Một câu chuyện giới tính vui và dễ hiểu dành cho mọi người. Tác giả: Nicholas Allan, bài và ảnh scan từ tạp chí "Mầm yêu" Các mẹ các bố đọc nhé!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Cảm ơn nhé, bài học vừa sinh động vừa đơn giản dễ hiểu. Đánh dấu khi nào con gái thắc mắc về nguyên nhân - kết quả
Cái này có sách in thôi các mẹ ạ, em không tìm thấy clip. Sách in Amazone có bán đấy các mẹ ạ: http://www.amazon.com/dp/0375830308/?tag=bookpicker-20/
Rất ngộ nghĩnh và sinh động. Mẹ lamlun có gì khác hay nữa thì post lên cho bà con chia sẻ với nhé. Thanks mẹ lamlun nhiều nhiều.
hi hi, bài này em đọc cách đây mấy năm rồi. Em còn in ra về đọc cho con giai nghe. Cu nhà em giờ thỉnh thoảng lại hỏi " con từ con tinh trung willy sinh ra hả mẹ?"
Có gì đâu mà ngại hả bạn. Chính bởi tư tưởng ngại ngại mà từ thời chúng mình đã chả biết gì về chuyện này cả. Như mình đây nè, đến khi lấy chồng mới biết. Lần đầu tiên nhìn thấy chồng ở trạng thái Adam còn bị sốc nữa cơ. Vì thế mà bây giờ vợ chồng tớ rất cởi mở chuyện này với con. Cởi mở không có nghĩa là phô ra mà giải thích cho con ở tầm con hiểu được mỗi khi con hỏi về vần đề nhạy cảm. Ví dụ như con mình vẫn hỏi: "Mẹ sinh con ra bằng cách nào", hay "tại sao con lại hình thành trong bụng mẹ", hay " con tinh trùng từ bố nó sang mẹ bằng cách nào". Mình không giải thích quá tỉ mỉ nhưng cũng giải thích theo khoa học cho bé biết theo độ tuổi của bé.
Bài này dạy khoa học cho các bé lớn hay hỏi. Nhưng cái đoạn sau khi bố mẹ gặp nhau thì giải thích thế nào nhỉ?
Con gái tớ 5 tuổi rồi, tớ mua cuốn sách truyện khám phá cơ thể người, trong đó có giải thích và hình ảnh minh họa rất rõ ràng cho quá trình thụ thai của người, cứ theo đó mà giải thích. Nhưng tớ bị vấp khi con gái hỏi :"Mẹ ơi, cứ con gái với con trai là làm như thế để có con à?", ấp úng mãi mới giải thích được :"Không con ạ, chỉ khi nào làm vợ chồng của nhau, sau khi cưới thì mới có con được!" Hehe, cũng may thoát khỏi cái bí đó
Ui, bạn k giải thích cho con thì bé lớn lên cũng tìm hiểu từ bạn bè, sách báo, internet. Lúc ấy con chưa có đủ kiến thức rất dễ hiểu sai lệch. Hic, con trai 1 chị bạn mình học lớp 1 đã bít nằm sấp cọ cọ 1 cách rất khoan khoái. Chị ấy cũng đang rất lúng túng k biết giải thích cho con thế nào. Càng cấm thì nó lại càng làm, nhất là những lúc k có ai.
Hic, tớ mà trong tình huống như chị bạn của bạn thì cũng choáng và lúng túng lắm, sốc quá, mới lớp 1 <---> 6 tuổi thôi mừ. Chắc lỗi này do người lớn (có thể là bố mẹ) để trẻ con "vô tình" thấy "cảnh nóng" rùi...
Tầm 5t trở lên các bé mới hay hỏi về vấn đề này. Dưới 5t các bé cũng chưa quan tâm đâu. Bài học giới tính này họ nói là dành cho trẻ từ 5t đến ... 55t mà
ôi ngộ nghĩnh quá. Cám ơn mẹ lamlun. COn mình cũng còn nhỏ, nhưng mình cứ sưu tầm vào đây đã !!!!!!!!!!!!!!!