Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mụ Chuối độc thoại thế, he he, Thủ Lệ ngay gần xịt nhà mình, mụ có muốn nhờ tôi đặt hộ khung không? KHi nào đi off thì tôi mang dđi cho
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Công nhận bạn mình tinh thật , hai tháng hè tôi nhồi nhét hắn lên được 2,5kg đấy bạn ạ .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Sáng nay có mình vào nhà sớm nhất rồi. Mấy ngày qua ng tôi cứ bung biêng, lo lắng chẳng có bụng dạ để vào nhà mình. Chúc các bà ngày mới vui vẻ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Mỗi bữa bắt ăn đúng 2 bát cơm thôi mẹ Thúy ạ. Tôi chỉ nhồi cơm thôi ngoài ra chẳng có gì cả .
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Phải học bà nhồi con, nhưng khổ cái con nhà tôi nó ăn đựơc có nửa bát cơm, nó mà ko thích thì đừng có mà nhồi nó cho ra sạch. Nó thì bao nhiêu sữa cũng được
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Ôi tôi mà chỉ ốm thường thôi thì đã ko p lo. Tôi chưa thử nhưng nếu đoán đúng thì bệnh của tôi p 9th10ng và sau đó chịu thêm ít nhất 2 năm sau nữa thì mới khoẻ cơ. Khổ cái thân tôi.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Các bà ơi, tôi đang lo vụ Toán của con lớp 4 quá cơ. Nếu chỉ học như trong sách thì OK, nhưng nâng cao hơn một chút thì đến mẹ còn chịu chết ý. Con tôi đang học toán nâng cao sách của Nguyễn Áng mà nó vò đầu bứt tai, mẹ xem lời giải cũng ko biết phải truyền đạt thế nào cho con dễ hiểu, hic hic. Tôi thấy bà Bánh bèo có vẻ giỏi toán vì hay sang topic toán bên W T T. Tôi bưng cái topic này về, các bà sang giải giúp tôi nhé http://www.lamchame.com/forum/showthread.php/104583-Giải-bài-toán-lớp-4?p=12418714#post12418714 DẠNG TOÁN TRUNG BÌNH CỘNG Trung bÌnh CỘNG của n số là 80 biết 1 trong các số đó là 100. Nếu bỏ số 100 thì trung bình cộng các số còn lại là 78. Tìm n
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 n x 80 = (n - 1) x 78 + 100 80n = 78n + 22 => n = 11 Tôi thì thích dạy toán cho trẻ con k phải qua những con số mà bằng cái gì trực quan hơn cho dễ hiểu, nhưng nói qua đây hơi khó nhỉ.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Làm thế nào nhồi được 2 bát cơm nhỉ, Bông nhà tôi nửa bát còn vật vã, sữa thì không uống. Thôi kệ, an ủi bằng option 2 như của Thoa, haha.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Bà lại còn làm tôi sợ thêm nữa rồi. Tôi thấy triệu chứng thế thôi chứ chưa chắc. Hy vọng là ko p.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Con bà Lanxinh bn tuổi mà ăn đc 2 bát cơm giỏi thế. Cu nhà tôi 7t ăn chỉ đc miệng bát cơm mất 1h-1h30' mới xong đấy.
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Kmy ơi, tính nhanh thế nhưng bạn chả hiểu gì, hic, dốt thật, Sao tự nhieê ra uỵch cái n x 80 = (n - 1) x 78 + 100 chứ, giảng kỹ hơn, chậm hơn xem nào ...
Ðề: Tầng 9: Mậu Ngọ năm 2012 Trung bình cộng của n số là 80 nghĩa là tổng n số là 80 x n (có 80 x n cái kẹo thì n bạn mỗi bạn dược 80 cái) Bây giờ 1 bạn đi về mang theo 100 cái kẹo, còn lại 80 x n - 100 cái kẹo, và còn lại n - 1 bạn, bây giờ chia kẹo ra mỗi bạn đc 78 cái thôi (80 x n - 100)/(n - 1) = 78 => 80n - 100 = 78(n - 1) Giải phương trình này là ra nhỉ, có dễ hiểu hơn không bà?