Điểm danh ngày thứ 7 nào Vừa đi đám cưới ở Bắc Ninh về mệt quá Nhìn thấy vườn nhà chú rể có 1 vườn xu hào thế là xông vào vặt mấy chục củ về chia nhau. Cười đau cả bụng.
Năm nay quà Noel của tớ đến sớm, chồng đi làm về tặng vợ 1 lọ nước hoa thêm vào bộ sưu tập của mình. Ôi yêu tình yêu quá hị hị, tối nay tặng lại quà truyền thống cho tình yêu vậy
Le Thuy khoe, mình cũng phải khoe cái. Tình yêu của mình hôm kia hứng chí đặt tặng vợ quà Giáng Sinh là ... 3 đôi giầy Bally .... cùng 1 kiểu.... 3 màu khác nhau. Mà bí mật, chưa cho mình xem kiểu. Tình yêu của mình đúng là điên. Nhưng mà ai mà từ chối được món quà như thế cơ chứ. Đang nghĩ quà đáp lại tình yêu đây...
Ghen tị với hai bà này quá. Sinh nhật tớ vào đêm Noel nên thường là quà sinh nhật và Noel gộp một. Thiệt thòi quá. Hay năm nay vòi vĩnh tình yêu tặng hai món quà nhỉ.
Hello cả nhà, Tớ vừa từ Hà Tây về sau một ngày vật lộn với công việc, chợt nhớ ra hôm nay kỷ niệm 6 năm ngày cưới của Chu Anh Trà (Mẹ Yêu Chíp) & anh Nguyễn Hoàng Hải. Chúc anh chị trăm năm Hạnh Phúc
Tớ chẳng bao giờ có quà dù bất cứ dịp gì hichi, mình nào có đến nỗi đui què mẻ sứt gì cho cam huhuhu. Chắc tại số mình như vậy rùi . Chồng tớ bảo " sao em cứ phải tị nạnh với người khác nhỉ? nếu thực sự em thích cái gì thì em có thể tự đi mua mà. Anh mua em đâu có ưng đâu" pochieu.com/chong tui. Tủi thân lắm. Thứ duy nhất chồng tặng tớ là " cái nhẫn cưới" hix .. xấu quá nên tớ bỏ đâu mất rùi ấy
>>Trà: Chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của hai vợ chồng nhé. Tặng hai vợ chồng bài hát này nhé. Endless love
Nói chung là tớ thích gì thì thường gợi ý chồng mua. Thỉnh thoảng ông ý mới tự mua quà cho mình thôi.
Tơ bận quá ko theo dõi vụ đăng ký Noel thường xuyên, BTC đăng ký giúp nhà tớ nhé : 2 vợ chồng + 1 con trai. Địa điểm nào cũng ok. @ Trà: Chúc kỷ niệm ngày cưới "ngọt ngào" nhé . Tớ chờ chứng kiến đám cưới kim cương nhà ấy
Chúc mừng kỷ niệm ngày cưới nhà Trà nhé. Giờ này chắc vẫn đang vi vu đây. Chúc 2 vợ chồng ấy ngày thêm mặn nồng hạnh phúc nhé! @All: thấy các bà bàn luận rộn ràng chuyện thưởng cuối năm mà thèm. Tớ chả có thưởng gì cả. Híc. Sáng nay tớ đi chợ BigC, không khí Noel phết cả nhà ạ.
Chúc mừng 6 năm ngày cưới của vợ chồng Trà nhé, chúc Trà mãi mãi hạnh phúc, vợ chồng hòa thuận ấm no, con cái đầy đàn và đặc biệt lúc naò cũng đứng đầu topten có vần S đằng trước nhé (u)
Chúc mừng 6 năm ngày cưới của Trà & anh Hải (u)(u)(u)(u)(u)(u):heart::heart::heart::heart::heart: Thiệp đẹp quá. Thứ 2 báo cáo quà cưới nhé.
Chúc mừng kỷ niệm 6 năm ngày cưới của 2 vợ chồng Trà nhé, chúc anh chị mãi mãi mặn nồng :heart::heart::heart:
@Hằng Kevin: nhìn bà làm thiệp là biết gu thẩm mỹ của bà cũng tốt. Cho nên ông xã ko tự tin khi mua quà cũng đúng thôi. Thông cảm cho xã, bà ạ. Nhà tớ ngược lại, từ khi lấy chồng là tớ bị mất tự tin khoản lựa chọn kia vì bị ông kia lấn át hết rồi. @Trà: chúc mừng kỷ niệm ngày cưới của 2 vợ chồng nhé.
@ Chúc mừng hạnh phúc Hải - Trà. Chúc anh chị tâm đầu ý hợp, đầu bạc răng long. @ Thủy S với Mô mô sướng nhờ.... Xã tâm lý thế, nhất các bà... @ An ơi, chỉ cho tớ cách nào cho chồng ngồi cạnh đọc cùng rút kinh nghiệm? Nhà tớ chả bao giờ thế! Mình ngồi máy là tình yêu lượn ra chôc khác ngay. Muốn cho đọc cái gì thì copy link, gửi vào YM, sau sẽ tự đọc, và phản hồi khi khác cơ. Tớ đọc cái đoạn vặt su hào của An, mà buồn cười quá! @ all: chỗ tớ chả có cái anh nào tên là thưởng cả, gi gỉ gì gi, chả có gì hết! hic, chuối một vườn.