áo:cha gia cầm,cưỡng hiếp và có con với con gái

Thảo luận trong 'Tin tức' bởi hoatimhuong, 23/4/2009.

  1. hoatimhuong

    hoatimhuong Thành viên mới

    Tham gia:
    1/4/2009
    Bài viết:
    44
    Đã được thích:
    3
    Điểm thành tích:
    8
    Một phụ nữ Áo bị mất tích từ năm 1984 cuối tuần vừa qua được cảnh sát tìm thấy đã khai báo, cô bị cha giam giữ ở trong tầng hầm, cưỡng hiếp và có với cô 7 người con trong suốt 24 năm.


    Theo cảnh sát, người phụ nữ là Elisabeth F, 42 tuổi. Người phụ nữ cho biết năm 1984 cha cô Josef, giờ 73 tuổi, đã lừa cô vào tầng hầm của tòa nhà họ sống ở thị trấn Amstetten, bỏ thuốc mê và còng tay cô.

    Elisabeth bị lạm dụng suốt 24 năm và sinh 7 con trong thời gian đó. 1 người con bị chết ngay sau khi sinh. Theo hãng thông tấn Áo, 6 đứa trẻ còn sống của Elisabeth gồm 3 trai và 3 gái.

    Theo cảnh sát, Josef và vợ Rosemarie nuôi ba đứa con của Elisabeth trong căn hộ của họ tại khu nhà hai tầng ở Amstetten. Họ đăng ký bọn trẻ với các nhà chức trách, nói rằng tìm thấy chúng ở ngoài nhà vào năm 1993, 1994 và 1997. Ít nhất một đứa có dòng nhắn của Elisabeth rằng cô không thể chăm sóc được đứa trẻ.

    Ba đứa còn lại bị nhốt ở dưới tầng hầm không có cửa sổ cùng Elisabeth. Chúng không được nhìn thấy ánh sáng mặt trời và cũng không được học hành gì. Trong số này, có 2 đứa lớn nhất một 18 và một 19 tuổi, và một nhỏ nhất, 5 tuổi.

    Cảnh sát cũng cho biết thêm, Elisabeth khai báo năm 1996, cô sinh đôi. Nhưng vài ngày sau 1 trong hai người con sinh đôi của cô bị chết. Josef đã đưa xác chết ra ngoài và đốt.

    Vụ việc lần này khiến các nhà chức trách ở Amstetten, cách tây Vienna 130km, nhớ đến vụ cô gái Natascha Kampusch bị bắt cóc và giam cầm dưới tầng hầm suốt 8 năm trước khi trốn thoát được vào tháng 8/2006.

    Điều kỳ lạ là vợ của Josef, Rosemarie, không hề biết chuyện gì đã xảy ra với con gái. Bà chỉ đoán rằng Elisabeth tự bỏ nhà đi bởi bà nhận được một lá thư của cô viết rằng cha mẹ không cần tìm cô.

    Vụ việc chỉ được phát hiện sau khi đứa con lớn nhất của Elisabeth bị ốm nặng và được đưa tới bệnh viện ở Amstetten. Theo báo chí, Josef đã nói dối rằng đứa trẻ bị nằm ngất xỉu ở trên bậc thang nhà ông.

    Vì cô bé 19 tuổi bị ốm rất nặng và đang phải giành giật sự sống, và các bác sỹ yêu cầu người mẹ xuất hiện để cung cấp thêm thông tin về bệnh tình của cô bé, nên Josef đã buộc phải đưa Elisabeth và hai đứa con còn lại của cô ra khỏi tầng hầm. Lúc này ông ta nói với vợ rằng đứa con gái bị “mất tích” đã trở về nhà.

    Sau khi được thẩm vấn và được đảm bảo rằng cô sẽ không phải tiếp xúc với cha mình nữa, người lạm dụng cô từ khi cô mới 11 tuổi, Elisabeth đã đồng ý nói ra tất cả sự thật.

