Xưa thứ gì dính dáng ở đầu môi, nay trả lại để tôi làm dấu tích

Thảo luận trong 'Tâm sự về các vấn đề khác' bởi Phan huyen nhi, 16/6/2010.

  1. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863

    Mỗi khi buồn đau và tuyệt vọng, tôi lại tìm đến thơ, như là một cứu cánh duy nhất để vỗ về tâm hồn trống trải và mệt mỏi với biết bao cô đơn và buồn chán.
    Bởi khi buồn, tôi luôn ko biết và cũng ko thể xẻ chia cùng ai, kể cả với người tôi yêu thương nhất...
     

    Xem thêm các chủ đề tạo bởi Phan huyen nhi
    Đang tải...


  2. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Huyền thoại
    Đàm thị Lam Luyến

    Em không thể cho anh
    Bởi những điều không thể
    Dẫu biết rằng như thế
    Em vẫn đợi vẫn chờ...


    Giá được một chén say mà ngủ suốt triệu năm
    Khi tỉnh dậy anh đã chia tay với người con gái ấy
    Giá được anh hẹn hò, dù phải chờ lâu đến mấy
    Em sẽ chờ như thể một tình yêu

    Em sẽ chờ, như hòn đá biết xanh rêu
    Của bến sông xa mùa cạn nước
    Cơn mưa khát trong nhau từ thuở trước
    Sắc cầu vồng chấp chới mé trời xa

    Em sẽ chờ anh như lúa đợi sấm tháng ba
    Như vạt cải đơm hoa, đợi ngày chia nhau cánh bướm
    Như cô Tấm thương chồng từ kiếp trước
    Lộn lại kiếp này, từ quả thị, nhận ra nhau

    Em ở hiền, em có ác chi đâu
    Mà trời lại xui anh bắt đầu tình yêu với người con gái khác
    Có phải rượu đâu, mà chờ cho rượu nhạt
    Có phải miếng trầu, đợi trầu dập, mới cay

    Dẫu chẳng được hẹn hò, em cứ đợi, cứ say
    Ngâu có xa nhau, ngâu có ngày gặp lại
    Kim Kiều lỡ duyên nhau, chẳng thể là mãi mãi
    Em vẫn chờ, vẫn đợi
    Dẫu chỉ là huyền thoại một tình yêu
     
  3. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    Hix đúng tâm trạng quá đi.............
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  4. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Avatar đẹp thế (oái chưa đủ ký tự..............)
     
  5. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Nếu biết trước
    Đàm thị Lam Luyến


    Nếu biết trước yêu nhau là tội lỗi
    Thà quay về kiếp khác đợi đầu thai
    Nếu biết trước chia ly không tránh khỏi
    Thà xin cho thẳng bước xuống tuyền đài

    Nếu biết trước tình yêu là bánh vẽ
    Ăn không no, chẳng thỏa mắt say nhìn
    Duyên cách trở Ngưu Lang-Chức Nữ
    Xin mượn gốc Bồ Đề ký thác trọn niềm tin

    Nào đâu biết đam mê là đau khổ
    Tai Mỵ Châu lọt lưới mắt Triệu Đà
    Áo lông ngỗng chẳng làm nên tích sự
    Mất nhau rồi sao lỡ mất một người cha

    Người ta bảo trái tim không có mắt
    Dễ tin yêu sao tránh khỏi lọc lừa
    Nhiều trái đắng tình yêu thêm vị mặn
    Canh bạc tình cứ khát những bàn thua

    Say chẳng đợi nên khôn, yêu đừng mong bớt dại
    Chén đắng cay không ít ngọt ngào
    Nếu giã biệt đành lòng xin vĩnh biệt
    Hỡi ái tình muôn thủa vẫn khát khao
     
  6. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    khế của 2 baby nhà chị ngon thế :"> , trông đáng yêu thế ;)
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  7. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    chị ơi , mỗi ngày chị cho em 1 bài để em thấy nhẹ lòng nhé :D.....
     
    hung soaPhan huyen nhi thích.
  8. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Em ơi, 2 baby nhà chị đáng yêu hay khế của 2 baby đáng yêu?
    :confused::confused::confused:
    :p:p:p
     
  9. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Cám ơn em đã chia xẻ cùng chị sở thích này..
    Em có thể giới thiệu chút về Avatar được ko?
     
