 0oo thèm quá
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Tôi sẽ làm theo cách của bà ăn cho lạ miệng tí ...nhà tôi hay dim cà chua....thanks again
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Thôi không ai nhận thì tôi nhận vậy, tôi là "đại da" đây, có nghĩa là nhiều da ấy, dạo này nhiều mỡ thừa, da thừa nhăn nheo quá mất thôi @Mẹ Châu Anh: bà mặc kệ lão ấy, ai dỗi cứ dỗi ai vui tươi cứ vui tươi, cứ AQ là chỉ xây xẳm mặt mày khó chịu khi không vừa ý con hơn là động chân động tay.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Xem tình hình bà cày cuốc chăm chỉ thế này chỉ 1 time ngắn nữa gọi bà là đại gia đc rồi, he he !
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Nhà tôi cũng hay rim như bà Linh, tôi thấy hợp kiểu này hơn sốt cà chua !
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Trộm vía dạo này bà 2 cằm nhỉ, @@, tôi cũng nhiều thịt mỡ lắm nhưng chả biết làm sao, càng ngày càng tốt bụng.
Ðề: Tầng 2 - Hội Rồng Vàng 76 Chào các bà, ngày hôm qua tôi nghỉ nên ko vào tán chuyện đc với các bà, đọc lại thấy bà nào cũng hóm hỉnh, thành ra bà nào cũng trẻ trung hơn tôi, tôi toàn bị mọi người nhận xét là hơn chồng mấy tuổi, thế mới đau chứ @ puppup: món cá kho giềng ăn với cơm nóng thì tuyệt cú mèo bà nhỉ, nhà tôi kho thì hay pha 1 ấm chè khô rồi đổ vào nồi kho bà ah @ Mẹ của Châu Anh: hay là bà cũng áp dụng đúng kiểu sầm sì mà lão chồng làm với bà ý, ko biết có cải thiện đc tình hình ko nhỉ @ Hai Anh: bà tốt bụng thế thì sẽ tốt tướng đấy, mà tốt tướng thì lại phúc hậu mà Các bà ơi, tôi sửa lại chữ ký rồi đấy, mời các bà vào nhà tôi chơi nhé