Bố Rùa hôm nay tranh thủ lúc mẹ Rùa đi vắng lên đây 888 hị hị. Bố Rùa cố lên , chịu khó làm việc nhà vào nhé, kẻo mẹ Rùa về ko nhận ra là nhà mình nữa hihi
Cả nhà 888 tiếp nhá, tớ chào cả nhà lượn ra ngoài đây; nhưng 888 đừng để tớ về leo giã cẳng chân sái lệch xương sườn nhá
Thích đi ô tô hơn xe máy, thích nhà đẹp hơn nhà xấu, thích gái đẹp hơn gái xấu, thích ăn ngon hơn ăn ko ngon, thích lương cao hơn lương thấp..........
Trời! Cái nè thì chị " đoán toàn đúng" rùi đóa. Em tưởng Bác nản rùi không muốn đoán nữa, đang định đăng ký thông tin lun.
Mùa hè thích cởi trần, mùa đông hay mặc áo khoác, lúc bé được người lớn xúc cơm cho ăn, lúc lớn lên thì tự ăn hehe =D>=D>=D>=D>=D>
Chắc chị này thể nào cũng có câu: Số anh chẳng giàu thì nghèo, ngày 30 tết thịt treo trong nhà, số anh có mẹ có cha, mẹ anh đàn bà, cha anh đàn ông" cho mà coi.
dạ, kính thưa là em có vài tiếng làm việc riêng thui mà tốc độ xây nhà thế này thì vượt phép là cái chắc rùi, hị hị dại, em cũng tranh thủ mẹ cua rùa đi vắng để 8899 tẹo ạ, vấn đề là em đang ở cty, tranh thủ sửa mấy cái ảnh, vì hum nay cũng đỡ việc hơn mọi hum nên.... việc nhà thì iem chẳng dám sờ, vì sờ cái là hỏng rùi, chẳng ai chịu cho iem làm cái chi
Hí hí. Em bít ngay mà. Nhà mình xây 1 cách chóng mặt, ngoáy đi ngoáy lại em đã đang ở tầng 10 rồi. Sợ thật !
chị hông biết, cóa mỗi ông Google là biết thoai sao lại tự "dìm hàng" thế iem ơi , mừ như thế thì đỡ phải làm em nhể