  10. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    hihi cả 2 đều đáng yêu , nhưng sinh đôi ah chị , mà sao ít tóc thế ạ....:p ít hơn baby nhà em ...Em thích thơ của chị vì nó đúng với tâm trạng của em lại chân thực , hiện đại nữa....................Hihi AVT của em là coco trong phim " thần điêu đại hiệp " với diễn viên Lâm Chí Dĩnh , bên pic của em có người còn hiểu lầm là 2 Vc nữa. Em mà xinh đẹp thế thì đã thích ùi....:D
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  11. lion queen

    lion queen I'm fine without you

    Tham gia:
    9/6/2009
    Bài viết:
    32,931
    Đã được thích:
    7,892
    Điểm thành tích:
    3,063
    Chị ơi em thích thơ của Đàm Thị Lam Luyến lắm! Hay quá!
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  12. chipheo

    chipheo Sức Mạnh Tinh Thần

    Tham gia:
    20/10/2009
    Bài viết:
    3,397
    Đã được thích:
    1,655
    Điểm thành tích:
    863
    Hình như cái bà Đàm thị Lam Luyến yêu từ năm 14 tuổi thì phải , yêu chàng dân tộc Thái . Yêu sớm thế ko khổ mới lạ . mình 27t mới yêu . hi vọng yêu muộn sẽ không có kết quả giống bà ý :(
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  13. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Trời đất, dạo này chị đãng trí quá, thảo nào nhìn cứ quen quen, làm chị cứ tưởng chị em mình có quen biết nhau, haha, hóa ra là Cô cô của Quá Nhi.
    Hôm chụp ảnh là sinh nhật tròn 1 tuổi của 2A nhà chị, chị cắt tóc trái đào cho chúng nó, nhìn yêu ko?
    Uh, chị thik dòng thơ này, hiện đại nhưng xa vắng và buồn da diết...
     
  14. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Vậy em đăng ít lên đây cho bà con cùng đọc đi em. Hum qua định chát mà mệt quá, đi ngủ từ lúc 22h 30.
     
  15. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Yêu là chết ở trong lòng 1 ít
    Vì mấy khi yêu mà chắc được người yêu
    Cho rất nhiều nhưng nhận chẳng bao nhiêu
    Người ta nhận hoặc thờ ơ chẳng biết

    Yêu ở tuổi nào mà chẳng khổ, ngốc ạ.
     
  16. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    hihi coco mà nhìn không quen mới lạ ;)......hi nhìn baby nhà chị đáng yêu lắm , trời đất sinh nhật làm cả rổ khế ngon thế kia thì còn gì bằng ... Em đang nghén nhìn thẻm nhỏ dãi
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  17. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    chị đâu rồi hôm nay ko có sản phẩm nào ah chị.....:)
     
    Phan huyen nhi thích bài này.
  18. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Hoàng Nhuận Cầm

    Hò hẹn mãi cuối cùng em cũng đến
    Chỉ tiếc mùa thu vừa mới đi rồi
    Còn sót lại trên bàn bông cúc tím
    Bốn cành tàn, ba cánh sắp sửa rơi

    Hò hẹn mãi cuối cùng em đã tới
    Như cánh chim trong mắt của chân trời
    Ta đã chán lời vu vơ, giả dối
    Hót lên! dù đau xót một lần thôi.

    Chần chừ mãi cuối cùng em cũng nói
    Rằng bồ câu không chết trẻ bao giờ
    Anh sợ hãi bây giờ anh mới nhớ
    Em hay là cơn bão tự ngàn xa.

    Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi...
     
  19. Phan huyen nhi

    Phan huyen nhi Mẹ yêu 3A

    Tham gia:
    13/11/2009
    Bài viết:
    4,413
    Đã được thích:
    3,633
    Điểm thành tích:
    863
    Uh, hôm đó cho cả nhà đi chơi xa. Mới vậy mà đã gần 3 tuổi rồi đấy. Nhà chị giờ chẳng khác gì cái nhà trẻ, luccs nào cũng như ong vỡ tổ em ạ.

    Hôm nay công ty chị bị mất điện nên chị ko onl được. Em đọc bài này xem có hay ko nhé, nhẹ nhàng tình cảm hơn đấy...
     
  20. Cry_love

    Cry_love Bắt đầu tích cực

    Tham gia:
    24/7/2009
    Bài viết:
    428
    Đã được thích:
    100
    Điểm thành tích:
    43
    thế ah chị , bài này cũng hay.....papa em thỉnh thoảng cũng làm thơ đăng báo , hôm nào em vào post 1 bài của papa em nhé
    "Quả tim anh như căn nhà bé nhỏ
    Gió em vào - nếu chán - gió lại ra
    Hò hẹn mãi cuối cùng em đứng đó
    Dẫu mùa thu, hoa cúc cướp anh rồi..."

    Câu này là người thanh niên đó chờ đến chết ah chị???.......

    Mấy tháng nữa nhà em cũng thành 2 baby rồi... Mệt nhưng vui :)...........Chả biết dạo này thế nào mà lại thấy thích thơ thế. Hôm nay em check thơ của Đàm thị Lam Luyến thì ko thấy , chỉ thấy nói về cuộc đời của nhà thơ.... Nghĩ cũng vất vả bôn ba chuyện tình cảm , thể nào làm thơ T/y lại đau đớn thế :) Thấy khâm phục là ở cái tuổi bây giờ của bà mà vẫn chờ 1 t/y thực sự......Phải em thì chắc quên luôn cho nhẹ nợ :-s hì
     
    Phan huyen nhi thích bài này.

Chia sẻ trang này