Tranh luận: 1 NĂM đi làm, tiết kiệm chẳng được là bao?

Thảo luận trong 'Tài chính gia đình' bởi chothuephonghanoi, 5/12/2014.

  1. thanhbinh89nd

    thanhbinh89nd Thành viên tích cực

    Tham gia:
    14/1/2014
    Bài viết:
    959
    Đã được thích:
    223
    Điểm thành tích:
    133
    em sinh năm 89, phấn đấu suốt từ năm ngoái đến năm nay mà chưa được chị ak,
    p/s: chị làm dịch vụ hộ khẩu ak? cho em giá làm kt3 với
     
    Đang tải...


  2. anhhung249

    anhhung249 Thành viên đạt chuẩn

    Tham gia:
    2/4/2014
    Bài viết:
    61
    Đã được thích:
    7
    Điểm thành tích:
    8
    dư 20 triệu là nhiều rồi,mình còn bị âm tiền khi đi làm 2 năm rồi bạn ak. Cứ tính hình này thì ế vợ dài
     
  3. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    ok mẹ nó mình p.m nhé
     
  4. me iu nghé

    me iu nghé

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    15,061
    Đã được thích:
    2,335
    Điểm thành tích:
    913
    e làm công ăn lương, chẳng buôn bán được gì.
     
  5. Ha An 0210

    Ha An 0210 0966 30 20 46 THANH LÝ BALÔ, cặp HS, túi đựng đồ

    Tham gia:
    28/6/2014
    Bài viết:
    10,004
    Đã được thích:
    1,866
    Điểm thành tích:
    913
    tớ cũng đang tiêu âm vào tiền tiết kiệm :)
     
  6. phanbichlua

    phanbichlua Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    10/1/2013
    Bài viết:
    6,847
    Đã được thích:
    703
    Điểm thành tích:
    823
    Ui, bạn tiết kiệm như thế là giỏi lắm rồi
     
  7. devil4786

    devil4786 Tụi Hổ 8x

    Tham gia:
    6/11/2011
    Bài viết:
    710
    Đã được thích:
    212
    Điểm thành tích:
    83
    Bạn mới đi làm được 1 năm mà để dành được thế là giỏi rồi. Nhớ hồi năm 2008 mới ra trường, sau 1 năm làm việc mình còn chả để ra được đồng nào cơ :)
     
  8. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    vào để lấy thêm động lực tiết kiệm, mấy ngày nghỉ lễ tiêu tàn bạo quá các bác ạ
     
  9. binhyen1707

    binhyen1707 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Nhà em, ở quê có xây được tiệm tóc be bé, 1 chiếc xe. Ck hớt tóc, vk bán nước. Trước khi về quê thì quỹ tiết kiệm dc 200 triệu. Về quê ổn định xong bắt tay vô làm thì chỉ còn 150. Chúng e hứa với lòng chỉ gởi thêm k rút ra nữa. Gắng dành dụm sau này lên tp mua nhà ở. Ở quê là tạm thời, đất của cha mẹ, chắc cũng cho nhưng đến lúc cho cũng để là của về già k đc bán. Mà mộng vk ck đc cho con ở tp, vk ck sống tp sinh hoạt hiện đại hơn. Mà mấy tháng nay đủ ăn k dư đc gì nữa. K biết khi nào mới lên tp dc.
    Chắc chỉ mua đc chung cư trả góp quá :(
     
  10. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    mẹ nó trông trẻ mà giỏi thế, trên này cũng nhiều mẹ mau nhà trả góp mà mẹ nó, thế là giỏi rồi
     
  11. binhyen1707

    binhyen1707 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    26/2/2015
    Bài viết:
    229
    Đã được thích:
    67
    Điểm thành tích:
    28
    Em cũng 26 rồi, anh ck e 29. Cũng mong sớm được như ý, giờ điều quan trọng nhất là em mong có em bé. Thả mấy tháng rồi mà chưa có nóng lòng lắm luôn :(
     
  12. hoalan8

    hoalan8 Thành viên chính thức

    Tham gia:
    8/5/2014
    Bài viết:
    232
    Đã được thích:
    28
    Điểm thành tích:
    28
    Em thì cũng tiết kiệm được 1 chút nói chung cũng chả đáng là bao
     
  13. thienbinh_83

    thienbinh_83

    Tham gia:
    3/5/2014
    Bài viết:
    18,522
    Đã được thích:
    4,100
    Điểm thành tích:
    2,113
    Nhìn người ta nhiều tiền em cũng ham. Nhưng nhiều khi nhiều tiền chưa chắc đã hạnh phúc, sung sướng. Giờ em chỉ ước sức khỏe tốt thôi, chứ nhìn nhiều người bệnh tật xung quanh, có những căn bệnh là cứ vào viện là đốt tiền thôi. Lại mệt mỏi cho chính mình và cho người thân chăm sóc mình nữa chứ. Bệnh tật thì tiền kiếm mấy, tiết kiệm bao nhiêu cũng hết. Vì thế có sức khỏe, áp lực kiếm nhiều tiền cũng bớt chút, có nhiều thời gian dành cho bản thân và gia đình nhiều hơn. Thời gian đã qua chính là không có số tiền nào mua được.
     
  14. Mecuping

    Mecuping Thành viên kỳ cựu

    Tham gia:
    29/8/2014
    Bài viết:
    6,310
    Đã được thích:
    1,879
    Điểm thành tích:
    913
    Nhà tớ đây, 2 vc, 1 thằng cu, vẫn đi thuê nhà, vẫn vui vẻ cười hú hí, cứ lúc cả 3 bố con mẹ con ở nhà là ko lúc nào ngớt tiếng ^_^
     
  15. topaz2011

    topaz2011 Thành viên rất tích cực

    Tham gia:
    27/3/2015
    Bài viết:
    1,507
    Đã được thích:
    235
    Điểm thành tích:
    153
    thế phải tập trung cho mục tiêu có em bé trước đã nhé, có con động lực kiếm tiền càng tăng..hihi
     
  16. suninguyen156

    suninguyen156 Thành viên mới

    Tham gia:
    25/5/2014
    Bài viết:
    37
    Đã được thích:
    6
    Điểm thành tích:
    8
    giờ nói chung cuộc sống khó khăn nên sống được bình thường là đã hơn nhiều rùi chứ dư dả chắc khó lắm
     

Chia sẻ trang này