    Theo cảnh sát hiện Elisabeth cùng các con cô đang được các nhà chức trách chăm sóc và tư vấn về tâm lý. Các nhà điều tra cũng đã lấy mẫu DNA của tất cả những người liên quan để phân tích và sẽ sớm đưa ra kết quả.
    Cảnh sát cũng đã bắt giữ người cha.

    Theo cảnh sát họ cũng đã tìm thấy chìa khóa mở cánh cửa bí mật của tầng hầm, nơi Elisabeth cùng các con cô bị giam giữ. Theo họ, dưới đó có nhiều ngăn phân ra thành phòng: một phòng để ngủ, một phòng để nấu nướng, và có một hành lang “rất hẹp”. Cánh cửa bí mật cũng “rất nhỏ”, phải cúi đầu rất thấp mới có thể vào được. Sàn nhà thì gồ ghề. Elisabeth cho biết nơi cô bị giam giữ mỗi ngày được nới rộng thêm ra một chút.

    Các phòng cao khoảng 1,7m, và có một chiếc TV. Ngoài ra, còn có một ngăn bị bịt kín.



    Phía ngoài khu nhà Josef Fritzl và gia đình sống


    cửa dẫn vào căn hầm bí mật


    Hành lang hẹp dẫn tới phòng ngủ


    Khu nhà tắm
    Elisabeth khai báo, cô bị cha lạm dụng tình dục khi 11 tuổi. Cô và các con nhận thức ăn và quần áo từ cha, còn mẹ cô, Rosemarie, không liên quan gì đến vụ việc.


    Đây là Elisabeth khi còn nhỏ. Cô đã bị mất tích vào năm 1984.
    Josef Fritzl cho biết ông bị nghiện làm “chuyện ấy” với con gái Elisabeth, khiến cho cô sinh 7 người con. Ngoài ra, người cha loạn luân còn biện minh rằng ông ta giam cầm con gái trong tầng hầm là để cứu cô khỏi thế giới bên ngoài.

    Trong những “tâm sự” qua luật sư của mình được đăng tải trên tuần báo News, Fritzl, cho biết bắt đầu cưỡng bức Elisabeth một năm sau khi giam cầm cô vào năm 1984 khi cô 18 tuổi.

    “Động lực làm chuyện đó với Elisabeth trong tôi ngày một lớn hơn”, tờ báo trích lời Fritzl. “Tôi biết Elisabeth không muốn tôi làm điều đó với nó. Tôi biết tôi đã làm nó tổn thương… Nhưng nó giống như cơn nghiện. Và thực sự, tôi cũng muốn có con với nó”.

    Elisabeth, giờ 42 tuổi, đã sống gần 1/4 thế kỷ trong tầng hầm không cửa sổ dưới nhà của Josef Fritzl. Trong suốt từng đó năm, cô sinh 7 người con, đứa lớn nhất giờ 19 tuổi, và đứa nhỏ nhất 5 tuổi.

    3 đứa con của Elisabeth sống dưới tầng hầm cùng cô và chưa bao giờ được nhìn thấy ánh sáng mặt trời cho đến khi sự việc được phát hiện gần hai tuần trước. Còn Elisabeth khai báo với cảnh sát rằng Josef đã bắt đầu lạm dụng tình dục cô từ khi cô mới 11 tuổi.

    Với Fritzl, kẻ cũng có 7 con với người vợ Rosemarie của mình, cho biết ông ta nhốt Elisabeth dưới hầm bởi cô bắt đầu “phá vỡ tất cả các quy định” khi đến tuổi dậy thì. Theo Josef thì Elisabeth đã tới nhà hàng, uống rượu, hút thuốc, và bỏ nhà đi vài lần.

    “Tôi đã cố gắng lôi nó ra khỏi vũng lầy đó, sắp xếp cho nó làm phục vụ… Tôi cần phải có biện pháp phòng ngừa trước. Tôi cần tạo ra một nơi mà ở đó, xét về một góc độ nào đó, có thể tách nó khỏi thế giới bên ngoài. Tôi sẽ dùng bạo lực nếu thấy cần thiết”.

