iem chào cả nhà...hị hị hị...có phải nhà mình sắp tổ chức hát hò ko ạ?cho em đăng ký 1 bài hát tặng anh King nhá!he he he
Bôi đen cho nó rõ nghĩa, còn khoản hát anh hát cũng rất hay đấy em ạ, chứ không chỉ có Diễn không đâu
Thế em đăng ký bài hát gì tặng anh đấy - Lời tỏ tình của mùa xuân nhé, mà em có cần Diễn không vậy, cả Diễn nữa nhé
Hí hí, đầu óc em đen tối quá. Em lại cứ nghĩ là bác...chơi chữ, ai muốn hiểu nghĩa nào thì hiểu. Cả nhà đừng :axe::axe::axe::axe em nhá
hihi, đầu óc anh cũng đen tối mà, từ đó ai muốn hiểu thế nào thì hiểu, xem hôm đó cảm xúc của mình dâng trào đến đâu đã chứ, không Diễn lại xung quá thì gay
tại anh in đâm nên em nghĩ từ đấy mang ý đen tối...khà khà khà...hoặc do đầu óc em đen tối...kakakaka
Bà xớn xác thì có! Vừa nhảy vào thấy anh King là cuống hết cả quýt lên, chả chịu đọc kỹ các còm men gì cả Đeo kính râm vào nhìn cho rõ đê
Bác cứ từ từ đợi em tý, ngó xem thành phần cho cân đối nữa - không là Bác King hơi bị căng, bác King bố trí họp "trù bị" trước nhé!
Vụ ăn uống thì gặp Bác King khỏi lo rùi, em cứ thích quả lẩu chình nhứt! Lâu lắm mới gặp cánh giống mình trên LCM
Đã lên thành anh King thân yêu rồi - yêu em quá, anh đã bảo để anh tấn công, thế mà em lại làm anh đổ trước, rõ là...đáng yêu quá
Bean ơi, xác nhận lại thông tin về giống nòi cái, thitgacbep bảo em là giống...giống anh, tình hình là rất tình hình