Nhà me_mickey và Bố Khoai chẳng có bà con gì hết các mẹ ạ , chỉ là đồng hương HP với OX nhà mình thôi . Vừa rồi về dự đám cưới cậu em chồng nhân tiện hẹn hò chút ít với gia đình nhà Khoai ấy mà . Ấn tượng đầu tiên về GĐ nhà Khoai là cực kỳ hiếu khách , gần gũi và cởi mở lần đầu tiên gặp một anh chàng cao kiều với cặp kính cận mình cứ nghỉ chắc là khó tính lắm đây nhưng khi tiếp xúc thì cực kỳ dễ thương và hài hước lắm các mẹ ạ . @ Bố Khoai : cảm ơn sự đón tiếp của gia đình nhé
Chú thích cho ảnh Vị trí đầu tiên từ trái sang : Bố Khoai (Người mà me_mickey tưởng là khó tính) Vị trí thứ 2 : Chắc chắn là mẹ khoai rồi Vị trí thứ 3 ngồi trên vị trí thứ 2 : Đây là bé Khoai Vị trí thứ 4 : Là bé Hương chị của Khoai Vị trí thứ 5 : Chắc mọi người đều biết cả đó là Đ.Hà có nic là me_mickey, theo như mẹ khoai thì nhìn rất quen, có khi là thấy trong phim nào đó (Chắc là me_mickey sướng lắm) Vị trí thứ 6 : Ai đay nhi? Đó chính là Bố của con trai nhà me_mickey Thế còn mickey đâu nhỉ sao không thấy thế này, à mickey đang làm "ông" phó nháy
me_mickey cũng gióng rất nhiều người (chị em) khi mới nhìn thấy bố khoai đều nói là rất sợ vì trông nghiêm trang quá, nhưng khi đã tiếp xúc rồi thì lại khác hẳn với ban đầu, cứ gọi là đổ kềnh kếnh cang như mẹ khoai trước kia . Còn đây là các bé của nhà bố khoai và me_mickey Buổi ọp ẹp này đặc biệt nhất từ trước đến nay với các cái nhất : - ọp ẹp với ít GĐ nhất . - ọp ẹp đường kính 2 GĐ xa nhất - ọp ẹp trong khoảng thời gian ngắn nhất Đúng là 2 GĐ ọp ẹp được với nhau cũng do thật tình cờ, và ọp ẹp được tranh thủ trong 1 cơ hội hiếm có đó là GĐ nhà me_mckey ra Hải Phòng dự đám cưới em chồng me_mickey, chỉ trong thời gian rất ngắn mà me_mickey đã almf được rất nhiều việc quan trọng : đó là dự đám cưới, thăm ông bà nội, ọp ẹp, thăm bạn be... Mặc dù thời gian ọp ẹp nahnh như tên lửa vượt đại châu nhưng đã để lại ấn tượng "sâu sắc" trong mỗi trái tim của mọi người, kể cả khoai và mickey. Đó là là về lòng nhiệt tình của me_mickey và OX, của GĐ bé Khoai rồi sự "vô cùng" gần gũi của các thành viên mặc dù giờ mới biết mặt (bố khoai ra đón me_mickey nhìn cái nhận ngay mặc dù chưa kịp đưa ra tín hiệu riêng thế mới gọi là thần giao cách cảm chứ) đúng là " Hữu duyên thiên lý năng tương ngộ"
Cơ bản là me_mickey cũng đang muốn SX tập 2 nhưng phải là con gái nên me_mickey cũng muốn ra học tập để sinh con gái, đã bế Khoai chuyến này về chắc chắn thế nào cũng lây và SX tập 2 là con gái!!!!!!