Giải câu đố để thư giãn nào...(fun nhé!!)

Thảo luận trong 'Thư giãn, giải trí' bởi art3112, 15/4/2009.

  1. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    xì xì.. chả cần cái gương nào - họ đứng đối mặt với nhau là ok luôn :finga: :finga:
     
    Đang tải...


  2. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    thì chỉ cần 1 mình nó thôi.có đúng ko ạ???
     
  3. liti85

    liti85 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    8/2/2009
    Bài viết:
    1,257
    Đã được thích:
    857
    Điểm thành tích:
    723
    cho mình góp 1 câu đố nha



    . Một phụ nữ đang mua đồ tại tiệm ngũ kim. Người bán hàng chào giá: "Giá của một là mười hai xu, giá của bốn mươi tư là hai mươi tư xu, và giá của một trăm mười bốn là ba mươi sáu xu."! Cô ta muốn mua gì vậy ta?
     
  4. mẹ bé bê

    mẹ bé bê Thành viên tập sự

    Tham gia:
    24/3/2009
    Bài viết:
    13
    Đã được thích:
    0
    Điểm thành tích:
    1
    Giai number 3 nhé.
    Người đàn ông da đen tự hôn mình rồi tát vào người đàn ông da trắng.
    Mưu cao thật đấy.
     
  5. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    =D> =D> =D>
    tất nhiên là đúng rồi!!
     
  6. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    :-\" mẹ nó giỏi ghê! vỗ tay khen cái nào \\:D/
     
  7. banbuon_banle

    banbuon_banle Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    chắc người này đi dật lùi nên quay lại mới không thấy giấu chân .phải không nè nếu đúng khen cái coi :finga:
     
  8. banbuon_banle

    banbuon_banle Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    cho mình đố một câu nhé :
    có 2 chú chó cùng chạy thi ,chú chó a chạy chậm chú cho b chạy nhanh .hỏi khi chạy đến đích thì trên mình chú chó nào ra nhiều mồ hôi ?
     
  9. banbuon_banle

    banbuon_banle Thành viên mới

    Tham gia:
    12/4/2009
    Bài viết:
    20
    Đã được thích:
    1
    Điểm thành tích:
    3
    tony và misa cùng chết trong một gian phòng kín hiện trường chỉ để lại một vũng nước và ít mảnh thủy tinh .bạn hãy thử đoán xem nguyên nhân cái chết là do đâu
     
  10. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Number 10:

    Có 9 đồng xu giống hệt nhau, trong đó có một đồng xu có trọng lượng khác với 8 đồng xu còn lại (sự khác biệt rất nhỏ:rolleyes:). Hãy dùng cân bàn (cân thăng bằng), đúng 3 lần cân, chỉ ra đồng xu đó và cho biết nó nặng hay nhẹ hơn các đồng xu còn lại? :-k :-k
     
  11. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Number 11:

    Trên một quãng đường nhựa thẳng, phẳng lỳ dài 1000 mét (tạm gọi là quãng đường AB), một con rùa thách một xe lu (không phải thỏ) cùng chạy đua. :shock:
    Rùa xuất phát từ A về B, xe lu xuất phát từ B đến A rồi quay về B (đi gấp đôi). Để cho cuộc đua công bằng, chính xác cả hai đều di chuyển trên tim đường và rùa đi được một quãng đường 400m thì xe lu mới khởi hành. :cool: :cool:
    Vận tốc của rùa là 50m/phút. Khi di chuyển được 100 mét, rùa dừng lại nghỉ 2 phút :rolleyes:. Khi xe lu và rùa gặp nhau lần thứ nhất, thì xe lu đã đi được 400m. Hỏi khi xe lu đi thêm 100m nữa thì rùa còn cách B bao xa? :finga:
     
  12. art3112

    art3112 Thành viên tích cực

    Tham gia:
    23/2/2009
    Bài viết:
    718
    Đã được thích:
    238
    Điểm thành tích:
    83
    Number 12:

    Ở một vùng huyền bí nọ có một cái hồ rất kỳ lạ. Hồ có dạng hình tròn, chu vi đo được là 206,28 m. :) Vào ngày mồng một của tháng nọ, có một nàng tiên thả vào hồ một chiếc hoa sen hình tròn có chu vi là 20,628 cm. Không biết nàng tiên có phù phép gì không mà ngày hôm sau hoa sen đó sinh thêm một hoa sen nữa (thành 2) có hình dáng giống hệt nhau. :cool: Từ đó ngày nào nàng tiên cũng ra ngắm cảnh hồ, ngày nào số hoa sen cũng được nhân đôi và không có hoa nào bị héo tàn cả. :shock:
    Một hôm khi hoa nở đầy 1/4 hồ thì nàng tiên có việc phải đi xa. Đến khi nàng về thì đã là ngày ba mươi của tháng đó và hoa sen đã nở kín mặt hồ.
    Nàng tiên bỗng sực nhớ ra là nàng muốn biết mình đã xa hồ sen bao nhiêu ngày?:-k
     

Chia sẻ trang này