hu hu em không thể chịu đựng thêm giây phút nào nữa rồi, có chị nào có mèo con muốn cho hoặc biết chỗ mua mèo chỉ em với,em dùng mọi cách mà bó tay hoàn toàn rồi, bây giờ nó mới đẻ thêm lứa nữa,nhà em chắc có khoảng 20 con là ít, nó chạy suốt ngày trên mái nhà tối đến nó chui xuống gặm nhấm tất cả mọi thứ, em quên không buông màn nó cắn vào tay nữa chứ kinh khủng không tả nổi dài dòng văn tự quá nhưng các mẹ trên này biết mua ở đâu chỉ em gấp với nhé, em ghét mèo lắm mà cuối cùng vẫn phải nuôi hu
Con mèo nhà bà hàng xóm của tớ mới đẻ được một con, để tối tớ về hỏi xin cho. Thấy con mèo đó cũng nhanh nhẹn đáng yêu. Nếu chưa cho ai tớ sẽ xin cho cậu
bác ơi, em có thcihs mèo đâu,bất đắc dĩ thôi bác, hôm nay vừa bẫy được 1 con to đùng, kinh quá,mà nhà em chục con là ít nên chắc phải nuôi mèo
chị ơi, 1 con giá khoảng bao nhiêu chị có biết không? người ta có hay nói thách không để em biết còn trả giá ạ nhà bạn em mua phải con mèo sợ chuột mới đau chứ
Em có kinh nghiệm chọn mèo chưa? Túm gáy nó nhấc lên, 4 chân quắp vào nhau là hay chuột. Mà nên nuôi mèo bắt đầu ăn cơm thì về nhà mình nó còn quen nếp. Chứ bắt mèo lớn rồi về khó lắm, nó lại bỏ đi mất. Thêm nữa là nên nhờ người tìm cho con mèo có dớp hay chuột thì dù nó còn bé tí nhưng nó chỉ cần meo meo là chuột phắn ngay, kể cả chuột côn đồ nhất. Nếu là bắt mèo người quen thì chỉ cần trả tiền vía về cho dễ nuôi. Mang về nhờ ai mát tay đón tay mèo nhé!
hôm nay nhà em lại bẫy thêm đc 1 con nữa, chuột nhắt, hôm qua là con to khủng, thế mà vẫn thấy chạy như giặc trên mái nhà, như 2 chục con ý, chồng em cứ bảo để bẫy dần, em bảo rồi nó đẻ thêm lứa mới thì suốt ngày đi bẫy chết mệt nên chắc sẽ mua mèo như chị nói, em cám ơn bác đã truyền kinh nghiệm cho em nhé, hic sao mà e ghét mèo thế không biết
Chị hỏi rồi, nhưng còn mèo đó còn bé, bà hàng xóm chưa quyết định cho ai. Bà ấy bảo nếu muốn bắt thì phải một tháng nữa nó mới ở riêng được. Bắt sớm quá sợ nó không sống được. À mà em ở đâu nhỉ? Sợ xa nhau quá lúc xin được lại chẳng có thời gian mà lấy. Em PM số điện thoại của em cho chị. Lúc nào bắt được chị gọi cho e.
em cám ơn chị, em đặt bẫy ''mát'' tay hay sao ý, bẫy con nào chết con đấy:finga::finga: nên em vẫn đang trong sự nghiệp bẫy dần dần và từ từ, nói chung là thức ăn thơm phức thì mỗi ngày đi 1 chú, hôm qua vừa cho 1 chú chuột nhắt thăng thiên rồi chị ơi, chắc em không xin mèo nữa đâu ạ, vốn dĩ em rất ghét mèo mà( thực ra vì sợ nó cào nên ghét nó) em cám ơn chị nhiều nhé vì đã nhiệt tình giúp em!!!!
Đồng chí này thật dũng cảm! Mình sợ chuột nhất trên đời! Ở công ty chúng nó chạy ko coi ai ra gì, ko biết bao lần mình phải nhảy lên bàn vì em ấy diễu binh qua rồi!
oái, em chỉ cho thức ăn vào bẫy thôi còn nhiệm vụ cho chuột thăng thiên và vứt rác là chồng em và người giúp việc ạ, em khiếp lắm,cũng không sợ quá nhưng sợ mùi hôi của nó, với cả thấy bà giúp việc đổ nước sôi vào nó răng nó nhe ra trông đến khiếp,bảo sao có câu chết nhăn răng
Trời ơi nghe bạn kể hãi hùng quá! Mình sợ chuột nên tất cả những gì liên quan đến chuột mình đều sợ. Ngay cả cái bẫy chuột cũng ko dám mó tay vào, sợ lắm. Mong sau này lấy được anh chồng ko sợ chuột cho mình nhờ! Nhớ hồi đi học mấy cậu bạn vớ đâu được con chuột bé đã băng hà, đem quăng giữa lớp. Mình đã chết nhát thì chớ, cậu bạn cùng bàn còn đẩy mình ra nữa, hết hồn!
mấy lần lúi húi cho thức ăn vào bẫy xong nó đóng rầm 1 cái em cũng giật hết cả mình, mà cái lồng hôi mùi chuột lắm rồi,nhiều con quá rồi, vừa làm vừa bịt mũi bác ạ,khiếp quá cơ,tối hôm qua lại 1 chú thăng, mà cái bẫy chuột nhà em hơi mùi chuột lắm rồi mà chuột vẫn vào chứ, thường mọi người bảo có mùi chuột thì bọn sau không vào nữa, lạ ghê