Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah khâm phục em quá, chị cũng 1 con ngày này đi làm hành chính chẳng để ra được đồng nào. Cũng muốn kinh doanh mà chưa có vốn
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah khâm phục e gái thật, m thì chật với với từng đồng để tiết kiệm
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah khâm phục chủ top quá, mình cũng ở nhà ôm con và KD túc tắc tại đang bầu bí nữa chắc ko được năng động như chủ top đâu, mình tự nhủ sẽ lấyc hủ top làm gương mà học tập.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Chúc mừng gái nhé ^^! Phải học hỏi gái nhiều thôi!
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah cảm ơn mẹ nó về sự chia sẻ thật lòng nha. em cũng mới kinh doanh nên ko để ra đc nhiều nhưng đọc của mẹ nó xong em lại có động lực để mà phấn đấu cố gắng a
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Năm nay e hy vọng tích góp dc ít để trả hết nợ và cố gắng vun đắp cho con.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah chúc mừng chị nhé, hâm mộ c quá, mỗi người mỗi cách tính và mỗi duyên bán hàng khác nhau, chúc c thành công hơn nữa, e lót dép hóng hớt với
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah năm nay mình mới biết tiết kiệm, tại trước ở nhà hay đc chiều quá ...
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah hôm nay em mới đọc bài của chị ợ. công nhận là chị nỗ lực thật. em chắc chả làm đc thế. em có nhiều cơ hội thuận lợi để kinh doanh nhưng mà em còn ngại khổ ngại khó, thêm vào đó bản chất em cũng ko thích những chuyện liên quan đến tiền nong nữa, nên cứ chần chừ, lần lữa mãi... sắp tới em ra trường, cũng sắp phải quyết định con đường đi cho mình: theo nghiệp học hành nghiên cứu làm vp, hay đi kinh doanh buôn bán làm giàu... phân vân...
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Em thật là đảm, chị cũng cố kinh doanh hết mảng này đến mảng khác mà tình hình cũng chẳng ăn thua gì. Nhưng mình luôn có niềm tin ngày hôm sau sẽ tốt hơn ngày hôm nay nên luôn cố gắng vượt khó. Chúc em ngày càng phát đạt nhé.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Em giỏi thật. Nhà chị năm vừa rồi cũng chỉ tiết kiệm được như em thôi. Nhà chị cũng ít mua sắm, chủ yếu mua sắm cho con thôi nhưng năm nào cũng đi du lịch. 2 vợ chồng c cưới nhau được 5 năm rồi, cũng đi làm rồi bán hàng thêm mà cũng chỉ mới mua đc mảnh đất ở quê, năm 2012 thì trả hết nợ mua đất tiết kiệm được mấy chục thì bị chửa ngoài dạ con lại vào viện nằm 16 ngày mất 20tr. Năm vừa rồi ốm đau lặt vặt nên tiết kiệm được nhiều hơn. Hy vọng trời thương vài năm có sức khỏe làm việc tk để mua đc cái nhà nho nhỏ ở đây.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah đúng là thành công không bao h đến với nhưng người lười em nhỉ, chi thây 12h đêm em vấn mang hàng cho khách, trưa cung quên ăn lun vì khách hàng luôn là thuong đế thì em thành công là đúng rùi, chúc mừng em nhé
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah Em giỏi thật. Chúc em năm nay sẽ còn tiết kiệm được nhiều hơn thế nữa nhé. Thành công sẽ đến với những người biết tính toán và nỗ lực làm ăn chân chính em nhỉ.
Ðề: 1 năm qua em tiết kiệm được 100tr các mẹ ah ôi phục mẹ nó quá! em chỉ ước 1 năm để ra đc 50tr thôi huhu