Mình tên là Hồ Hiếu Khang, tên ở nhà là Ken. Mình chào đời lúc 5h45 ngày 23/11/2009. Rất hân hạnh được làm quen với các bạn trên LCM, đặc biệt là các bạn gái nha. Đây là những bức ảnh khi Ken 4 tháng tuổi. Các mẹ xem Ken có đáng yêu ko nào? Dưới đây là những trang có hình của Ken nè: Trang 2, Trang 5, Trang 9, Trang 20, Trang 25, Trang 30, Trang 39,Trang 54, Ken về quê, Trang 73, HN 1000 năm, Ken về quê lần 2, Thôi nôi Ken, Ken xuống tóc, Trang 114, Trang 117, Trang 121, Chụp hình nhân dịp Ken tròn 1t, Đi chơi Noel, Đi chơi SG, Xuân Tân Mão, Clip Ken tập làm ca sĩ, Ken tập làm vườn, Ken và bố, Ken chuẩn bị đi bộ đội, ảnh và clip Ken đi chơi với bố, Du lịch Malay, Đi chơi công viên, 2/9, Clip Ken tự xúc ăn, Ken đi chơi CV, Tết Nhâm Thìn 2012, Ken đi chơi 1/5, Ken đi biển CL 2012 Sau đây là album của Ken do mẹ tự design Xem thêm tại đây Link hướng dẫn cách chế biến ăn dặm cho con theo kiểu Nhật các mẹ tham khảo tại đây Một số món ăn dễ chế biến Cháo carot - Gà nấu súp lơ xanh - Trứng cuộn giăm bông - Đậu phụ hấp tôm - Xôi chiên pate - Mỳ sốt kem - Đậu phụ sốt cá - Ruốc cá hồi Desserts for baby Làm phomai tươi tại nhà - Bánh creamcheese cupcake
Panda chào Ken nhé. Ken thật là kháu khỉnh và đáng yêu .Chúng mình kết bạn nhé. Mời Ken qua nhà Panda chơi nào.
Ken rất hân hạnh được làm quen với Panda. Ken vừa ghé thăm nhà Panda đấy, Anh Panda lớn hơn em Ken 2 tháng mà người nhớn quá. Thích thế
Hihi cảm ơn anh Mịckey nha. Anh khen làm em xí hổ ghê. Em thân thiện và dễ gần lắm đó. Ai trò chuyện với em là em cười bắt chuyện ngay. Thế nhưng mấy hôm nay bố đi vắng, thế là em buồn. Khi buồn em thích hét thật to cho mọi người nghe thấy, cho mọi người chú ý đến em. Em thích được bế chứ ko thích nằm chơi một mình đâu.
Bố Ken cuối tuần là về rùi anh MK ah. Mỗi lần bố gọi điện về, mẹ mở loa to cho em Ken nghe. Mặc dù em Ken chưa biết nói nhưng cũng "ư ư.." vài cái để thể hiện "con đang nghe đây, con nhớ bố lắm". Mỗi lần nghe thấy tiếng bố trong điện thoại là mặt Ken lại nghệt ra, nghe thấy tiếng bố mà chẳng thấy bố đâu cả Ảnh em Ken với bố nè
Tớ xin tự giới thiệu, tớ tên là Hồ Hiếu Khang, ở nhà tớ được gọi là Ken. Tớ sinh ngày 23/11/2009 vào lúc 5h45p sáng. Tớ đòi ra từ tối hôm trước cơ. Bố mẹ tớ thích tớ sinh ra trong đêm. Vì tớ là tuổi trâu mà. Bố mẹ tớ ko muốn tớ vất vả. Nhưng đến sáng tớ mới quyết định chui ra, vì trong bụng mẹ ấm quá, tớ chẳng muốn chui ra chút nào. Tớ vất vả cũng ko sao. Tớ muốn là một cậu bé chăm chỉ, cần mẫn, làm được những điều có ích như chú trâu biết cày giúp bác nông dân. Các bạn có đồng ý với tớ ko? Tớ 5 tháng tuổi rồi. Tớ thấy tớ lớn rồi nên tớ ko thích nằm như khi còn nhỏ nữa. Tớ thích ngồi chơi với đồ chơi của tớ, nhưng nói thật là tớ thích chơi với cái chân của tớ hơn. Có hôm mẹ dùng chân của tớ xoa vào mặt mẹ làm tớ thích ơi là thích. Tớ cứ cười khanh khách í. Tớ đã biết ăn bột rồi. Ăn bột ngon lắm. Bột có nhiều mùi vị chứ ko như sữa đâu. Nhưng mẹ tớ ko cho tớ ăn nhiều. Mẹ tớ bảo là tớ đang tập ăn nên chỉ ăn từng ít một thôi. Thế nên khi tớ ăn xong chén bột mà tớ vẫn còn thòm thèm. Tớ khóc đòi mẹ cho ăn nữa, nhưng mẹ kiên quyết lắm. Mẹ lại nhét bình sữa vào miệng tớ. Mẹ bảo nếu tớ ko chịu uống sữa, tớ sẽ thiếu canxi, tớ sẽ còi xương, tớ sẽ ko lớn bằng các bạn. Tớ nghe lời mẹ vì tớ ko muốn thua kém các bạn đâu. Hàng ngày tớ chỉ toàn ở nhà với mẹ, với bà thôi. Các bạn sang chơi với tớ cho tớ đỡ buồn nhé. Bạn Ken ngồi gác chân lên kìa Hở hết hàng họ ra rùi con ơi Tớ lúc 5 ngày tuổi Tớ lúc 1 tháng tuổi Tớ ăn giỏi ko này Bố mẹ đưa tớ đi Hồ Gươm chơi đấy Chơi với bố thật thích Heheh sư cọ mốc
Ken trông đáng yêu thế, có cái miệng xinh như con gái í (lớn lên khối em mệt đây, chẹp chẹp...). Chị là An, sn 10/7/2008, làm quen nha!
Hiehie cảm ơn chị An. Chẳng cần đợi đến khi em lớn đâu. Các cô các bác trong khu tập thể nhà em đã tranh nhau nhận làm con rể rùi. Hí hí...
Hihih cảm ơn anh Binh nhé. Kiểu này phải tham gia thi nụ cười đáng iu thôi. Anh Bin cổ vũ cho em nha.