CLB của bố mẹ thực sự thức đêm cần tâm sự cho thoải mãi

Thảo luận trong 'Các CLB' bởi chipheo, 17/1/2010.

  1. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    :D Dạo này mấy topic thức đêm của DD LCM hình như đã nhàm và mất khách . mình mạo muội lập thêm topic này cho các anh chị em vô chém đêm cho đỡ buồn ngủ . Mình thường xuyên làm việc đêm mà chỉ có một mình đôi khi cảm thấy rất mệt mỏi . Hi vọng topic này sẽ là nơi quy tụ của các bố mẹ hay thức làm việc muộn . một số câu chuyện vui . vài chuyện củ chuối sẽ làm chúng ta minh mẫn và làm việc tốt hơn . chúc mọi người có những đêm vui vẻ .ý nghĩa và đầy hiệu quả :D
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi chipheo
    Đang tải...


  2. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    giờ này vẫn còn > 100 acc online . thế mà ko thấy ai bóc tem cho topic của mình
     
  3. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    copy vài chuyện cho mọi người đọc đơc buồn ngủ nè :
    Dù bình dị hay phi thường thì mỗi người chúng ta đều có một ước mơ của riêng mình. Ước mơ chính là khởi điểm của niềm tin và là động lực để chúng ta vượt qua tất cả những khó khăn thử thách trong cuộc sống. Đối với các bạn trẻ, ước mơ không chỉ thể hiện khát vọng của các bạn đó còn là thông điệp tin yêu mà các bạn muốn gửi gắm đến cuộc đời.

    Thế nhưng, trong một giây phút nào đó, bạn sẽ nhận ra rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng suôn sẻ và đường đến đỉnh vinh quang không bao giờ trải đầy hoa hồng. Những va vấp đầu đời có thể khiến bạn cảm thấy nản lòng và tuyệt vọng. Lúc đó, bạn sẽ cần lắm một bờ vai vững chãi, một vòng tay âu yếm để cảm thấy được an ủi, chở che và tiếp tục vun đắp cho những ước mơ của mình. Có thể nói, dù đạt được điều mình mơ ước hay không thì việc dũng cảm dấn thân cũng luôn giúp con người hiểu rõ hơn sức mạnh của bản thân.

    Cuộc sống là một hành trình dài tìm kiếm và khám phá những điều mới mẻ. Nhưng đôi khi, vì mải miết theo đuổi mục tiêu cao xa mà chúng ta quên đi những hạnh phúc bình dị quanh mình. Có người cho rằng hạnh phúc là đấu tranh. Có người lại cho rằng hạnh phúc là biết ước mơ và biến ước mơ đó thành hiện thực. Nhưng hạnh phúc đôi khi cũng thật đơn giản. Đó có thể là một buổi chiều được ngồi bên người mình thương yêu và lắng nghe những âm thanh dội về từ cuộc sống. Đó cũng có thể là khi vỗ về, an ủi một ai đó hoặc được khóc trong vòng tay họ. Và đôi khi, hạnh phúc chỉ là một khoảnh khắc bạn chợt nhận ra mình đã và đang được yêu thương trọn vẹn.

    Giai đoạn thanh thiếu niên thường gắn với khát vọng được khẳng định bản thân cũng như khám phá những điều mới mẻ của cuộc sống. Những câu chuyện cùng kinh nghiệm về thành công - thất bại, tình bạn – tình yêu trở thành đề tài hấp dẫn và luôn thu hút sự chú ý của các bạn trẻ. Trong cuốn sách này, tác giả chia sẻ với các bạn những câu chuyện nhẹ nhàng nhưng rất gần gũi trong cuộc sống thường ngày của mỗi bạn thanh thiếu niên. Chỉ là những trang viết ngắn gọn, súc tích nhưng ẩn chứa một thông điệp thiết thực và sâu sắc: Bạn có thể nỗ lực hết mình để đạt được điều mong muốn nhưng cũng đừng quên bước chậm rãi để nhận ra và trân trọng những hạnh phúc giản đơn mà mình đang có.

