Con giai tôi cũng cao 115cm, nhưng nặng 22kg, mặc size số 9 bà ạ, tôi cứ lấy áo hồng size 9 cho con gái bà nhé, mẫu giống áo con gái tôi mặc trong ảnh ở trang đầu topic dưới chữ ký của tôi ý, cho nó truyền thống, áo hồng quần trắng, còn con gái thích điệu hơn thì có cả mẫu điệu tà trong vắt, quần cùng tông, đính hoa vải xinh xinh nữa. Bà thích thế nào thì chốt lại tôi cái nhá Hôm đi Vạn Phúc chôm được mỗi một cái áo chần bông thêu hoa xinh ơi là xinh nhưng size M, tặng luôn chị dâu rùi .Để xem chủ nhật này lại có hàng đó size S thì tôi ới bà nhé. Bà mà ngân sách đầy thì tôi giới thiệu chỗ may xịn cho, có 1tr2/cái áo trần bông thêu thôi, nhưng đẹp long lanh Bà viết gì khó hiểu thế? chỗ tôi in đậm ý ??? Áo bông trần cho con giai bà thì chưa có , tôi vào Vạn Phúc cũng chỉ có toàn hàng Tàu thôi . Bà thích con trai giống cu Tàu thì hẵng mua hàng trần bông, không thì sắm áo phao Việt nam xuất khẩu trông còn yêu hơn @Chỗ tôi có ít quần tất và legging dài đến mắt cá chân, hàng Nhật xịn, màu đen, dầy dặn nhé, bà nào quan tâm thì pm cho tôi nhé, tôi không post giá lên đây vì có giá riêng cho hội ngựa mình, lộ ra thì chít
Bạn này tâm trạng quá, nhà tớ cũng thường 1 mình đây, chồng tối ngày bận, cũng có ở nhà nhưng toàn lệch giờ với vợ thôi, chợ búa cơm nước tắm giặt cho con toàn tập đây, tôi có kêu nhưng chẳng ăn thua gì cả, cứ tối đến vợ đi ngủ rồi thì chồng về, sáng ra vợ đi làm thì chồng chưa ngủ dậy. Ở cùng nhà đấy nhưng đôi khi ít gặp nhau lắm:mrgreen:
He he cái đó là cái chấm mụn, có tác dụng trị mụn và chống thâm sẹo, cái đó dùng cho trẻ con bị côn trùng cắn thì hết ngứa lun mụ ạ, mấy mụ cho con dùng rồi, tôi đang hỏi cái mụ ý xem sao
bà ơi nếu hến mặc số 6 thì bà lấy cho con tôi cái số 5 thôi, số 5 chắc vừa in. Bà ơi quần legging của người lớn à nếu phải giữ cho tôi 2 cái nhé.
Tôi ở khunhà mụ 1 năm tôi thấy ông chồng mụ quá chịu khó luôn khâm phục đó, khuyết như bọn tôi thèm có đc 1 bờ vai để gục ban đêm lắm, mà nói chung mọi ng thì tả nó giống cái wiliam cường ý, ng ở trong thì muốn ra, ng ở ngoài thì muốn vào
Hu hu, đấy là còn có chồng mà ở cùng, đằng này chả có mà! Không khuyết cũng như khuyết! @bống xinh ơi: Chán thật í, cứ hình dung ở với con người như thế cả đời là tôi không chịu nổi. Yêu gì mà yêu kiểu ấy? Nên thôi, lúc nào xong thì chìa đơn ra là xong.
Bà ơi từ hôm lấy cái đấy về hình như muỗi và côn trùng sợ hay sao mà chưa thấy có nốt nào để chấm cả nên chưa đưa ra ý kiến cho bà đc.hehe. À mà bà bị dị ứng sao đấy có phải thuốc men gì kô?
Mụ ơi, hôm nọ tôi thấy mụ order cái kem tím và kem vàng sau ko thấy đâu nữa mụ có order nữa hock thế???
Tôi chả hiểu, hai mắt sưng đúng chỗ mi dưới, nhìn như nhện đái vào mắt ý, đau dã man, tôi sợ bị viêm thần kinh, nó bị sưng thế, tí tôi đi khám rồi báo cáo cho các mụ nhá
Chính điều này mới làm tôi cứng họng đây anh ấy được lòng tất cả mọi người trừ vợ, vì thế vợ chẳng biết than gì :mrgreen::mrgreen::mrgreen: Trường hợp của tôi mọi người nghĩ là có voi đòi tiên, chẳng ai hiểu mình thế mới buồn chứ.
Thì vẫn thế mà tôi chả bảo bao giừ có bà gọi tôi mà (2 kem chống nhăn ngày và đêm à bà ơi lấy cho tôi 1 tuýp trị liêu môi thôi nhé còn bà lấy cho tôi 1 hộp tender care nhé). Đơn đặt hàng đấy có đc km sữa tắm kô nhảy?
Chắc là mới nên chưa quen thôi. Bầu nhà bà bị ốm làm sao. Chiều nay phải cho Núi lên nhà ông bà ngoại đây cả nhà nội lăn ra ốm kiểu như cúm hết sợ Núi lây lắm. Người lớn ốm còn đỡ, trẻ con ốm thương lắm.
Chọn cho mình cái điệu điệu nhé, con gái tớ điệu lắm, chiều mai tớ làm việc ở Hà nội xong tớ qua nhé được kô? Trước khi qua tớ gọi điện cho ấy nhé
hihi lỗi typing thui mà. Tôi tưởng có nhiều loại trần bông của trẻ con đẹp lắm hàng VN ý vì tôi hay mua loại cái bông có nhiều hình ở trên Lãn Ông trông cũng đẹp. Còn về quần tất thì bà có những loại nào, tôi quan tâm đấy vì phải mặc đồng phục mà nên hơi bị tốn quần tất.
Bà giữ gìn sức khỏe chứ, tôi thấy bà ham việc quá đấy. chiều qua tôi thấy bà phờ phạc mệt mỏi quá đấy. Mấy em chỗ tôi có vẻ thích mấy đồ của bà đấy. Mấy em đó bảo đang nghiên cứu để mua đấy. Bà cho tôi đặt vài thứ nhé: 1. Mặt nạ dưỡng tóc 2. Sáp ong (loại tender care) Xem thêm được loại nào tôi lại báo bà nhé.
Me2con ơi: tui xài hàng vừa vừa thui . Xiền còn để dành cho 2 cái tàu há mồm . Hic hic. Mattroihong: chồng đi suốt mừ kiếm xiền tốt là ổn rùi . Hic, tui đang ở cảnh có mừ như không đây . Chỉ đc mỗi cái chịu khó cho con ăn . Thôi cũng may, tôi oải nhất vụ cho 2 thằng giặc đấy ăn cơm .