    Tuy nhiên, Fritzl cho biết ông ta cũng thấy mình bị vướng trong cái vòng luẩn quẩn khi giam giữ Elisabeth. “Tôi luôn biết, trong suốt 24 năm đó những gì tôi đã làm là không đúng, rằng tôi chắc bị điên khi làm như vậy”. Song với Fritzl thế giới dưới mặt đất của Elisabeth là “đế chế” của ông ta. “Tuy vậy, tôi có một cuộc sống thứ hai ở dưới tầng hầm của chính căn nhà mình”.

    Theo Rudolf Mayer, luật sư của Fritzl, khách hàng của ông đã được kiểm tra về tâm lý để xem có phù hợp để hầu tòa không. Còn bản thân Fritzl tự đánh giá mình là một người đàn ông lịch sự và cư xử đúng mực. Ông ta cũng đổ lỗi chính những quy định khắt khe dưới thời Đức quốc xã, khi ông còn là một cậu bé, đã ảnh hưởng nhiều tới ông. “Song, tôi không phải là quái vật như báo chí đã miêu tả”.

    “Khi tôi xuống căn hầm tôi mang theo hoa cho con gái, và sách cùng đồ chơi cho bọn trẻ. Tôi còn xem cả video trinh thám với chúng trong khi Elisabeth nấu món yêu thích của chúng tôi”, Fritzl cho biết. “Rồi tất cả chúng tôi sau đó ngồi quanh bàn và cùng nhau ăn”.

    Hiện Fritzl đang bị giam giữ ở thành phố St Poelten. Luật sư Mayer khẳng định những tâm sự trên hoàn toàn là của Fritzl.

    Cảnh sát Áo hôm qua đã công bố ảnh và cho biết người cha 73 tuổi đã thú nhận giam cầm và có 7 con với con gái đẻ mình suốt 24 năm trong căn hầm không cửa sổ dưới nhà mình.


    Người cha tội lỗi Josef Fritzl.
    Điều làm nhiều người ngạc nhiên là làm thế nào kẻ tình nghi, được xác định là Josef Fritzl, 73 tuổi, lại có thể lừa dối được người thân, hàng xóm, nhân viên xã hội, và cảnh sát trong một thời gian dài đến vậy.

    Người Áo đã gọi căn nhà nơi kẻ tình nghi sống và giam cầm con gái là “căn nhà rùng rợn”. Josef Fritzl sở hữu khu căn hộ hai tầng màu xám đó. Gia đình của Josef Fritzl sống trong một căn hộ và cho người thân thuê các căn khác.

    Josef Fritzl đã bị bắt giữ và bị giam cách biệt. Nếu bị kết tội ông ta sẽ phải ngồi tù tới 15 năm.

    Tại cuộc họp báo ngày hôm qua, cảnh sát đã cho công bố tên đầy đủ và ảnh của kẻ tình nghi. Được biết Fritzl sinh năm 1935 và khi Đức Quốc xã thôn tính Áo trước Chiến tranh thế giới II, ông ta còn là một cậu bé. Con gái Josef Fritzl, Elisabeth giờ đã 42 tuổi. Khi bị giam cầm cô mới 18.

    “Ông ta thú nhận đã giam con gái…trong tầng hầm, và liên tục cưỡng hiếp cô, khiến cô sinh 7 người con”, Franz Polzer, người đứng đầu Cục tội phạm Áo cho biết.

    Cũng theo cảnh sát, năm 1996 Elisabeth sinh đôi, nhưng một em bé đã bị chết sau đó. Josef Fritzl đã mang xác em bé ra ngoài và đốt.

    Những người con còn sống của cô gồm 3 trai và 3 gái, đứa nhỏ nhất 5 tuổi, lớn nhất 19 tuổi. Xét nghiệm DNA sẽ khẳng định chính xác Fritzl có phải là cha của 6 em nhỏ này hay không.
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi hoatimhuong
    Đang tải...


Chia sẻ trang này