Các mẹ đã bao giờ phát hiện ra điều gì bất thường ở con mình mà lo lắng đến mức cực đoan chưa? Mình vừa rồi mất mấy ngày lo sợ. Chả là cách đây 4, 5 hôm, mình sờ thấy bên ngực phải của con mình (bé gái) có nổi nốt cứng cứng bằng khoảng nửa đốt ngón tay ở ngay dưới núm ti. Mẹ lo lắng quá, có lúc nghĩ lung tung, lên google search thì cũng nhiều thông tin, tin tốt có, tin xấu có. Mình không khỏi lo sợ. Mình quyết định đến sáng hôm thứ 7 vừa rồi nghỉ làm cho vào khám ở khoa nhi BV Bạch Mai (vì nghĩ đây là bệnh viện tốt nhất về nội tiết, u bướu). Khi bác sĩ khám bảo bình thường thôi, trẻ con nó cũng có khi thay đổi nội tiết, nghe vậy mình cũng mừng mừng, đỡ lo nhưng vẫn xin cái giấy đi siêu âm xem rõ ràng là gì. Vào siêu âm, hai ông bác sĩ già vừa siêu âm, vừa trao đổi. Nghe hai ông nói chuyện không có khối u, chỉ là tổ chức dưới da nó dày thôi. Mình nghe mà mừng rơn, trút được nỗi lo. Cầm kết quả siêu âm vòng lên gặp bác sĩ khám, bác bảo không vấn đề gì cả. Yên tâm. Lúc đó hai mẹ con dắt nhau về, thông báo kết quả cho bố và bà nội, cả nhà cùng đỡ lo, đỡ căng thẳng. Giờ mình còn đang còn một nỗi lo lắng nữa là kiểm tra máu cho con vì hồi tháng 2 bé bị tưa lưỡi, uống thuốc tây mấy hôm không đỡ. Bà ngoại xin thuốc cam của cháu nhà hàng xóm bôi 2, 3 lần. Nghe đài báo, ti vi đưa tin trẻ con dùng thuốc cam bị nhiễm chì mà mình lại lo. Hôm đi siêu âm, sang Trung tâm chống độc của BMai làm xét nghiệm nhưng họ nghỉ, chỉ làm từ thứ 2 đến thứ 6. Chắc mai, ngày kia xin nghỉ buổi sáng cho con đi kiểm tra cho yên tâm. À, hôm lên Trung tâm, mình có đọc bảng thông báo của họ viết, nếu bé nào dùng thuốc cam: Tùng Lộc, Hàng Bạc, Khương Lâm, cá vàng (làng Cót) mà không có biểu hiện gì bất thường thì không cần xét nghiệm, còn các thuốc cam ở các chợ quê, ông lang thì nên xét nghiệm. Mình post thông tin cho các mẹ biết cùng.
Ðề: Bé 3 tuổi có nốt u cứng ở ngực Em nghĩ bác sỹ nói đúng đó,thay đổi nội tiết thôi,trước tuổi dậy thì một thời gian ai cũng thế mà,cả con trai nữa.có điều bé nhà chị hơi sớm thôi.
Ðề: Bé 3 tuổi có nốt u cứng ở ngực Uh, lúc phát hiện ra mình cũng nghĩ chắc do nội tiết tố thay đổi nhưng vẫn cứ lo, phải cho đi kiểm tra cho chắc chắn.
Ðề: Bé 3 tuổi có nốt u cứng ở ngực chắc ko sao đâu bạn, bé nhà tớ bé trai tầm 2-3 tuổi có nổi hạch bằng đầu ngón tay ở cổ, bà ngoại cứ giục đem đi khám xem thế nào mình thì nghĩ ko sao nên để kệ theo dõi 1 thời gian sau biến mất, bé vẫn ăn ngủ ngoan như bt nên chắc thay đổi nội tiết tố nên ko có gì đáng lo đâu bạn ạ
Ðề: Bé 3 tuổi có nốt u cứng ở ngực Mình cho con đi khám rồi, giờ cũng yên tâm nhưng chả biết bao giờ nó biến mất. Thỉnh thoảng con lại hỏi, cái cục đó vẫn còn mẹ ạ. Cứ không phải là u iếc gì là yên tâm, mẹ nó nhỉ.
Mẹ nó ơi tít cũ rồi nhưng cho mình hỏi con bạn sau đó bao lâu thì hết hạch ở ti? Bé nhà mình hơn 3 tuổi mình cũng vừa phát hiện 1 bên ti con có hạch.m lo quá mò tìm thì thấy tít này
Nhiều khi cũng không cần quá lo lắng đâu mom, đọc bài của mom thấy lo lắng chỉ gây hại cho mình và con thôi, cứ lạc quan lên thì mọi việc sẽ tốt đẹp mom ạ
úc phát hiện ra mình cũng nghĩ chắc do nội tiết tố thay đổi nhưng vẫn cứ lo, phải cho đi kiểm tra cho chắc chắn.