    “Dù là vua hay dân thường thì người hạnh phúc nhất chính là người tìm được sư bình an trong tổ ấm của mình” (Goethe)

    “Không bao giờ có khái niện thất bại,

    chỉ trừ khi bạn không còn muốn cố gắng nữa.

    Không bao giờ có khái niệm gục ngã,

    chỉ trừ khi chính bạn không muốn đứng lên.

    Và không bao giờ có điều gì có thể cản trở bước chân bạn

    nếu trong suy nghĩ của bạn luôn vững vàng một định hướng.” (Albert Hubbard)

    “Chừng nào những ước mơ không bị thay thế bởi những sự nuối tiếc thì chừng nào đó con người ta vẫn còn được t
     
  4. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    poc tem, :D, có tớ vẫn đang hì hục với đống hồ sơ đây :D
     
  5. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,277
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    863
    người mở hàng thứ 2 đây...ủng hộ bạn...để
    đêm mình vào 888 vài câu cho vui nhé!
     
  6. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    bố này đinh mua sim phải ko ? ngày xưa tớ chuyên về sim . nhưng giờ bận quá ko để ý nữa , để mai đến công ty tớ sẽ tìm sim cho bố nó :D
     
  7. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    ok chào mừng mẹ nó . cứ làm việc đi . nếu thấy buồn ngủ vô đây nói vài câu là có người trả lời mẹ nó :D
     
  8. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,277
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    863
    wow...bây giờ mới biết trong đây cũng có
    các anh nữa...giờ ngẫm lại dành cho cả cha,mẹ...
    thế thì chuyện bình thường ...các anh hén!(người sài gòn chính gốc mừ..thay
    vì từ c ác anh nhỉ... trong nam là hén) .
     
  9. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    ka ka, chính xác, tìm giúp mình nhé, cũng ko gấp lắm đâu, mai chủ nhật đừng đến công ty nhé :D
     
  10. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    hổng biết nữa ? ngoài bắc gọi là anh . mày .mày . lão . công nhân người SG ăn nói đỡ tục tữu hơn và giọng nói nghe rất dễ thương :D
     
    ViviAn2411 thích bài này.
  11. bốsuzi

    bốsuzi Thành viên tích cực

    Tham gia:
    8/11/2009
    Bài viết:
    508
    Đã được thích:
    70
    Điểm thành tích:
    28
    ủa, chipheo là người sg hay người bắc thế :mrgreen::mrgreen:
     
  12. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    chipheo của Nam Cao ở đâu thig tớ ở đó :finga:
     
  13. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    báo danh cái nào ,..............đêm nay trời ấm hơn đêm qua hi vọng có nhiều bố mẹ thưc đêm
     
  14. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,277
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    863
    giờ mình thấy chưa khuya lắm nên
    chưa tính vào nhà...nhà mới xây hơi bị vắng
    thôi vào phụ đặt cục gạch sớm cho mau cao....:p:p:p
     
  15. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,277
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    863
    nghe lão hơi bị già ,nhưng tùy trường hợp...người sài
    gòn cũng có nguòi này người nọ...anh chí ơi..
    nhưng mà nghe nói tục là mình chạy mất cả dép đấy...
     
  16. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    hihih ngoài bác nói tục lắm . ở trong đó mọi người ăn nói lịch sự hơn . chúc bạn 1 đêm vui vẻ :finga:
     
    mesusu76 thích bài này.
  17. mesusu76

    mesusu76 Đờithay đổikhita thay đổi

    Tham gia:
    25/10/2009
    Bài viết:
    7,277
    Đã được thích:
    1,255
    Điểm thành tích:
    863
    chạy thiệt rồi đây ...:finga::finga::finga::finga:
     
  18. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    người khác nói bậy chứ tớ đâu có nói bậy mà cậu phải chạy :D
     
  19. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,380
    Đã được thích:
    1,645
    Điểm thành tích:
    863
    bao danh nào bà kon.........................
     
  20. garankabab

    garankabab Thành viên tích cực

    Tham gia:
    7/1/2010
    Bài viết:
    610
    Đã được thích:
    103
    Điểm thành tích:
    83
    mới có gần nửa đêm,điểm danh trc nè:p
     

Chia sẻ trang này