Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Phục gia đình đó quá, bao giờ mình mới khống chế được mức tiêu hàng tháng và giảm dần về được như gia đình bạn ý :-<
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội chẳng biết là bài báo nói có thật ko, nhưng 1 tháng tiền ăn 1.5tr thì chỉ đủ cho 1 người (1 trẻ con ) thôi, hix chi tiêu đc như vậy thì chắc chẳng ai phải đi thuê nhà mất, sớm có tiền mua nhà, mua chung cư giá rẻ rồi
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội nếu chi tiêu 4tr/ tháng mà có con nhỏ thì thực sự chị này rất khéo
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Theo như bài báo thì lương trung bình hàng tháng của gia đình là 4tr, có tháng anh chồng kiếm thêm thì tổng thu nhập là 5-6tr nên tiêu 4 tháng họ cũng phải cố gắng lắm roài Vợ mềnh tháng lương cứng được 3.5tr, đi làm thêm nữa chắc được 4tr cũng định học tập gia đình này chỉ tiêu lương của vợ mà ko bít có thực hiện được ko :-s
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội khâm phục bạn trong bài viết quá, 2 vc mình 1 con 2 t mà tháng nào cũng hơn chục , riêng phần con mình 1 tháng hơn 4 tr rồi , chắc phải xem xét lại chi tiêu
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội siêu bái phục gia đình nhà chị ấy ạ nhưng nói đi nói lại thì vẫn có cái hơi điêu điêu ạ! bằng đấy khoản nhưng ko tính phát sinh này nọ sao ạ? cái này là tính sát sạt chi li mới 4tr ạ
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Kiềm nhiều thì tiêu nhiều, ít thì tiêu ít. Nhà m ở ven đô, thấy nhiều nhà khó khăn, 2vc với 2 đứa con chi tiêu cũng chỉ từng ấy, thậm chí ít hơn (ko phải thuê nhà). 2vc thu nhập có thế thì ko thể đi vay về mà mua thịt ăn được. VD: bữa canh cá thì thịt cho con còn vc chỉ có ăn cơm canh thôi. M nhớ ngày xưa nhà m cả nhà 4 người cơm chỉ có 2 quả trứng dầm nước mắm (lịch sự nhé) còn ko thì lạc rang, muối vừng, đậu phụ. M đã trải qua hết rồi và rút ra kl: ko có gì là ko thể nhé.
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Nhà em có tháng lãi 30tr, có tháng được 1,7tr. Nói chung là bấp bênh, tháng nào làm ra ít thì lại ăn luôn cả vào vốn há há há
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội nhà mẹ nó khéo chi tiêu quá, em phải học tập theo thôi
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội t thấy có nhiều tiêu nhiều, có ít tiêu ít. Là do cái tâm lý của mình các mẹ ạ
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Không có gì là không thể, nhà mình cũng chỉ tiêu 1,5tr tiền ăn 1 tháng đây, vợ chồng con cái vẫn ăn uống đầy đủ chất và khỏe mạnh. Thu nhập thấp thì bắt buộc phải căn cơ tính toán thôi chứ không thể tiêu như người có điều kiện được. Mình thấy ăn uống không tốn chỉ thấy tốn tiền mua sắm quần quần áo áo thôi.
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Thu nhập bao nhiêu thì ăn tiêu bây nhiêu thôi. Những ng lương cao thì mức sống cao hơn, mối quan hệ nhiều hơn nên chi cũng mạnh hơn. Mình thấy ý thức tiết kiệm là của mỗi ng, khó so sánh lắm
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội 1tr tiền thuê nhà và 700k tiền học của con thì chắc chắn phải trọ xa trung tâm khoảng 20km. Dù sao thì bạn ấy cũng quá khéo léo để có thể chi tiêu ở mức ấy.
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội không lẽ lúc nào cũng tiêu chuẩn như thế. mình là minh không thể rồi, ếm khoảng chi tiêu lắm >"<
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Bạn ý ở Cổ Nhuế, cuối của Cổ Nhuế thì vào Bờ Hồ cũng tầm 15-16km Con nhỏ chưa đi học thì ở đâu cũng vậy cả
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Tiền hàng tháng là 4tr, ko như vậy thì chả nhẽ đi vay nặng lãi để măm àh ^^
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Nếu mình mà cũng chi tiêu như vậy thì cũng được, nhưng cảm thấy khổ. cơ bản là gia đình mẹ ấy kiếm được ít xèng nên phải vậy.
Ðề: thu nhập 4 triệu / tháng 2 vợ chồng vẫn sống khỏe ở hà nội Bạn này khéo chi tiêu thật. Tuy nhiên, theo mình nghĩ có thể bạn ấy có ít mối quan hệ để phải chi tiêu. Chỉ ví dụ đơn giản thôi, ở công ty mình, bây giờ ai bị ốm đau, sinh nhật, sinh con, hoặc đám cưới, mỗi người đều phải góp ít nhất là 200k rồi, công ty càng đông thì tần suất phải chi càng nhiều. Đấy là chưa kể phải chi cho các việc ở quê, hàng xóm, bạn bè ngoài công ty..., mỗi tháng bình quân cũng phải mất ngót nghét tiền triệu. Ngoài ra, ở khu nhà mình, tìm đỏ mắt cũng không có trường tư nào nhận gửi trẻ với giá dưới 1tr đồng, còn ở trường công thì học phí ít hơn nhưng tổng thực thu hàng tháng cũng phải hơn 800k (mà khu nhà mình cũng cách bờ Hồ hơn 15km rồi đấy ạ). Thực ra vì bạn này kiếm được ít nên bạn ấy phải cố tiêu trong khoảng tiền kiếm được, không lẽ lại đi vay để ăn? Cố co để ấm thôi. Còn nếu thu nhập bạn ấy cao hơn, chắc chắn bạn ấy sẽ không chi tiêu trong tầm ấy tiền được đâu.